tếu
23-04-2010, 08:54 AM
Một ông đã uống quá nhiều, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hốt hoảng kêu lên:
- Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường tôi thế này!
- Ôi, anh yêu, em đây mà! - Vợ ông nói.
- Trời, lại còn biết nói nữa! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
- Phụ nữ thì nhìn thế nào thì tuổi như thế mà!
- Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ!
Vợ gắt lên với chồng:
- Sao anh không ăn đi? Vừa nãy anh chẳng nói là anh đang đói ngấu như cọp ấy à?
- Nhưng em có thấy con cọp nào ăn mãi món rau luộc không?
Sau một đêm la cà khắp các quán rượu, người đàn ông trở về nhà vào sáng sớm. Bà vợ nhìn thấy ông liền sụt sùi khóc:
- Sao ông đành lòng đi cả đêm, bỏ mặc tôi ở nhà một mình, lỡ tôi đau tim chết đột ngột thì sao?
- Này, suốt 30 năm qua bà đều nói dối tôi bằng câu đó. Bà không thấy xấu hổ à?
- Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường tôi thế này!
- Ôi, anh yêu, em đây mà! - Vợ ông nói.
- Trời, lại còn biết nói nữa! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
- Phụ nữ thì nhìn thế nào thì tuổi như thế mà!
- Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ!
Vợ gắt lên với chồng:
- Sao anh không ăn đi? Vừa nãy anh chẳng nói là anh đang đói ngấu như cọp ấy à?
- Nhưng em có thấy con cọp nào ăn mãi món rau luộc không?
Sau một đêm la cà khắp các quán rượu, người đàn ông trở về nhà vào sáng sớm. Bà vợ nhìn thấy ông liền sụt sùi khóc:
- Sao ông đành lòng đi cả đêm, bỏ mặc tôi ở nhà một mình, lỡ tôi đau tim chết đột ngột thì sao?
- Này, suốt 30 năm qua bà đều nói dối tôi bằng câu đó. Bà không thấy xấu hổ à?