muathuvanganh12
03-04-2005, 08:33 PM
Linh cảm có em ở cuối chân trời
Anh đi đến bằng bị vừng cổ tích
Vừng rắc hết bàn chân không về đích
Anh mệt nhoài khụy ngã giữa khát khô
:grouphug:
Ở đâu rồi năm tháng ấy còn mưa
Ngã ba chia tay vạt áo em đầy nắng
Con đường xưa một chiều mưa nắng
Dưới hiên chờ không dám nép áo anh
:flower:
Thôi thế là mùa xuân đã trôi qua
Giếng rộng quá không đá vòng tay giã
Tờ lịch mỏng sáng mở chiều đã cũ
Em bóc rồi ngày tháng xót xa chưa
:angel1:
Thôi thế là mùa xuân đã trôi nhanh
Ta thôi gọi nôn nao ngoài bãi vải
Em đi rồi lỗi hẹn không ở lại
Để lòng buồn lơ cát xuống dòng trôi
:confused:
Năm tháng dịu êm năm tháng qua rồi
Anh lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
Ngõ nhà em hoa mướp vàng bối rối
Để suốt đời linh cảm có anh qua
:rain:
Anh đi đến bằng bị vừng cổ tích
Vừng rắc hết bàn chân không về đích
Anh mệt nhoài khụy ngã giữa khát khô
:grouphug:
Ở đâu rồi năm tháng ấy còn mưa
Ngã ba chia tay vạt áo em đầy nắng
Con đường xưa một chiều mưa nắng
Dưới hiên chờ không dám nép áo anh
:flower:
Thôi thế là mùa xuân đã trôi qua
Giếng rộng quá không đá vòng tay giã
Tờ lịch mỏng sáng mở chiều đã cũ
Em bóc rồi ngày tháng xót xa chưa
:angel1:
Thôi thế là mùa xuân đã trôi nhanh
Ta thôi gọi nôn nao ngoài bãi vải
Em đi rồi lỗi hẹn không ở lại
Để lòng buồn lơ cát xuống dòng trôi
:confused:
Năm tháng dịu êm năm tháng qua rồi
Anh lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
Ngõ nhà em hoa mướp vàng bối rối
Để suốt đời linh cảm có anh qua
:rain: