PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu học trò......



Thu Ha
03-04-2005, 09:07 PM
:madsung:
Hoa bằng lăng

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy?
Khi Phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều
Có một kẻ... giật mình như thể... bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ - vì sao xanh - bay mất
Cái màu tím dâng lên từng lòng đất
Sao em nỡ vô tình không biết đến chia tay
Hay chỉ tại bông hoa chiều ấy tím say?
Mà nổi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây tím lang thang như bâng khuâng rất nhẹ...
Muốn nói cùng em... đã tím mất chiều.
:grouphug: Thu Hà

Giao mùa

Phút ngơ ngác giữa hai mùa Thu - Hạ
Chợt nhận ra lá phượng đã xanh mềm
Cánh phượng cuối cùng đã rụng xuống hồi đêm
Ve tắt lặng giữa sâu trường nắng rũ

Xuân đã qua cùng những ngày tháng cũ
Thu chưa về lòng đã thấy xốn xang
Chưa heo may mà gió đã mênh mang
Nắng vẫn tỏa xuống sân trường im vắng

Thu sẽ sang, sẽ nhạt nhòa ánh nắng
Heo may về sẽ xanh ngắt trời thu
Tiếng trống trường dục giã những suy tư
Bài toán khó một chiều không giải được

Thu năm nay chẳng là thu năm trước
Sắp xa trường - ta không ước hè sang
Phút giao mùa sâu lắng đến mênh mang
Là ngơ ngác giữa hai mùa Thu - Hạ

(Bài thơ này Hà được đọc trên một trong nhưng số báo đầu tiên của Hoa học trò, tác giả Hạ Trắng, không biết có chính xác hoàn toàn không...)