PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy cho em biết một lý do



pentylovely
30-04-2010, 05:37 AM
Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày nó và anh yêu nhau, mới đây đã 4 tháng rồi, thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để có thể hiểu hết được tất cả, nhưng nó hiểu rằng, ngay lúc này đây, nó không còn có anh bên cạnh nó nữa....

Tình yêu của nó và anh rất đẹp, đẹp như là thuỷ tinh vậy, nó đã từng nghĩ rằng nó là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng chỉ trong chốc lát, anh ra đi và đem theo cả giấc mơ về một thiên đường mà nó đang mơ ước... Nó khóc, khóc trong lặng lẽ, trong tuyệt vọng, trong niềm hi vọng mỏng manh không bao giờ anh trở lại...

Anh bước vào cuộc đời em vào một ngày đầy nắng ấm với một tình yêu thật lung linh rồi ngày hôm nay a lại bước ra và đem theo trái tim em về một nơi rất xa, xa lắm, nơi ấy em sẽ không còn đc nhìn thấy ánh mắt nụ cười của anh nữa....

Nước mắt em đang rơi nóng hổi, bất chợt em cầm điện thoại nhắn tin cho anh dẫu biết rằng anh sẽ không hồi âm nhưng em vẫn nhắn, vẫn cứ hi vọng... vì em đang rất cô đơn, rất lạnh lẽo, rất sợ, sợ cái bóng tối đang bao phủ quanh đây, giờ này anh đang làm ji, a có khoẻ không, có khi nào anh nghĩ về em không dù chỉ là một tí thôi...???

Mưa cứ rơi, cứ rơi từng đợt, nước mắt em vẫn cứ tuôn trào theo màn mưa trắng xoá, sao anh không nói một lý do nào đó để mình không thể ở bên nhau, anh nói rằng em không làm điều ji có lỗi cả, nhưng anh lại không đưa ra được một lý do hợp lý nào để em yên lòng rời xa anh, anh ra đi trong lặng lẽ, điều này như một lưỡi dao cắt nát trái tim em và nó đang rỉ máu từng hồi, từng hồi, em đau lắm...

Trong khi em vẫn còn say đắm trong tình yêu mà anh dành cho em với những cử chỉ quan tâm mà chưa bao giờ em có được thì anh lại lặng lẽ rời xa em, thế đó...

Còn em nơi này mãi sống với kỷ niệm về những ngày có anh...làm sao em quên được hả anh, em vẫn còn nợ anh một lời hứa mà em chưa kịp thực hiện thì a đã ra đi, tại sao vậy anh, em yêu anh với tất cả tấm lòng mà, em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em, thời gian em nghĩ và nhớ về anh nhiều hơn cả thời gian em dành cho bản thân mình...

Có lẽ mất anh là nỗi đau rất lớn đối với anh lúc này vì em vẫn chưa quen được sự thiếu vắng bóng hình anh trong đời, không biết đến khi nào thì hình ảnh anh mới có thể phai nhạt trong trái tim em vì bây giờ em phát hiện ra rắng em yêu anh nhiều hơn bất cứ lúc nào và tình yêu cùng với nỗi nhớ này ngày càng lớn dần lên qua từng ngày...

Hãy nói cho em biết em phải làm sao bây giờ, hãy cho em biết một lý do anh rời xa em, một lý do thôi đủ để em tin là anh đã mãi rời xa không bao giờ quay trở lại....

meongoc
30-04-2010, 05:55 AM
Anh đến bên đời em bất ngờ , nhẹ nhàng như 1 cơn gió , và ra đi sao quá vội vàng . Tất cả đẹp như 1 giấc mơ , mà giấc mơ thì sẽ kết thúc nhanh chóng , vì chúng ta còn phải thức dậy với cuộc sống, với công viêc.
Bạn à ! câu chuyện của bạn cũng giống như mình , người đến , rồi đi nhanh quá , tuy thời gian yêu nhau ngắn nhưng hình ảnh của người đó để lại rất sâu đậm
Nhưng buồn thì chẳng được gì , buồn , khóc cũng ko thể mang ng ta quay lai được , yêu thì ko cần lí do nào hết , nhưng chia tay thì có trăm nghìn lí do , có thể bạn ko biết lí do sẽ tốt hơn đó .
Hãy nghĩ 2 người có duyên mà ko có phận , cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc ,vấp ngã làm ta trưởng thành hơn
Cố lên bạn nhé ! hãy mạnh mẽ và sống tốt.

