PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,406/ Trong Giờ Toán - Học Trò Nghịch



Hoaibao
19-04-2010, 09:55 PM
Một trò thông minh nhưng hay nghịch đố cả lớp:
_ Chu vi cái gì có lý hơn diện tích ?
Tại sao cô giáo đỏ mặt mà không dám la ?

Sáng tác: HB 1406 - 483/495 - 4-19-10

T/T: 3 đô

langtu_langthang
19-04-2010, 11:38 PM
Học trò thông minh nhưng cũng là đứa trẻ (đồng). Cô muốn la mắng , bảo ban đứa trẻ (đồng) ấy nhưng lại thấy ngượng đỏ mặt vì... cu cậu đố về... bồng đảo (đôi tuyết lê của nữ giới).

Muốn bảo đồng nhưng hiềm vì bồng đảo.

Hoaibao
20-04-2010, 09:40 PM
Bạn LTLT giải theo cách gián tiếp.
Cách trực tiếp: Chu vi cái gì ?

langtu_langthang
21-04-2010, 01:48 AM
Bé Hoaibao vào mẫu giáo luôn keo kiệt và khó ác với bạn... hix.
Cậu học trò nghe câu hát : "Vòng tròn có 1 cái tâm; cái tâm ở giữa vòng tròn. Đi sao cho đều cho khéo, đừng để vòng tròn đừng méo đừng vuông". Vì vậy mà cậu học trò thông minh liên tưởng đến... cái ngượng của nữ giới rồi đem ra đố cả lớp.
Ví như cậu học trò thấy sự bầu bĩnh của bồng đảo (về diện tích) nhưng trong ánh mắt của cậu lại thấy như vòng tròn có 1 cái tâm (về chu vi) nên ngây ngô mà đố.

:D LTLT cứ theo sự ngây ngô của câu đố cậu học trò mà... diễn giải (cậu học trò còn rất bé bỏng). Nhưng mà rất logic đấy.