Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nói xấu con zai



Mưa_ Công Chúa
24-04-2010, 08:49 AM
Xì . .... Tư nhiên có em đi rêu rao xấu chị em mình bên kia . Thì minh lại quay về bên này ^^ buôn dưa lên bán dưa cà vậy . Chuyên ngành chính không thèm chỉnh mà ...
Con Trai à ... chắc mình kể cà ngày không hết tật .

Ai đời mang tiếng con zai mà ăn vặt còn ghê hơn con gái ... xem lại gang tin đi , xem zai hay gái nó nhiều ...
Đừng nói các " anh " không buôn chuyện nói xấu chị em phụ nữ lúc chỉ có nhau nhá . Mà nói gì thì nói có nói con này thế này con này thế nọ đâu ^^ toàn bàn về số đo 3 vòng ... hixx hixx tốt bụng chưa
Đi với người yêu thì ngoái đầu lại ngắm " gái" Ờ " anh xem con bé kia ứ xinh bằng em "
Đầy lại thêm cái tội giỏi mồm mép , xiên xiên xẹo xẹo .Nói trắng thành đen mà nói đen thành ghi ... ( có người ...nghĩ ... )
Mà lại khoái ăn dưa bở mới chét . Thấy em này quan tâm tí "nó thích mình " em kia nhẻo miệng cười duyên tí " nó kết mình " ...
Chúa kết linh tinh ... dẽ thích , mỗi cô thích 1 tí trong từng tí giai đoạn .... ( lại bảo không đi vd bác phamhaphongvu >_< )
Mà con trai thì vua sĩ diện . Hix hix Không biết thì nói toẹt là : Ứ biết . Cứ phải " Không thèm nói , chờ tí , tế nhị " Hixx hix nói chung là các anh chẳng muốn thua kém đắng mặc váy tóc dài ^^ ...
Lại còn mắc bệnh ham vui . Cứ có hội là sán vào ...
Mà đừng nói con zai không điệu đà . Hix hix các anh mà đi hẹn hò gái gú thì có mà điệu đà hơn cả chị em nhà mình ... vuốt keo bóng loáng .... Đấy thế mà lúc đi chơi vơi đứa bạn là con gái thì " quần đùi áo 3 lỗ , mặt thì không thèm rửa " Cần phải phân biệt đối xử thế không?

MÀ đặc biệt là điện tử , ps , bóng bánh , cờ bạc . " anh chơi cho vui ấy mà , giết thời gian " ôi trời ơi , giết thêm cả xiền ....

Định không nói , nhưng thôi đã chót làm người xấu thì nói cho chét luôn " riêng con zai peta mình thì anh nèo cũng nặng tình , cứ như chứa 1 nỗi đau mà chẳng muốn vứt ... hixx hixx, văn thơ lúc nào cũng nhớ về 1 cô xa lắc xa lơ ." Rồi lại ế cả sập thôi . Nhưng đừng có tin , soi cả đấy ( có đứa bảo mình thế tạm tin )
zai a` ... zai ... Chẳng biết lây đâu ra câu " con gái là phận làm em , nhớn bé gì ứ thèm biết " Hixx hixx chẳng hiểu cái luật đó ở đời thủa nhà ai ghi ra nhờ ...
Đấy cứ thích làm anh cớ , mà làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa ... THấy em " nhớn " khóc phải quà bánh ngay . Nhưng đấy ... Có chịu quà bánh cho đâu ... Thế mà cũng đòi AAAANNNNNNNHHHHHHH....

Con zai là chúa nói dối , Chuyên ra vòng vo tam cúc ...Lại còn kêu nói dối để chị em vui lòng mới sợ chứ ...
Vua chém gió , gẩy cành , bẻ cây , gió ào ào .... bão tát tùm lum ... chém cỡ đó mới sợ .... Ai có vinh dư mà ngồi nghe các chàng chém với nhau về "phái đẹp " thì thôi rồi ....
Còn mạng hơn thì có thể loại chém đông chém tay , chém có thành không mà không thành có ...

Còn lười thì thôi rồi ... Phòng ốc các ông thì đố cô nào ngửi nỗi . trước khi mời khách đến nhà chắc tổng vệ sinh nguyên ngày ...

Lại còn cái bài " chuyện đó là chuyện của đàn bà con gái , đàn ông chỉ làm những việc to tát mà thôi " mà cái việc to tát là việc qoái gì cơ chứ ..... nghĩ mãi chẳng ra ...

Mà khoản thích bạo lực thì thôi rồi " dậy con từ thủa con thơ , dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về " có mỗi câu nhai đi nhai lại ^^ còn chưa kể ra ... chưa làm vợ cũng dạy luôn . Kiểu như " giết nhầm còn hơn bỏ sót " ý mà ...

xynh_thy_sa0
29-04-2010, 10:14 PM
cOn trAi đâu phải ai cỦng nhƯ vẬy đÂu :D