PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi lại bị Thế Giới Di Động lừa - Hàng xách tay thành chính hãng!!!



beheobebong
23-04-2010, 12:30 AM
Ngày 01/03 tôi có mua một máy laptop Sony Vaio khoảng 20 triệu tại siêu thị trên đường Nguyễn trãi Q5. Mua khoảng dc 2 tuần, máy tôi “trở chứng”, tôi cần cài một số chương trình để làm việc.. đang cài bỗng dưng màn hình chuyển sang 1 màu xanh. Tôi khởi động lại máy, tình trạng vẫn tiếp tục xảy ra y như cũ. Tôi mang lên siêu thị để kiểm tra, kỹ thuật báo máy bị Lỗi Ram?! Tôi thắc mắc vì máy tôi mới mua, & giá trị cao ko thể có chuyện bị lỗi như thế dc. Anh ta bảo.. hàng điện tử mà. Tôi vẫn mang về sử dụng sau khi anh ta,lôi ram ra và chùi chùi. Bản thân tôi là người mù tịt về máy tính, 1 phần bạn bè giới thiệu 1 phần tin vào siêu thị lớn như Thế giới di động.. 2 tuần típ theo. Máy treo & bắt khởi động lại trong khi đang làm việc. Tôi lại phải dừng cv & tất tả chạy lên siêu thị để khám bệnh. Đợt khám lần này, một anh kỹ thuật khác bảo để máy lại và về đi.. Tôi vâng lời, cầm biên nhận về & chờ.. 2 ngày..5 ngày.. Tôi ko thể chịu dc gọi dt lên, anh ta bảo “lên nhận máy ”.. nhận máy xong , tôi mở ra thì hỡi ơi.. Window 7 of tôi biến thành Vista ko bản quyền. Tôi cáu lên, anh ta giải thích do con chíp của máy ko chạy ổn trên win 7 phải cài win này chạy mới ổn. Tôi đòi gặp quản lý, thì quản lý chỉ nói vài câu qua loa cho qua chuyện.. Đã thế máy tôi gửi lại làm trầy xước. Thật ko thể chấp nhận nổi! Tôi đang thắc mắc 1 câu, ko biết hàng của tôi là hàng loại 1, hay loại 2, hay hàng gì nữa ?? Vì tôi mang ra hãng Sony VN, ngta bảo đây ko phải là hàng chính hãng do Sony cung cấp mà là hàng nhập xách tay trôi dạt.. Ôi trời, mọi người hãy cảnh giác với Thế giới di động !!!

m2mnamtuocbongtoi
26-04-2010, 08:51 PM
lão già chả chịu làm việc cả :D