hoang hon mau tim
05-09-2005, 02:50 AM
khóc trọn đêm nay để rời xa
sai lầm dẫn lối yêu anh chi nhỉ
thử hỏi lòng mình sao quá ngu ngơ
từ nay còn giám yêu chi nữa
mắt giễu cuộc đời , giễu thế gian
chế giễu tất cả tiếng yêu trong đời
tim em đó nguyện chết một lần
vì anh đã giữ mất nửa linh hồn của em
trong em đó còn gì người hỡi
em không chịu cô đơn một mình
em không đẹp nhưng xem cũng tàm tạm
đủ dụ người ta lạc bước sai lầm
đừng trách nhé vì ai tôi như thế
chỉ mình tôi đau thì tôi không chịu đâu
xin thế gian đừng trách sao tình đẻo
chỉ để giải sầu lúc buồn đau
mong ai đó sẽ hiểu và thông cảm
đừng trách chi tôi hãy trách đời
sai lầm dẫn lối yêu anh chi nhỉ
thử hỏi lòng mình sao quá ngu ngơ
từ nay còn giám yêu chi nữa
mắt giễu cuộc đời , giễu thế gian
chế giễu tất cả tiếng yêu trong đời
tim em đó nguyện chết một lần
vì anh đã giữ mất nửa linh hồn của em
trong em đó còn gì người hỡi
em không chịu cô đơn một mình
em không đẹp nhưng xem cũng tàm tạm
đủ dụ người ta lạc bước sai lầm
đừng trách nhé vì ai tôi như thế
chỉ mình tôi đau thì tôi không chịu đâu
xin thế gian đừng trách sao tình đẻo
chỉ để giải sầu lúc buồn đau
mong ai đó sẽ hiểu và thông cảm
đừng trách chi tôi hãy trách đời