PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 thoáng buồn trong tôi



hoa ảnh nguyệt
16-04-2010, 08:31 AM
hum nay lại ko biết làm j nửa..............................
ngồi trc chiếc máy tính mà cứ như ng mất hồn zậy đó, bạn cần để tâm sự thì cũng chẳng có ai, mà p tâm sự j chứ?tìm dc ng có thể hiểu dc mình sao còn khó hơn lên trời vậy nhỉ?bởi vậy mới biết, thâm giao dể kiếm tri kỉ khó tìm..........
Nói vậy thui chứ thâm giao còn khó tìm ở đó mà tri với kỉ, chắc là tui lại đang nằm mơ giửa ban ngày rùi, (ko mưốn thở dài cũng ko dc khi nghĩ tới sự thật này) sao trong phim hay trong truyện lắm cái tình bạn, tình yêu đáng dc ca ngợi vậy nhỉ?còn hiện tạu nếu nghĩ lại tui p nghĩ gì đây?có phút giây nào đó thật mưốn 1 mình , 1 mình thui ko cần ai cả, ko cần ai tren cuộc đởi này, cần làm gì chứ? nếu dc 1 mình có lẽ tui sẽ hét thật to, hét cho tất cả bao phiền nảo hum nay bay vào tận cùng hố sâu tâm hồn, cho tất cả chìm vào cát bụi chứ để làm j? chán ơi là chán, chán như con gián ấy chứ.
OL để chơi game àh ? ko còn gì vui...........ngồi suy nghĩ hoài cũng chẳng dc j.......vì sự việc nào tới cũng lý do của nó, có lúc tự mình mưốn bỏ wa tha thứ tất cả, vì ít nhất mình cũng là con cua bồ tát mà...............bồ tát nào dạy mình sống ích kỷ bao giờ đâu chứ?nhưng rùi có lúc tự trái tim mình cũng ko làm dc, vì sự thật vẫn hằng hữu nơi trc mắt mình đấy thôi.
Có j buồn hơn bạn thân mình vì tiền mà bán đứng tình bạn? nhưng có thể 1 ng 1 cảnh và biết đâu tự mình với số tiền ấy học dc bài học? có thể vậy nhưng sao vẫn wá đau cơ chứ.................................... tự mình như muốn hét thật to bạn là j trên cỏi đời này?tiền mất còn kiếm dc nhưng bạn tui đâu biết rằng đơn giản bạn chỉ lấy tiền thui mà còn cả niềm tin trong tui nữa , ko có niềm tin bạn ơi có biết rằng tui ko thể đi dc với chính đôi chân mình, đi với trái tim đầy niềm đau bạn ơi biết chăng tui sẽ như thế nào?
Bạn thì vậy, còn gd thì sao chứ tui đang làm j đây? tui ko biết những gì hum nay mình đang làm là vì ai nửa?vì tui sao? nếu vì tui sao trái tim tui vẫy nhói đau cơ chứ?có phút giây nào bất chợt tui đưa tay vuốt tóc mình sao tui lại như thế này dc chứ?đây là tui?đây là ng mà tui đang muốn đến trên cỏi đời này?ko! tui ko hề thích tui ngày hum nay, nhưng tui ko thể đi khác, tui đã đeo cho mình chiếc mặt nạ ghệ tởm cua kẻ bất nhân bất hiếu bất nghĩa vì sao thế chứ? ai đưa chân tui bc vào con đường hum nay nhỉ?chính tui chính tui thui.............ko ma nào đưa lối, chẳng quỉ nào dẫn đường, vậy mà tui vẫn cứ bc...............
Ngồi 1 mình tự mình đối diện mình sao tui lại thế nhỉ?nhìn trc sau tui vẫn ko có ai ,mà có thì dc gì chứ?tui còn lòng tin nào ko?giá thời gian way ngc lại tui có đi con đường hum nay?
Nhớ lại lòng tin tui chợt hỏi mình đã bao lần đánh rơi lòng tin?đã bao lần ko có lòng tin với mọi ng? nhiều ghê nhưng rùi thời gian cũng bôi mờ tất cả giúp tui ko nghi kị mọi ng nữa.................................và có lẽ lần này cũng vậy.....................nhưng tui làm sao đây? bạn tui là ng như thế?
Mà nghĩ cũng ngộ ghê nhỉ sao ta lại ko vui vì 1 ng ko xứng đáng? sao mình lại mâu thuẩn ghê nhi?
Hum wa vào đọc mấy bài viết của các bạn thấy cuộc sống bên ngoài sao vẫn vẫn trôi trôi và đâu đó có những diểm sáng, và cũng đâu đó vài cái j lẩn khuất làm chạnh lòng đau..............hì hì ngẫm chuyện ng rùi lại chuyện mình............................tự thấy mình sống thật mâu thuẩn ghê.!
Có lúc lại muốn mặc thế nhân, nhưng rùi lại có lúc thấy mình cũng nhiều chuyện kinh ấy chứ..........(ko nhiều chuyện thì dòm ngó chi tâm sự ng ta chứ?)
Chuyện ng rùi chuyện ta hì cuộc sống đâu có thể có bản sao đâu chứ?mổi ng chúng ta sinh ra để làm chính chúng ta thui sao vậy nhỉ?mà tui đang làm gì thế này? có lúc mưốn mình sao thật ích kỉ thui ko màn đến ai nữa nhưng rùi tự mình cũng ko thể làm dc..........
