Xem đầy đủ chức năng : To: Mir, Phong Linh, Kem Dâu Mút, March, Akite, and Giọt Sương
Messenger..
16-04-2010, 08:52 PM
Tặng luôn cho Tiểu Quỉ - PlanetVn - Mây - Bad ..và những ai thân thương :sr: [Nhiều quá ghi ngoài title không đủ] :sr:
Gởi mọi người nghe chơi :cr:
Không biết em/tớ là ai cũng không sao :D
http://www.fileden.com/files/2010/1/14/2724914/2_1146_1.mp3
Miranda
16-04-2010, 09:30 PM
úi.... ồ.......àh.....hí.....thấy cái tit loáng thoáng cái, nhẩy vào luôn và ngay
cũng phải đến cả năm nay mình ứ đc tặng nhạc đấy, vui ế :hum:
cảm ơn con bé nhá :hug:
tiểu quỉ
16-04-2010, 09:52 PM
đang tính dỗi là sao mình hông đc ở title :meo: thì thấy "[Nhiều quá ghi ngoài title không đủ]" :blushing: thôi thì tạm chấp nhận :phu: :so_funny:
thx đằng í nhá :hug:
Mình là người cuối cùng con bé nhớ đến - cũng có thể đã chưa từng nghĩ tới...
Anyway thank you, enjoy your sweet dreams tonight ! Nice song !
Phong Linh
16-04-2010, 11:22 PM
Elle avait les yeux clairs et la robe en velours...
:hug:
Iu bé Đì, 2 món quà về music gần đây nhất chị nhận được đều là của em. ( Chị coi cái bonus "Anh có tin rằng..." cũng là 1 món quà :X )
iu miếng nữa :huglove:
Giọt Sương
17-04-2010, 05:41 AM
Thi thoảng cũng ghé qua đây nhưng hnay thấy sao có cả chị PL vào trong này nhá. Địn bấm vào xem là gì nhưng khi nhìn thấy cái title thì giật mình, vì thấy tên mình thế kia. :huglove:
Yêu con bé lắm á. Dạo này tớ cũng hay nghe nhạc Pháp chứ :D Thích ghê á.
:huglove: cái nữa mới được. :huglove:
Phong Linh
17-04-2010, 07:33 AM
Ít khi chị zô ây lém, vì chả có ai tặng quà bao vờ :mecry: Hôm nay thấy treo tên cả Mir lẫn 1 băng đảng dài ngoẵng tiếp theo, xông vào hóng xem ai làm gì mờ ám :D
kem dâu mút
17-04-2010, 07:47 AM
Ơ, có tên mình kìa :tks: Lâu lắm mới có người nhớ tới mềnh thế này, xúc động đậy quá :khocnhe:
thanks bé Đ :hug: :hun:
.March
17-04-2010, 11:10 AM
Thấy tên mình nên mình cũng vào :D
Hìh như là Delete :D , chưa nói chuyện với em lần nào nhưng tự nhiên thấy rất rất mến em :D. chắc cũng bởi cái vol QTAN. ^^"
Messenger..
17-04-2010, 10:41 PM
Có một cái gì đó rất khác lạ - cảm giác da diết lạ lắm lắm luôn không diễn tả được khi nghe bài này, và đặc biệt là khi nghe lại nhớ đến những gì đã qua - nhớ mọi người - nhớ tất cả.
Dù chị em mình ít khi nói chuyện với nhau - cũng có thể là chưa từng nói chuyện nhưng vẫn theo dõi - à nhầm - dõi theo mọi người đều đều :cr:
:hug:
Mãi vui vẻ - trẻ - khoẻ - đẹp :hun: Ai muốn dỗi thì dỗi - mà nghe vẫn cứ nghe :le: =))
:hug: mỗi người một cái :hug:
P/s: Mới đổi lại file khác - hôm qua vì lật đật quá nên để nhầm file dổm :sr:
Veronica Nguyên
20-04-2010, 08:22 AM
Nhớ là có thoáng thấy cái topic này, rồi bận quá chưa kịp vào cho đến khi quên mất. Rồi giờ nhớ ra, lọ mọ đi kiếm. Chỉ sợ, lỡ đâu con bé nó nỡ tay xoá mất :(.
:hun: Em. Comme Toi đây mà :hun:
Bình an, vui vẻ và hạnh phúc ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.