phonglinh709
25-04-2010, 08:48 AM
chuyện tình phố kể
khoảnh khắc giao màu ta chẳng kịp đặt tên
chuyện đôi ta một chuyện tình dang dở
gió vẫn hát bản tình ca xưa cũ
phố vẫn kể người nghe tình khúc của mùa thu
ngày em đi phố nhỏ chợt vào thu
phố lặng buồn đôi hàng cây hoa sữa
lối về quen giờ mình ta lê bước
gió vẫn về xao xác những nhớ thương
có 1 mùa
ta thấy gió nhuốm màu sương
nắm tay em ta đi qua bao nhiều ngày gió
vẫn còn đó đôi hàng cây hoa sữa
dạ khúc giao mùa phố vẫn trổ đầy hoa
gió vẫn qua
mang chút hương
gieo vào khoảng không nỗi nhớ
ôi ta nhớ
tóc em dài đùa giỡn với gió hương
tiếng em cười nghe lặng yên lòng con phố nhỏ
bản tình ca đã qua bao mùa gió
vẫn đậm đà hương sắc của mùa thu
ôi tất cả giờ chỉ là giấc mơ
câu chuyện tình chôn chặt trong tiềm thức!
còn gì đâu giữa dòng đời xuôi ngược
ta nhìn nhau trong thương nhớ vụt qua
ngày ta đi phố nhỏ cũng trổ hoa
gió vẫn qua
vẫn hát bài tình ca xưa cũ
phố vẫn kể người nghe chuyện bao mùa thu trước
có một người từng thu về vẫn bước
một mình buồn trên con phố hoa rơi
có những bản tình ca ta chỉ viết cho em
những bản tình ca chỉ em và ta cùng hát
bản tình ca ấy giờ đây gió hát
khi phố kể người nghe tình khúc của mùa thu !
khoảnh khắc giao màu ta chẳng kịp đặt tên
chuyện đôi ta một chuyện tình dang dở
gió vẫn hát bản tình ca xưa cũ
phố vẫn kể người nghe tình khúc của mùa thu
ngày em đi phố nhỏ chợt vào thu
phố lặng buồn đôi hàng cây hoa sữa
lối về quen giờ mình ta lê bước
gió vẫn về xao xác những nhớ thương
có 1 mùa
ta thấy gió nhuốm màu sương
nắm tay em ta đi qua bao nhiều ngày gió
vẫn còn đó đôi hàng cây hoa sữa
dạ khúc giao mùa phố vẫn trổ đầy hoa
gió vẫn qua
mang chút hương
gieo vào khoảng không nỗi nhớ
ôi ta nhớ
tóc em dài đùa giỡn với gió hương
tiếng em cười nghe lặng yên lòng con phố nhỏ
bản tình ca đã qua bao mùa gió
vẫn đậm đà hương sắc của mùa thu
ôi tất cả giờ chỉ là giấc mơ
câu chuyện tình chôn chặt trong tiềm thức!
còn gì đâu giữa dòng đời xuôi ngược
ta nhìn nhau trong thương nhớ vụt qua
ngày ta đi phố nhỏ cũng trổ hoa
gió vẫn qua
vẫn hát bài tình ca xưa cũ
phố vẫn kể người nghe chuyện bao mùa thu trước
có một người từng thu về vẫn bước
một mình buồn trên con phố hoa rơi
có những bản tình ca ta chỉ viết cho em
những bản tình ca chỉ em và ta cùng hát
bản tình ca ấy giờ đây gió hát
khi phố kể người nghe tình khúc của mùa thu !