Flower.hoa
30-04-2010, 11:24 PM
Một tình cảm nếu kết thúc dù muốn hay không cũng gây đau rất nhiều, cố tìm một câu trả lời , một lý do rồi khi biết rồi có khi lại cảm thấy đau hơn , có thể khó chấp nhận nhưng thà chấp nhận rằng mất đi một người trong tim có khi lại nhẹ nhàng hơn rất nhièu

sunny2609
01-05-2010, 11:14 PM
có thể là n.y của bạn có lí do gì đó ko thể nói đươc...uhm...t.y là thế đấy!trắc trở,khó khăn,ko ai đoán trước đc điều gi..
cố lên bạn nhé!cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé. aycha aycha cố lên!!!

luckyrose304
02-05-2010, 07:16 AM
t.y thật là khó hiêu.đúng là nó rất đẹp nhưng cũng thặt độc ác cứ làm cho mọi chuyện rối lên vậy
nhưng không sao mình chúc bạn sẽ vượt qua được tất cả nha

vancuong0606
02-05-2010, 10:08 PM
pé àh, trong đời, đôi khi người đến với pé chẳng qua là mún tìm kiếm lại 1 hình ảnh của quá khứ, 1 người để họ được thương iu, để vui vẻ, nhưng đến khi nhận ra rằng em ko phải là người đem lại hạnh phúc thực sự cho họ, ko phải là người để họ dành trọn tấm lòng thì họ sẽ ra đi mà thôi
em cũng nên mỉm cười khi người đó ra đi pé àh, vì biết rằng họ sẽ ko thật sự vì pé mà bùn, mà khóc như pé, ko thật sự thương iu pé.
hãy nghĩ đến tương lai , vì sẽ còn rất nhiều người quan tâm cho pé, iu thương pé nhiều hơn, thế giới ko chỉ mỗi người đó làm pé hạnh phúc đâu, còn nhiều người nữa, rồi sẽ có lúc pé tìm được 1 người thương iu pé thực lòng, quan tâm pé nhiều hơn. hãy cứ nghĩ như thế nhé
chứ pi giờ pé có pùn thì thì cũng ko níu kéo lại được đâu
mà càng làm như thế thì dù có níu kéo thì mối quan hệ đó cũng đâu có vững bền được đâu, rồi cũng sẽ đổ vỡ mà thôi
cho nên, thôi ráng bình tình, thoải mái để mình được thanh thản 1 thời gian, rồi cái gì đến sẽ đến thôi pé àh
cố lên nha!
chúc pé mau sớm tìm được hạnh phúc của mình
nếu có pùn thì cứ pm nói chuyện với anh cho vui

nhím pun_hn2
04-05-2010, 08:00 AM
chi ah
tâm trạng của chị cũng giống của em vậy tại sao mh cứ mãi phải nhớ về một người như vậy nhỉ em cũng tự giận bản thân mình nhìu lắm

anh sẽ là ngôi sao sáng nhầt

babyhaycuoi
05-05-2010, 01:31 AM
zời ơi !sao hoàn cảnh của chị giống em thế nhỉ.Nhưng chuyện tình của em là 2 tháng trươc.Nhưng rồi nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi.thời gian zẽ xoá nhoà tất cả:D(theo kinh nghiệm của em đoá).Nên chị đừng bùn nák!!!!!!!!!!!!!!!

cactushb
05-05-2010, 02:53 AM
gió thì không bao giờ có điểm dừng, nó chỉ muốn bay thoáng qua thôi .................

pentylovely
05-05-2010, 05:10 AM
mình mong thời gian sẽ xoá nhoà tất cả... bao lâu nhỉ, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm ...thời gian ơi hãy trôi qua nhanh nhé..

vancuong0606
05-05-2010, 06:41 AM
nghe nhạc ,xem phim miễn phí tại http://megafun.vn

dạo này dân spam nhiều kinh ^^


mình mong thời gian sẽ xoá nhoà tất cả... bao lâu nhỉ, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm ...thời gian ơi hãy trôi qua nhanh nhé..

ráng lên em, hihi! chat với em cũng vui nhỉ, rảnh thì đi uống nước cho thoải mái em nha

baby.boy_uct
06-05-2010, 07:31 AM
chác hẳn bạn đã tưng nghe câu nói này: " Yêu một người chỉ trong 1 phụt Nhớ một người chỉ cần một giậy Và cần cả cuộc đời này để quyên đi người mình yêu".