PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ: ""Không Còn....""



satan87
05-09-2005, 02:23 AM
KHÔNG CÒN
Không còn nước mắt cho em nữa đâu
Anh đã khóc suốt đời trẻ dại
Nước mắt anh chảy xuống đời anh mãi
Từ khi mình xa nhau
Bài thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Em góp nhặt tặng cho tình yêu mới
Người con trai kia có bao giờ biêt hỏi:
Xưa là thơ cho mối tình đầu ?!
Rồi mai kia chợt nhận ra nhau
Em giật dọng gọi tên anh òa vỡ
Chút tình xưa em lỡ tay...hất đổ
Sao giờ mới biết đau....

Tặng: Nguyễn Thị Thùy 2/2/1987

Bài thơ rất hay chắc mơi thất tình
He He (^__^)
Co gnag len ong nhe