PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư từ một linh hồn!



baonhietdoi
17-04-2010, 09:08 PM
Xin chào chúa tể của "Hận Thù"!

Tôi là một linh hồn lang thang chốn hồng trần từ sau vụ thảm sát 11-9 năm ấy.Lúc tôi suy sụp nhất ngài đã đến với tôi.Đáng ra tôi phải rất cảm ơn ngài,nhưng bây giờ nghĩ lại lẽ ra lúc ấy tôi phải đóng chặt cửa lòng mình để ngài không có chỗ ngự trị.Từ ngày ngài đến,lòng tôi luôn dấy lên ý nghĩ phải trả thù, phải báo oán.Cũng chính vì ý nghĩ ấy mà bao linh hồn như tôi không thể nhìn thấy ánh sáng của cửa siêu thoát.
Ngài bíet đấy, sau vụ thảm sát năm ấy,hàng vạn người bỏ mạng ,ngàn gia đình phải chịu tang thương.Những kẻ khủng bố, đánh bom liều chết đã không tiếc thân mình lao vào "Diêm điện " để lôi theo kẻ thù.Đó không phải là do có sự ngự trị của ngài trong lòng họ hay sao? giá như ngài ra đi nhường chỗ cho thần "Khoan Dung " thì đã có bao người không trở thành oan hồn,bao gia đình không phải tan tác.
Trên hành tinh xanh có khoảng 6 tỉ người ngài thử tính xẻmtong mỗi người đều có sự hận thù thì thây có thẻ chất đầy núi đồi, máu nhuốm đỏ biển xanh.Nếu vậy ,thé giới này còn có gì ngoài đống hoang tàn đổ nát.
Những kẻ gieo rắc cái chết trắng làm cho nhân loại si mê "ả tiên nâu" .Chúng khíen cho những mầm non của đất nước tự đắm mình vào vực sâu u ám không thể vươn lên được.Chúng ta sẽ khinh ghét chúng ư?Không vì dù sao chúng cũng chỉ là nô lệ của đồng tiền.
Ngài có biết Mĩ đã ném bom xuống 2 thành phố Hi-rô-xi-ma và Na-ga-xa-kicủa Nhật trong thế chiến thứ 2?Mĩ làm thế để răn đe các nước xã hội chủ nghĩa rằng Mĩ độc quyền về bom nguyên tử, có bước tiến vượt bậc tren thế giới. Cái đó là tiến bộ thật đấy! Nhưng tiến bộ mà làm gì khi nó đã hủy diệt đồng loại,nung nấu ý nghĩ báo thù trong kẻ hậu thế.
Những kẻ xã hội nđen luôn tìm cách thanh tóan lẫn nhau.Phải chăng chúng ta sẽ giết hét bọn chúng? Nhưng ngài có biết ,giết hết bọn chúng thì lại có con cháu chúng"kế thừa sự nghiệp tổ tiên" .Nếu điều đó xảy ra thì có lẽ Trái Đất sẽ không còn sự sống của con người .Chẳng lẽ ngài lỡ nhìn cả một quá trình vĩ đại và tốn kém của hàng bao triệu năm tiến hóa trở lại điểm xuất phát của nó.Đây chỉ là một giả thiết nhưng nó sẽ thành hiện thực nếu ngài còn ngự trị trên thế gian.
Còn vị thần "Khoan Dung"- người luôn đối đầu thì lại làm cho đát nướn ngày càng tươi đẹp hơn. Thần đã dùng trái tim nhân ái của nình để xoa dịu nỗi đau ,lòng hận thù trong con người.
Người đã ra tay ,dập tắt ngọn lửa báo thù trong lòngnhững người thân của nạn nhân trong vụ thảm sát năm ấy .Giúp con cháu họ hiểu được sự sống quan trọng như thế nào để không hủy hoại cả cuộc đòi mình và người khác.
Những kẻ tội nhân ,tội phạm khi muốn hoàn lương thì người luôn ra tay đón lấy.Người giúp họ không mặc cảm với thân thế của mình mà biết vươn lên làm giàu cho gia đình và tổ quốc.
Đất nước Việt Nam có truyện Kiều rất nổi tiếng .Trongđó có đọan "Kìeu báo ân báo oán" làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ.Vứi tấm lòng khoan dung ,Kiều đã tha bổng Họan Thư dù ả đã khiến nàng "thanh lâu 2 lượt thanh y 2 lần" .Không thấy được sự thống nhất trong tính cách ấy thì khó có thể lí giải được những hành động đối lập nhau của Kiều xảy ra cùng lúc .Kiều có thể trả cho Họan Thư những gì mà ả đã gây ra cho nàng nhưng đại thi hào Nguyễn Du đã lí tưởng hóa con người nàng.Nài thấy đấy ở mọi nơi mọi lĩnh vực người ta luôn đề cao khoan dung và khinh ghét sự hận thù .
Trong nhân lọai có hàng triệu người đang nhấn chìm vào góc sâu tội lỗi .Với tư cách một oan hồn đã chứng kiến biết bao thảm họa của hận thù ,tôi khẩn thiết xin ngài cùng con cháu hãy nghĩ tới nhân loại mà tự mình ở ẩn trong hang sâu dưới lòng đát khong bao giờ trở lại để nhường chỗ cho vị thần Khoan Dung . Có như thế Trái Đất này mới tươi đẹp mãi mãi.
Khẩn thiết mong ngài đồng ý!

Một linh hồn sắp siêu thoát nho "Khoan Dung "