Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 điều mãi mãi...............



boomngoc
23-04-2010, 03:32 AM
Gió lại đến, không lanh, nhẹ nhàng mang đến cho em 1 điều gì đó...rất khó tả...Có lẽ đó là thứ cảm giác mà khi còn lại mình em,em mới chợt nhận ra. Lặng thầm em nghỉ về anh, về một người ma em đã từng iu hơn chính bản thân mình, có phải tinh iu của minh quá mỏng manh quá nhỏ bé phải không ảnh để rồi nó không đủ vững chắc để giữ những hạnh phúc và cả 2 đứa mình nữa. Một người từng nói với em rằng không có gì là mãi mãi...em không tin vì trong em luôn tồn tại 1 thứ dược coi là mãi mãi.Nhưng mãi mãi cũa em không phải là anh bỡi vì em biết em có thể giữ được những hạnh phúc, những iu thượng Nhung có một thứ em không nắm chặt nó được mãi...đó là anh.
Mãi mãi là những gì của anh những gì mà anh đã dành cho em đó mới thật sự là mãi mãi, anh có thể đi nhưng những thứ ấy thì không.
"Anh không muốn thấy em khóc,anh không muốn vì anh mà em chậm trễ bất cứ chuyện gì,càng không muốn vì anh mà em phải đánh mất hạnh phuc. Hãy vì anh sống thật vui vẽ thật hạnh phúc, luôn mĩm cười, hãy vì anh làm những điều ấy thôi như thế đã đủ rồi...". Tuy chỉ là một câu nói nhưng đó chính là câu nói cuối cùng mà em nhận được từ anh cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ... Em chưa tưng khóc trước mặt anh, chư từng vì anh mà phải chậm trễ bất cứ chuyện gi, cũng chưa từng vì anh mà đánh mất hạnh phúc, chỉ đã từng vì anh mà đau khổ thôi. Em biết dù lời nói ấy không chỉ dành riêng cho em. Nhưng em tin đó là những gì thật nhất mà em đã nhận được từ anh, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em, em rất hạnh phúc vì biết rằng mình đã từng co hạnh phúc dù hạnh phúc ấy quá ngắn ngũi.

vancuong0606
23-04-2010, 05:03 AM
1 bài viết đầy cảm xúc. chúc em và người em yêu mãi mãi hạnh phúc

notme
23-04-2010, 06:08 AM
Hạnh phúc ngắn ngủi và nhỏ bé...hãy chắt chiu từng chút bạn nha!

Nothingisforever
23-04-2010, 07:28 AM
b và ng ý đã chia tay rồi đúng k nhi???

cactushb
23-04-2010, 10:40 PM
mình đồng cảm với bạn :)

neokute1410
23-04-2010, 10:59 PM
bài viết hay wa' đi, chưa đựng đầy cảm xúc và suy tư. Good job.