AyE
17-04-2010, 10:01 PM
Đây là 7 dấu hiệu bảo chứng cho dấu hiệu "tim đã loạn nhịp" vì ai đó của một anh chàng. Con trai xem có đúng không nhé!
Lưu ý: Con gái cũng nên tham khảo để hiểu con trai hơn. He he!
1. Status trên Y!M
Trước đây: Thường trực với những status như: "Buồn quá đi, có ai chat với tớ không?", "Cuối tuần, đang rảnh có ai đi chơi không nè?",...
Bây giờ: Thường là không (dám) để gì vì sợ ai đó suy nghĩ vẩn vơ rồi ghen giận vô cớ! Ke ke!
2. "Tình trạng quan hệ" trên Facebook
Trước đây: Stick vô chữ "độc thân" và "đang tìm kiếm hẹn hò" trong trang thông tin cá nhân Facebook.
Bây giờ: Ai đó đã bắt buộc phải chuyển sang "đang hẹn hò" để mọi người biết mà không dòm ngó chủ Facebook này nữa.
3. Ngày cuối tuần
Trước đây: Ngày thứ bảy, chủ nhật là "cày" game suốt cả ngày. Hoặc là tụ tập với mấy đứa trong hội đi chơi đá bóng.
Bây giờ: Cáo bận với bạn bè để chở ai đó đi ăn kem, uống trà sữa, dạo phố,... cả hai tối thứ bảy, chủ nhật luôn.
4. Điện thoại di động
Trước đây: Đi học về là quăng điện thoại lăn lóc chỗ nào cũng không hay. Chuông reo inh ỏi cũng lười không buồn bật máy nghe.
Bây giờ: Ôm khư khư điện thoại, về đến nhà cũng vẫn còn để điện thoại trong túi. Mỗi khi nghe chuông vang lên là vội lấy ra ngay xem có phải tin nhắn của ai đó không.
5. Phong cách ăn mặc
Trước đây: Mở tủ quần áo ra thấy đồ mẹ đã chuẩn bị sẵn bộ nào thì lấy mặc thôi. Miễn sao đủ hai thành phần chính là quần và áo là được.
Bây giờ: Chú ý đến trang phục của mình hơn để mong nhận được lời khen "Sao hôm nay cậu tươm tất thế?", "Hôm nay đẹp trai nè!",... từ ai kia.
6. Phòng ngủ
Trước đây: Rất bừa bãi vì cái tính không ngăn nắp của cậu chủ. Tập vở vứt lung tung, quần áo bẩn để một đống trong góc phòng, underwear vứt tứ tung,... (xấu hổ quá, hic hic).
Bây giờ: Tập sách xếp gọn trên bàn học, áo quần được gấp và treo trong tủ. Bởi, con trai sợ con gái khi qua nhà chơi phát hiện ra tính bừa bộn của anh chàng. Tuy không thật ngăn nắp, sạch sẽ nhưng đã khá tiến bộ hơn trước nhiều rồi!
7. Đi học
Trước đây: Ngủ nướng đến nỗi chỉ còn 20 phút nữa là trường đóng cổng mới lo vắt cổ lên chạy, mua vội phần ăn sáng trên đường để giờ ra chơi ăn.
Bây giờ: Dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị cho tươm tất, rồi qua rước nàng cùng đi học. Hai đứa ghé vào tiệm ăn sáng cùng nhau ăn chung nữa chứ!
DẠ QUANG
Lưu ý: Con gái cũng nên tham khảo để hiểu con trai hơn. He he!
1. Status trên Y!M
Trước đây: Thường trực với những status như: "Buồn quá đi, có ai chat với tớ không?", "Cuối tuần, đang rảnh có ai đi chơi không nè?",...
Bây giờ: Thường là không (dám) để gì vì sợ ai đó suy nghĩ vẩn vơ rồi ghen giận vô cớ! Ke ke!
2. "Tình trạng quan hệ" trên Facebook
Trước đây: Stick vô chữ "độc thân" và "đang tìm kiếm hẹn hò" trong trang thông tin cá nhân Facebook.
Bây giờ: Ai đó đã bắt buộc phải chuyển sang "đang hẹn hò" để mọi người biết mà không dòm ngó chủ Facebook này nữa.
3. Ngày cuối tuần
Trước đây: Ngày thứ bảy, chủ nhật là "cày" game suốt cả ngày. Hoặc là tụ tập với mấy đứa trong hội đi chơi đá bóng.
Bây giờ: Cáo bận với bạn bè để chở ai đó đi ăn kem, uống trà sữa, dạo phố,... cả hai tối thứ bảy, chủ nhật luôn.
4. Điện thoại di động
Trước đây: Đi học về là quăng điện thoại lăn lóc chỗ nào cũng không hay. Chuông reo inh ỏi cũng lười không buồn bật máy nghe.
Bây giờ: Ôm khư khư điện thoại, về đến nhà cũng vẫn còn để điện thoại trong túi. Mỗi khi nghe chuông vang lên là vội lấy ra ngay xem có phải tin nhắn của ai đó không.
5. Phong cách ăn mặc
Trước đây: Mở tủ quần áo ra thấy đồ mẹ đã chuẩn bị sẵn bộ nào thì lấy mặc thôi. Miễn sao đủ hai thành phần chính là quần và áo là được.
Bây giờ: Chú ý đến trang phục của mình hơn để mong nhận được lời khen "Sao hôm nay cậu tươm tất thế?", "Hôm nay đẹp trai nè!",... từ ai kia.
6. Phòng ngủ
Trước đây: Rất bừa bãi vì cái tính không ngăn nắp của cậu chủ. Tập vở vứt lung tung, quần áo bẩn để một đống trong góc phòng, underwear vứt tứ tung,... (xấu hổ quá, hic hic).
Bây giờ: Tập sách xếp gọn trên bàn học, áo quần được gấp và treo trong tủ. Bởi, con trai sợ con gái khi qua nhà chơi phát hiện ra tính bừa bộn của anh chàng. Tuy không thật ngăn nắp, sạch sẽ nhưng đã khá tiến bộ hơn trước nhiều rồi!
7. Đi học
Trước đây: Ngủ nướng đến nỗi chỉ còn 20 phút nữa là trường đóng cổng mới lo vắt cổ lên chạy, mua vội phần ăn sáng trên đường để giờ ra chơi ăn.
Bây giờ: Dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị cho tươm tất, rồi qua rước nàng cùng đi học. Hai đứa ghé vào tiệm ăn sáng cùng nhau ăn chung nữa chứ!
DẠ QUANG