Xem đầy đủ chức năng : Nhớ
[L][Q].[Angel]
21-04-2010, 05:52 AM
Ngày tháng êm đềm trôi
Nhẹ nhàng như làn gió
Khẽ làm lay lá khô
Nhưng kỉ niệm trong tôi
Cuộn tròn như vòng xoáy
Quấn tôi đi rất xa
Rồi lân đênh trên biển
Chẳng biết đi về đâu
Những cơn sóng ập tới
Nhấn chìm hết tất cả.
thiên sứ trắng
22-04-2010, 02:50 AM
nhớ! nhớ một người cùng tôi chung lối
vai kề vai và tay nắm trong tay
nhớ đêm rồi lại nhớ ngày
người nơi phương ấy có hay tôi buồn
nhớ người lệ ngọc bỗng tuôn
nhớ người lòng dạ bồn chồn chẳng yên
này người phương xa tôi yêu mến
hãy về bên xua nỗi nhớ ngập lòng
đừng cho tôi mãi nhớ mong
lòng đau lệ xót ngóng trông bóng hình
bompikute
24-04-2010, 07:27 PM
hởi người bênh kia bao đêm ngày tôi nhớ
chỉ mong có ngày được tương phùng
NamSơn
26-04-2010, 10:36 AM
Hàng cây mái ngói năm nào
Bên ta áo trắng hôm nào học sinh
Sinh viên có khác học sinh?
Nhưng sao nhớ ấu thơ mình thế kia.
thienduonguocmo_93
27-04-2010, 11:22 PM
ngồi đây ta hát khúc trường ca
những ngày tháng qua bạn và tôi
hai đứa bạn tinh khôi trong sáng
cùng nhau đậy áng văn thơ hiền
Tokki
28-04-2010, 12:31 AM
Nằm lăn gần cửa sổ
Ánh nắng trải trên lưng
Nghe đâu tiếng tưng từng
Giống chiếc ghi-ta thế
Thấy nhớ cả con dế
Kêu mỗi lúc hè sang
Nhớ cái kẻ lang thang
Ngoài kia sau cánh cửa...
nhoknghich
29-04-2010, 12:38 AM
Tiếng ghi-ta ngày đó
Ta hát khúc tình ca
Đàn sinh viên xa nhà
Ôi bao la thương mến
Tình sinh viên thênh thang
Cho nhau trải bạt ngàn
Ôi cho lòng ta nhớ
Thưở còn là sinh viên.
thiên sứ trắng
05-05-2010, 06:52 AM
nhớ ! co trăm ngàn nỗi nhớ trong tôi
nhớ về người yêu dấu xa xôi
nhớ núi đồi quê tôi nhỏ bé
trăm nỗi nhớ làm tôi rơi lệ
biết bao giờ tôi hết nhớ vu vơ
ước chi hiện tại là mơ
gặp người tôi nhớ về miền tôi thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.