PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí của cong tu



Cong tu
05-09-2005, 02:30 AM
6' 30 sáng đang say nồng giấc điệp thì thằng bạn đến gọi, giờ mí nhớ là hum nay phải đi chơi với lớp . Đi muộn quá quên mất cái máy ảnh sai lầm lớn nhất của ngày.Hix lúc lên xe đã thấy nàng đang ngồi với thằng bạn mình nói mãi mà nó hem nhường chỗ cho mình cay không thể tả đc tức mình đứng lun . Đang ngồi hậm hực thì con bạn bật lis lên nói mình hát bài cho hạ hỏa thế là chơi lun bài " khổ vì yêu nàng " he he hem ngờ hum nay mình hát hay đến thế 100 điểm lun cả lớp vỗ tay rầm rầm lun thích quá .Đang vui tự nhiên thấy nàng gọi mình lên cạnh (lúc đó ko biết thằng bạn mình đâu mất tiêu ) hem bik để làm gì , đang hoang mang thì cô nàng hun mình lun một cái he he choáng , vui luôn cả đoạn đường đến thác bay luôn .
Đến nơi lúc qua suối mình mới thấy nàng hum nay thật đẹp tóc tết hai rảnh mặc quần bò lửng chân đi giày thể thao ui choa nhìn đã thấy yêu rùi . Nhưng có ai ngờ đôi giày thể thao đó lại làm mình khổ đến vậy, giọng nàng thât ngọt ngào "anh ơi cõng em qua suối nhé em đi giày ko lội được " thôi rồi nhìn lại mới thấy ớn, đâu có ngắn ngủi j cả trăm mét chứ bộ .
Lòng đau như cắt hai môi ngậm chặt bì bõm cõng nàng mà em cứ nói chuyện vui vẻ mà ko hiểu cho anh là em đâu có nhẹ nhàng gì <46 kg chứ ít đâu >. Phù cuối cùng thì cũng qua được con đường tới thiên đàng, cả lớp dừng lại cắm trại xong xuôi mọi người đi chơi hết cả nàng cũng vậy . Ngâm ngùi ở lại trông trại cho cả lớp, đang loai hoay nghịch cái nokia D410

allrise
05-09-2005, 09:13 PM
ngôn ngữ của Congtu ngộ nghĩnh quá đi mất vừa xem vừa uống nước suýt sặc

..::Hụt Hẫng..::
05-09-2005, 11:56 PM
ct ui ngăn' qua' loay hoay nghich cai nokia thi` sao nua~ chư'
hic

Hến Sò
06-09-2005, 01:47 AM
ờ chỉ nghịch cái nokia là hết chiện hả

ngoisaoxa
06-09-2005, 02:53 AM
ko ,chắc chỉ hết ngày thui , đợi wa ngày hum sau mới có chiện để viết nhật ký típ huh congtu.

Cong tu
08-09-2005, 07:01 AM
chiều đó bùng tiết đi mờ
giờ vít típ nè
đang loay hoay thì bản nhạc "vầng trăng khóc" vang lên và giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên "anh ơi lên đỉnh thác hái phong lan cho em đi " hộc tốc lao lên thì ôi trời ơi nàng đang tay lắm chặt tay với ai ai đó lạ hoắc hăm hở leo thác .Ngất lun chừng 30' lao về trại luôn đang tức giận thì thấy con gà luộc đặt gần đó xơi lun, sao hum nay thịt gà ngọt vậy ta . Xơi xong con gà thịt tiếp quả dưa ngứa mắt gần đó , xơi xong thì thấy hơi nguôi nguôi giận rùi chán chán không thể tả đc nữa
Ăn xong nhảy xuống suối tắm cho đỡ tức, đang loay hoay nghịch nước thì con bạn thân lại gần kêu chụp anh chung he he chơi lun. Toàn cảnh lãng mạn nhất he' kiểu này nàng mà nhìn thấy có lẽ hộc máu ra mà chít thôi . Lúc cả lớp về trại chuẩn bị ăn trưa nàng hỏi sao lúc em goi anh ko lên đó với em , mặt mình lạnh tanh <hớ ko ngờ lúc đó mình lại làm thế được > "anh lên thấy có người giúp em rồi vậy em đâu cần có anh đâu " . Khỏi đợi nàng trả lời đi lun kím chỗ quán lốc xong 5 lon ken thấy nang lò dò đi ra trông khuôn mặt sao mà tội nghiệp đến thế, nàng hỏi sao ko nghe em giải thích đã anh hiểu lầm em rồi , sao anh lại nghĩ em như thế chứ em đâu phải như vậy . Hình như lúc đó men bia vào mình hơi hơi chút thì phải bình tĩnh đến lạ lùng , nàng nói một lúc chắc là hơi khát nước mà lại không thấy mình nói gì tức mình gọi tiếp bia lốc cạn rùi nói " sao anh ko nói gì với em vậy " đã thế em ở đây uống với anh luôn .Ặc không ngời nàng uống dã man đến vậy ai đứa uống hết cả két mà chẳng ai nói với nhau câu nào cả , nhìn nàng uống càng ngày mặt càng hồng chỉ muốn hôn vào má thui nhưng mà làm thế đâu đc hóa ra là mình thua sao , thôi đến đâu thì đến

