PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi



tieubachlongtctn
29-04-2010, 09:21 PM
Cô bé ơi cho anh nói một lời
câu xin lỗi ngưởi đến người thương mến
bài văn kia anh chưa từng viết đến
biết lấy gì để gửi tới em đây

Anh biết rằng cứ qua mỗi một ngày
em hờn trách và giận anh lắm lắm
nhưng biết không từ tận trong sâu thẳm
cõi lòng mình anh chẳng ngại viết văn

Em nhờ anh viết hộ một bài văn
mà sao anh lại buông lời từ chối
đêm về buồn chẳng sao anh hiểu nổi
lại không làm cho trọn nghĩa anh em

Một bài văn anh viết để em xem
rồi tham khỏa tự em làm bài khác
chỉ như thế đâu có chi mất mát
mà để cho em phải hờn dỗi anh

Câu xin lỗi anh cứ mãi để dành
biết khi nào gửi tới em đây nhỉ
dẫu biết rằng bài văn là như thế
và có ai chép lại đúng bao giờ

Là câu văn chứ đâu phải bài thơ
mà có ai lại đi sao nguyên bản
câu văn ấy có khi chưa chắc hẳn
vì mênh mông vô tận biết chừng nào

Toán lý hóa có phải dễ biết bao
vì làm sao cũng ra một đáp án
chứ còn văn có ai sao nguyên bản
mà bảo anh viết cho giúp được giờ

Để xin lỗi anh viết một bài thơ
nó rõ lòng mong sao cho em hiểu
vì với em lòng anh đã từng bảo
văn mênh mông vô tận biết chừng nào
:bxin: