Xem đầy đủ chức năng : Mỗi mùa - kể chuyện thời gian...
lukhachmuathu
28-04-2010, 08:25 PM
http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/12775191239699149.jpg?t=1272511044
Tháng Tư ...
Anh đem tháng tư vào trong mắt em
Tháng tư hiền và trong xanh lắm
Như mắt môi em, dịu dàng và đằm thắm
Để hồn anh nhung nhớ cả mùa dài
Anh gói lại tháng tư, chờ qua ngày phôi phai
Gói loa kèn trắng, gửi mây vào hạ
Bên ấy, em - có không mùa lá
Đỏ cả khoảng trời, nhức buốt xa nhau
Anh sẽ chẳng nhớ em nữa đâu
Em đã ở trong anh, trong trái tim có ngàn nỗi nhớ
Nếu có lần, nước mắt kia chực vỡ
Nhớ gửi cho anh giọt nhớ của thiên thần
...
Tháng tư,
có một lời hứa bị lãng quên ...
lukhachmuathu
29-04-2010, 06:05 PM
http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/NghiaTrang.jpg?t=1272589047
Tri ân
Ngày này cách đây ba mươi mấy năm
Tiếng pháo rền vang, tiếng chân đi vội vã
Giải phóng rồi, miền Nam ơi, vui quá
Kháng chiến thắng lợi rồi bắc nhịp nối quê hương
Ôi quê hương, vỏn vẹn thôi hai chữ mến thương
Đã đánh đổi bằng niềm tin và vạn ngàn xương máu
Để mai này cho đời đời con cháu
Có cuộc sống yên bình, mất mát đáng gì đâu ...
Ta muốn gọi hai tiếng "anh hùng" thật lâu
Khi chứng kiến những Hàng Dương, những Trường Sơn
Những người con của hàng ngàn Mẹ lớn
Các anh ngã xuống rồi, tên tuổi có vẹn nguyên ?!!
Và còn nhiều lắm những ngôi mộ không tên
Các anh nằm đây, giữa thông ngàn reo cao vút
Xin dừng lại lắng lòng nghe đôi chút
Khúc khải hoàn, xin dâng tặng các anh
Các anh sẽ không bao giờ vô danh
Bởi tên các anh đã đi vào năm tháng
Những trận đánh hào hùng ghi vào sử sách
Giải phóng rồi, đất nước trọn niềm vui
* * *
30/4/2010
Cảm xúc cho ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
Cô Long
04-05-2010, 07:31 AM
http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/oldday2no5.jpg?t=1272983185[/url][/
Tháng 5
Tháng 5 giật mình, tháng 5 bỗng vui
Tháng 5 tạm gác lại cô đơn để mỉm cười ko - gượng - gạo
Những con đường nắng ráo
Những vội vàng mưa ...
Và 1 buổi chiều phố ầm ào mưa
Cái chiều có kẻ rời chân đi xa yêu thương thêm 1 chút
Dù chưa chạm vào yêu thương mà đã thấy chân mình bước hụt
Bởi ở Sài Gòn thì Hà nội vẫn rất gần trong tim ...
Và vì - chỉ là tạm gác lại cô đơn, nên đìu hiu lại về tìm
Thấy mình trống hoác hoang vu 1 miền xa xót
Thương thế, những ánh nhìn vàng vọt
Phía bên ngoài khung cửa kính mờ những ngoằn nghèo mưa ...
Cố gắng lắm vẫn thấy mình khác ngày xưa
Cả cái nụ cười lần đầu tiên mùa ngơ ngác
Cả tình yêu từ những ngày chưa biết màu xơ xác
Đến bây giờ xa lạ thế những hồn nhiên !
Tháng 5, lững thững cả những vội vàng quên
Xóa hết dấu vết - để chỉ nhận ra mình cô độc
Chẳng biết về đâu,hay vạn nẻo về đều khô khốc
Hay bởi trái tim mình, mù lối những bước mai ...
* * *
Reply của một cái mail nào đó cho tháng 5
Miranda
11-05-2010, 08:25 PM
http://news.smartweb.vn/upload/1208191215708sn21.jpg
Chuyện cho Tháng 5
Đặt tên cho tháng 5
là chiếc lá loay hoay
Muốn ôm chặt lấy cây để rồi tan vào gió
Đặt tên cho tháng 5
là tàng cây để ngỏ
Lơ đễnh lạnh lùng - để lá bỏ lá bay
Đặt tên cho tháng 5
một cơn gió ru say
Bình yên miên man, chờ một ngày lá chọn
….
Tháng 5 - câu chuyện về những ngày đưa đón
Đưa đón nỗi buồn từ vội vã cơn vui .