nhoc_nhoc
12-09-2005, 03:44 AM
bó tay cho đáng dời cái tụi không nghe con gái giải thích mà bạn gái cảu công tử coi dzậy cnugx ghê quá :D

Cong tu
13-09-2005, 03:19 AM

cí j` mà đáng đời
con gái là thế
chẳng ai hiểu đc cả
hiểu đc chít liền

ngoisaoxa
13-09-2005, 11:42 PM
đọc nhật ký của congtu dzui thiệt á. dziết típ đi.

Cong tu
14-09-2005, 03:46 AM

đợi hem nèo cong tu trốn học ra viết típ nhen

ga_con88
14-09-2005, 07:35 AM
òi con gái ma ghê vậy nhờ ! hôm sinh nhật thèng bạn mình chỉ uống có nửa cốc bia thôi đã lăn quay roài hổng bít trời đất là chi nữa đó ...........người yêu công tử tửu lượng khá thật nha ! tui uống cooca mà cũng say nè !!!!!!!!!!!!!!!!chắc mọi người khó tin lém nhỉ nhưng chuyện thật đấy ! uống 1 chai cooca mà say luôn ..........mà tui rất sợ say cứ say là lảm nhảm nói linh tinh luôn đó !...........^_^ 0___0

Cong tu
15-09-2005, 05:04 AM
nhưng mà khi gà con uống bia chắc là nói những điều thật lòng đóa
bao giờ viết nhật kí hem đóa cho cong tu đọc nha

ga_con88
17-09-2005, 06:03 PM
:madsung: lúc say nói những gì đến bây giờ vẫn chưa nhớ được ! báo hại thèng bạn ngồi cạnh nó cứ trêu mình , hôm đó mình cứ kéo nó ra buôn ......nó nói vậy mà chẳng biết có đúng không ........hic.... bảo gà viết nhật kí hả !? ......đến giờ chưa nghĩ đến nhưng nghe công tử nói mới thấy .......hì viết thử coi seo ! khi nào viết nhớ vào ủng hộ tui nha !!!!!!!!!no thank you trước nhá !^_^ >_<

" chao_anh_0_00_0 "

Cong tu
18-09-2005, 06:03 AM
ok
đợi nhật kí của ga con đóa
nhanh nhanh lên nhé
đợi lâu mỏi cổ lém :D

kesitinhxauxi
18-09-2005, 07:36 AM
tui moi vao
chang biet cach tim kiem va lam gi o trong nay
cac ban giup tui duocv ko

:blinking:

ga_con88
19-09-2005, 05:39 AM
siêu như rứa còn làm bộ hả cha !?

~Qikitta~
22-09-2005, 09:34 PM
cái này gà chuyển sang bên nhật kí nhắng :D

girl_singer1
23-09-2005, 02:27 AM
haha đọc nhựt ký của công tử buồn tười we' đi.
Thế hôm sau gặp nàng thì thế nào sao ko vít tiếp đê??????
Hồi hộp mún bít we' rùi đây nài...............!!

gà con nữa hả cứ viết đi, kao sẽ ủng hộ nhiệt tình lun nha........ :tongue4: