PDA

Xem đầy đủ chức năng : BỨc ThƯ Ko GỬi Em



dongsongque_651986
05-09-2005, 04:31 AM
BỨC THƯ KO GỬI EM
Tặng CHUNG (ĐHKTTPHCM)
Anh biết rồi mình sẽ gặp lại nhau
Giữa hà nội thu thơm nghẹn lòng hoa sữa
Dẫu thương yêu hôm qua ko còn nữa
Vẫn thấy vui bởi mơ ước chúng mình.
Mắt bạn cười trong nắng sớm lung linh
Cũng vội tan vào heo may Hà nội
Có ai biết chút chớm đầu nông nỗi
Để bây giờ mình phải cách xa
Bao hẹn thề mơ ước hôm qua
Bạn có buồn ko khi vẫn còn dang dở ?
Ta may mắn hơn giữa hai bờ trượt đỗ
Còn chuyện chúng mình nhắc lại chi buồn hơn.
lỗi hẹn với bạn về những buổi hoàng hôn,
Mình nắm tay nhau dọc con đường thơm mùi hoa sữa
Hai kẻ xa quê bên nhau cho đỡ nhớ.
Cơn gió chiều thơm hương bưởi nhà bên
Ta va bạn rồi ai sẽ vội quên?
Ai vẫn nhớ những, nồng nàn ,da diết ấy?
Kỉ niệm quay lưng để rồi mới thấy,
Giá như ngày xưa giữ được đến bây giờ....

PhƯƠng Nam Ơi! Anh 1 ĐỜi LẦm LỖi
ĐỂ NẮng SÀi GÒn ChỈ Ấm MỖi MÌnh Em