PDA

Xem đầy đủ chức năng : một nửa



Chiptyty
05-09-2005, 04:26 AM
Em vẫy ai mà ngỡ vẫy tôi
Nhìn trời mà tưởng nắng san đôi
Nửa này em báo giờ đưa tiễn
Nửa ấy e chừng để lại thôi

sành điệu mái ngố
05-09-2005, 11:37 PM
1 nửa tình tôi về bên ấy
chẳng có bóng anh lặng bước thôi
còn nhớ đó ngày xưa giấc mơ trắng
còn chôn sâu giờ vỡ tan thật rồi

Chiptyty
07-09-2005, 03:03 AM
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ...nửa ướt xa xưa

kebatmattroi
07-09-2005, 04:53 AM
kẻ đa tình lung linh ánh mắt
gió mưa ngặt nghèo tình ắt tan
chỉ khổ cho tôi kẻ miên man
ngỡ người yêu mình?thành dối gian

seshi
07-09-2005, 05:03 AM
Về đây anh, em gọi đến khàn lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Em hiểu ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn.

kebatmattroi
07-09-2005, 05:51 AM
em đã hiểu sao em cứ vẫn
giữ lại niềm kiêu hãnh ngày xanh vẫy gọi

Chiptyty
08-09-2005, 01:37 AM
Em tiễn đưa anh đến tận thuyền
Để dài thêm hạn cuộc tình duyên
Thuyền đi em sẽ rời chân lại
Em nhớ tình ta anh vội quên