Witness Star
29-04-2010, 04:49 AM
Gửi em - Hà Nội
Bờ biển vắng và chút nắng lặng thinh
Có bao giờ, em yên bình nơi ấy
Hoa sữa ngọt ngào khiến lòng tôi sống dậy
Hay hương tóc nào khiến buổi chiều say
Hà Nội này, xin chút gió heo mây
Xin chút ấm trong vòng tay siết chặt
Xin đắm trong cái dịu dàng trời đất
Xin một lần ngây ngất giữa yêu thương
Bởi trong tôi vẫn còn mãi vấn vương
Vẫn yêu Hà Nội, vẫn yêu em như trước
Tôi chấp nhận sẽ lùi một bước
Để đến gần với mộng ước bên nhau
Này em, giận hờn có thể qua mau
Và nỗi đau sẽ chìm vào quên lãng
Tình sẽ sang một bờ bến khác
Bản nhạc yêu, ta mãi hát trong đời
Yêu lắm, Hà Nội ơi...
Bờ biển vắng và chút nắng lặng thinh
Có bao giờ, em yên bình nơi ấy
Hoa sữa ngọt ngào khiến lòng tôi sống dậy
Hay hương tóc nào khiến buổi chiều say
Hà Nội này, xin chút gió heo mây
Xin chút ấm trong vòng tay siết chặt
Xin đắm trong cái dịu dàng trời đất
Xin một lần ngây ngất giữa yêu thương
Bởi trong tôi vẫn còn mãi vấn vương
Vẫn yêu Hà Nội, vẫn yêu em như trước
Tôi chấp nhận sẽ lùi một bước
Để đến gần với mộng ước bên nhau
Này em, giận hờn có thể qua mau
Và nỗi đau sẽ chìm vào quên lãng
Tình sẽ sang một bờ bến khác
Bản nhạc yêu, ta mãi hát trong đời
Yêu lắm, Hà Nội ơi...