Thế là ngu ngơ, như giấc ngủ vùi
Lá bứt khỏi cây,ngập ngừng – nhưng không ngoái lại
Cây lặng yên-như xưa, như chẳng biết sẽ 1 ngày tê tái
Gió thênh thang đợi chờ - khẽ dắt Lá bay đi …
Thế rồi là Lá đi
Lá từng mong 1 lần thôi – Cây sẽ kìm giữ Lá
Mà Gió thì dài rộng quá
Tự đánh mất Lá rồi – Cây có biết đau !?
….
Câu chuyện 3 người dài đến về sau
Tháng 5 không cố đi tìm cái kết vẹn tròn cho tất cả
Câu hỏi lửng lơ cho những tưởng chừng bôi xóa
Chẳng “ai trả lời – ai biết – ai tin” ?!
Có những ngày như là thế thôi, giả định về bình yên
Vô định về Lá – Cây – và Gió
Cũng chẳng thật không – cũng nào thật có
Thức dậy rồi vẫn thấy mình mơ !
lukhachmuathu
11-05-2010, 09:03 PM
http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/3890ee2fa8d017d19f08ba41d24f1578.jpg?t=1273635866
Không đề
Tháng 5 - ngồi nghe gió kể về những chuyến đi
Những chuyến đi qua biết bao miền xa ngái
Gió cứ đi mà không hề trở lại
Để Lá một mình, buông nỗi nhớ đơn côi
Uh thì là Lá muốn đi thôi,
Chẳng thuộc về Cây cũng không là lỗi Gió.
Nhưng nếu thực lòng Cây còn đứng đó
Thì Lá sẽ về bên những búp non xanh
Lặng yên - nghe Gió kể về chiếc lá mong manh
Dịu dàng trôi, khẽ khàng nương theo Gió
Gió hanh hao và dường như chẳng rõ
Lá yêu Gió mất rồi, Gió có biết cho đâu
Tháng 5 - nghe Cây kể điều đã giấu tự rất lâu
Chuyện tình yêu của Cây và Lá
Lá gần bên mà dường như xa lạ quá
Cây cứ lặng chờ, mà Lá cứ vô tâm
Lá cứ muốn đi về chốn xa xăm
Nơi có Gió và những miền đất mới
Cây chẳng tỏ lòng mình, mà cứ hoài vẫn đợi
Đợi một ngày Lá sẽ lại về bên
Tháng 5 rồi, kể những chuyện không tên
Chuyện của Cây, của Lá và của Gió
* * *
Nắng trái mùa
19-06-2010, 01:24 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/61327/14DE6B27668B4471B308C7C40A8ACD8D.jpg
Tháng 6-Cầu vồng tan
Người nợ tháng sáu một bài thơ - nhớ không ?!
Ta lóc cóc dắt mình về chốn hẹn
Ta loay hoay chờ cơn mưa chực đến
Đợi những vỡ oà rồi nghĩ sẽ nguôi khơi
Cái hẹn lửng lơ - cái hẹn nửa vời
Chiếc lá úa nhọc nhằn không đợi nữa
Thời gian dốc ngược giấc mơ chất chứa
Rơi xuống chân rồi vỡ góc trái đêm ?!
Rơi xuống chân rồi - ai sẽ nhặt lên
Cơn mưa ngoài kia đã oi nồng con phố
Rơi xuống chân rồi, bước qua như chẳng nhớ
Tháng 6 chỉ là kẻ đãng trí vô tâm
Ta cũng chỉ là kẻ du mục trăm năm
Đã đi qua những cây cầu mục rỗng
Vớt chát thời gian ấp vào hư hổng
Giả định tim mình - lành lặn nguyên khôi
Dù sao thì tháng 6 vẫn thế thôi
Kẻ đãng trí nhớ ra mình ...đãng trí
Vẫn cơn mưa oi nồng len nhem điều cũ kỹ
Ngóng mãi chân trời chẳng thấy cầu vồng lên....
Người nợ tháng sáu 1 bài thơ
Nhớ - Quên !
Serenade
22-06-2010, 12:15 AM
Kể chuyện thời gian
Rằng
mỗi mùa - xin kể chuyện thời gian
Kể những tháng năm đã hao mòn mục rỗng
Kể về 4 mùa trôi qua vùng đất rộng
Có những sắc màu mưa nắng đã phai phôi
Tháng 6 chạm vào bàn tay mồ côi
Ngồi nghe yêu thương bằng nụ cười cũ kỹ
Một chiều mưa, một cuộc tình như thế
Một nỗi buồn, một mảnh vỡ xa xăm....
Vẫn những con đường mưa nắng qua thăm
Hun hút sâu đoạn quãng dài ký ức
....
Câu chuyện còn dài, ly càfe nguội ngắt
Để mỗi mùa lại kể chuyện thời gian !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.