PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhí nhố ( 1 vài câu đơn giản !)



DanHuy
28-04-2010, 09:20 PM
1:Tèo hỏi tí Cái gì cần cho con người nhất? -Tí trả lời : nâu khí . Tèo ngẩn người ko hiểu, còn bạn thì sao ? ( câu nỳ quá khó chắc ko ai giải được )

2 :Cái tâm ốm, tai nó ù ù nghe cái nọ xọ cái kia . tối bà nó ru ngủ bà nó kể truyện cổ tích . Tâm có nghe rồi ngủ thiếp đi . Hỏi bà nó kể chuyện gì? ( câu này thì đơn giản hen )

3:Anh Xáo và chị xong cùng đi trẩy hội lim . chị Xông mạc áo mớ ba, mớ bảy trong như văn công > Hỏi người đi cùng chị xong mặc áo gì ?

4:Chàng thấy nàng sổ mũi nên ân cần cởi áo khoác cho nàng ấm nhưng nàng lại nói :
_ Anh cởi áo em ra thì em mới hết .
Hỏi tại sao nàng lại nói như thế ?

mỗi câu 1$

~*ẢO ẢNH*~
28-04-2010, 09:23 PM
c1 nâu (no) là không. vậy chắc là không khí

c4 chắc cái áo của nàng gây dị ứng à?

Binhyen
28-04-2010, 10:46 PM
C1:nâu là không => không khí
c2 +c3 chua nghĩ ra
c4:đó là do áo của nàng ta bị ướt nên có mặc cũng lạnh

DanHuy
28-04-2010, 10:53 PM
câu 1 : bình yên và dân choi trả lời đúng rùi

câu 4: 2 bạn trả lời cũng đúng luôn
vì dân chơi nhiều $ rùi nên tặng cho bình yên 2$

.nhoh2t.
29-04-2010, 05:02 AM
câu 2 là truyện cổ tích mà.......

xỨ lẠnh tÌnh nỒng
29-04-2010, 06:18 AM
2. câu quen mà quên
3. người này mặc áo giống triển chiu

ÔNG ANH
29-04-2010, 06:23 AM
chuyện cổ tích tấm cám hả

DanHuy
29-04-2010, 07:05 AM
câu 2 :gần đúng rùi cố lên nào
câu 3: xalon _: áo giốngTC là sao zậy???????????????

huongduongxanh
29-04-2010, 08:29 AM
Câu 2: nàng công chúa ngủ trong rừng
câu 3: là áo mớ bảy :rain:

phavaha
29-04-2010, 09:10 PM
câu 2: Cái tâm ốm, tai nó ù ù nghe cái nọ xọ cái kia <==== đáp án ở đây nè mèng ơi

câu 3: Xông Xáo Xong

Binhyen
29-04-2010, 09:52 PM
Thank huy nhjều ha
yen thử trả lờj 2 câu còn lạj.k đúng huy pảj trả lờj luôn nhé
c2:bà cô bé sẽ kể truyện cườj
c3:ngươj bạn djễn mặc áo giống chj xong

DanHuy
30-04-2010, 11:46 PM
binh yên : đúng câu 2 rùi còn câu 2 nữa kìa

Binhyen
01-05-2010, 03:17 AM
Yen thấy huy trả lờj luon đj 2 câu này khó wá

DanHuy
01-05-2010, 05:35 AM
câu đó là bà hát ru đố bít vì sao