PDA

Xem đầy đủ chức năng : khóc



lovecatling4ever
25-04-2010, 02:05 AM
NEVER CRY...........
anh ah`,e hok khóc vì anh nữa đâu..
ngày hum wa e đã khóc vì anh wa' nhìu rùi
ngày hum wa,....ngày hum wa e đã để những ký ức về anh tan biến theo cơn gió
tại sao lại jai? khóc khi anh rời bỏ e đi
ngôk' wa'.....

.................................

anh đến bất chợt
cứ như 1 cơn gió vậy đó
cho e thật nhìu cảm xúc
thật nhìu tình cảm
hạnh phúc la khi được bên cạnh anh
ở bên anh e chưa khóc_dù chỉ là 1 lần
anh tốt lém
anh co biết điều đó hok??????????
................
ngày hum nay e hok còn có anh,vì e...e đã mất anh


...................


tại sao hok tha thứ cho e
1 lần nữa hay tha thứ cho e để e được ở bên anh
để e hok jai? khóc


.........................



anh đã hok tha thứ,hok cho e cơ hội
dù e đã cầu xin
e đã khóc,khóc rất nhìu
e gục ngã trong cơn đau của mình
nhưng anh vẫn hok cho e cơ hội



.................
hum nay đã khác rùi
e đã hok khóc nữa
vì e biết nước mắt cũng hok thể mang anh về bên e
vậy thì khóc làm j` anh nhi?
sẽ hok khóc vì anh nữa đâu
sẽ hok khóc nữa
jai? co hok dc khóc vì anh nữa

vancuong0606
25-04-2010, 02:38 AM
lại 1 câu chuyện buồn nữa, hic! đôi khi đã thực lòng yêu thương nhau thì nên nghĩ cho nhau, dành nhiều cho nhau tình thương, có những chuyện tha thứ được thì nên tha thứ.
pé àh, đôi khi khóc cũng ko giải quyết được vấn đề đâu em, em phải xem em đã làm gì sai, tình cảm của em dành cho người đó nhiều đến mức độ nào, em hiểu người đó được bao nhiêu, để rùi có những sửa chữa, thay đổi để mình chín chắn hơn, để giữ gìn tình yêu được bền chặt hơn.
hãy có gắng tìm lấy đâu là nguyên nhân để mà từ đó giải quyết được vấn đề em và người đó mắc phải để cà 2 cùng giải quyết 1 cách dứt điểm , để thương nhau nhiều hơn
cố lên pé nhá

lovecatling4ever
25-04-2010, 03:29 AM
thanks!!!!!!
nhug moi thu da hok the tro lai vi tri cua no dươc rui....ng do da hok cho e co hoi...
e hok the gap ngươi do dươc rui...
tat ca da cham dut nhu chua bao gio dươc bat dau
nen e se de moi thu di theo con gio,nhu con gio da mang anh den ben e