PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



fujikendy
18-04-2010, 09:21 AM
bài thơ này e mới làm x0ng, cũng bất chợt làm thơ vj` tâm trạng thuj, chưa bjt đặt tên là j` cả......


Cơn jó lang thang cuộn vào vòm lá biếc
Rì rào xào xạc chjm hoảng hốt bay đi
Kia vầng sáng chói nhẹ nhàng chớp hàng mi
Niềm vui ngày mới đong đầy trong đáy mắt

Nắng rớt vai em jọt nắng vàng từng hạt
Nắng luồn ô cửa nắng sáng con đường đi
Nắng soi lấp lánh ngàn ánh sương li ti
Còn vương e ấp trên nụ hoa khoe sắc.

Anh đến bên em bất ngờ trong khoảnh khắc
Là món quà tặng dưới mũi tên tình iu
Là 1 ẩn số chứa đựng biết bao điều
Là cơn mưa tưới tươi mùa hạ nóng bức.

Bên anh mỗi ngày em say trong hạnh fúc
Như từng lớp sóng gợn mãi ngoài biển xa
Sóng đuổi sóng, sóng xô vào vách đá
Tung bọt trắng xóa tựa tình anh vỡ òa…

Anh như Mặt trời ban nắng ấm lan tỏa
Như trăng đêm rằm đẹp dịu dàng thướt tha
Như cơn jó đêm thoang thoảng mùi hương lạ
Như màu đỏ thắm đắm bờ môi em xinh…

Trong vòng tay anh ngắm hoàng hôn xa tím
Không jan yên tĩnh ta cứ mãi lặng thinh
Ráng chiều rực rỡ in bóng đôi nhân tjnh`
Quấn quýt trao nhau bao nụ hôn nồng thắm

Cặp mắt đa tình chjm` vào cõi xa xăm
Đôi tay nắm chặt anh thj` thầm khe khẽ
Còn đâu những ngày chỉ mjnh` ta đơn lẻ
Nguyện mãi bên nhau hạnh fúc đến bạc đầu…..