Gió_ấm
21-04-2010, 10:00 PM
Xin chớ trách ta vội vàng em nhé
Bởi biết đâu mai ta sẽ hư vô
Ta vẫn biết chữ tình là duyên số
Không bao giờ cố gượng để yêu nhau
Trong mắt ta thế giới vẫn muôn mầu
Ta vội vàng biết đâu mầu vụt tắt
Ta gặp em mới chỉ là ánh mắt
Nhưng tâm hồn ta bắt gặp yêu thương
Ta vội vàng không muốn lỡ chặng đường
Có gặp không yêu thương chiều mơ mộng
Ta vội vàng ta mơ ta mộng
Đánh mất rồi cuộc sống mãi đơn côi
Bởi biết đâu mai ta sẽ hư vô
Ta vẫn biết chữ tình là duyên số
Không bao giờ cố gượng để yêu nhau
Trong mắt ta thế giới vẫn muôn mầu
Ta vội vàng biết đâu mầu vụt tắt
Ta gặp em mới chỉ là ánh mắt
Nhưng tâm hồn ta bắt gặp yêu thương
Ta vội vàng không muốn lỡ chặng đường
Có gặp không yêu thương chiều mơ mộng
Ta vội vàng ta mơ ta mộng
Đánh mất rồi cuộc sống mãi đơn côi