Nhìn wa nhìn lại cũng chẳng ai tệ như mình cả 25t rùi mà 2 chử công danh chỉ biết ngồi viết chứ chẳng làm dc gì..............sao mình tệ khiếp thế này chứ?
Mà có chán thì cũng zậy thui ai biểu mình dở tệ thế này.........hì mà cũng có thể tại mình chọn đường bình yên mà đi ;...............hay chính mình đang tự gạt mình nửa đây?
25t mà ko có mảnh tình vắt vai............hay chính mình đang tự gạt mình?mình vẫn biết yêu thương đó thui, mình có p gô đá vô tri đâu cơ chứ?sao vậy nhỉ? có thể tự mình ko có lòng tin với chính bản thân?ko tin bản thân hay ko tin vào con gái chứ?con gái suy cho cùng ko gì xấu nhưng sao tình yêu con gái thật kinh wá zậy?có ai đó đã từng nói hoa của đất trời là họ...............1 sự thật ko thể chối cải nhưng cũng chính họ là nc mắt của nam nhân...........là con tri có khi máu có thể maú rơi nhưng ko rơi nc mắt, zậy mà khi yêu rùi tui cảm thấy mình hèn kinh đó! biết van xin tình yêu.........tự mình dấn vào nô lệ của tình yêu ko vì 1 cái gì, nghĩ lại thấy có gì khôi hài nhưng lại là sự thật
Nhớ ng bạn gái đầu tiên, wen thời áo trắng sân trường, lần đầu con tim nhỏ khẻ biết rung vì tà áo trắng, nhỏ cứ như 1 thiên thần zậy đó cứ lung linh lung linh nhìn hoài sao vẫn cứ thích dc ngắm nhỏ thui.
zậy rùi theo thời gian nhỏ và tui cũng xa mổi ng 1 nơi, tình hoc trò là thế đó sao? mà cuộc sống có những khi ko do chính ta chọn lựa mà..........thỉnh thoảng vẫn vậy thường thì tình đầu thường tan vở, dù có mưốn tin hay ko nhỏ cũng xa tui, hì ko biết có phút giây nào nhỏ nhớ đến tui ko nhỉ? có giống tui mỗi xuân về vẫn bân khuân cỏi lòng vì nhỏ?
Nghĩ tới nhỏ có gì vui vui trong tâm trí mình, nhỏ ko cướp của tui lòng tin?vì ngày trc mình và nhỏ có hẹn gì nhau đâu chứ?tình học trò mà.................rùi ng con gái thứ 2 cũng bc wa cuộc đời tui, 1 lần tui biết cái gọi là tình ko miễn cưởng dc bao giờ, tui đã ko ui và sống giả với tình yêu, cứ nghĩ mình đạo diễn dc mọi thứ nhưng rùi chính nmình mới biết tình cảm là gì đó ko ai miễn cưởng dc bao giờ (zậy mà ngày nay có rất nhiều trai bao ,ngẫm lại họ cũng giỏi ghê! có lúc mình cũng p phục họ đó thui, vì tiền thì có lẻ có khác............)ngày nhìn nhỏ lên xe hoa về nhà chồng tui cũng ko hiểu tui đã nghĩ gì nữa nhưng có 1 điều tui biết con tim tui ko wá đau, vì tui chọn lối đi này mà........................có lẽ tui vẫn muốn chơi moden cô đơn ấy mà, mả cũng có thật moden cô đơn ko?hay vì trái tim tui đang hi vọng 1 ng way về cùng tui.......................................có lúc ngốc thật đó, vì 1 ng con gái tui cũng đã biết cái gì là đợi chờ 1 ng 7 năm dài, chờ đợi hi vọng zậy mới hay hi vọng cũng là 1 loại thưốc khá hay đó thui, nó giúp tui có thể 1 mình từ chối bao tình yêu của bao ng con gái khác , chỉ vì 1 suy nghĩ thui, sợ mình ko đợi chờ thì ko xứng với ng ấy , sợ rằng khi ng ta way về mình sẽ là ng có lổi, zậy mà tui đã dc cái cô đơn gặm con tim mình 7 năm dài, nhưng cũng tốt ko yêu ko đau khổ hì, nhưng rùi cũng đến 1 ngày tui mưốn sống thật với chính mình ko mơ mộng nửa, tui đã ko thể chờ 1 hình bóng hình ảo để sống, tui mưốn yêu và dc yêu, chưa bao giờ tui thử yêu ai với con tim mình với nhựa sống cua thời tưổi trẻ.
Tôi đã wen 1 ng, tình yêu 1 chàng trai 24t đời, nhưng ko khác gì của những ngày tôi mới lên 14 ,15 , ngốc kinh khủng và cũng wá ưh vụng về, ng con gái ấy cho tui vô vàng thứ để tui học, tự mình như thấy mình trưởng thành hơn, tui đã biết cái gì dc gọi là khi mình ko có lổi vẫn p nói lời xin lỗi, biết mình ko còn là mình nữa, cứ ngỡ đối xử ở đời 1 chử công bằng thì tốt cho cả 2 thôi, nhưng ko tình cảm con gái ko vậy, cô ấy cho toi những dòng nc mắt, cho tôi biết rằng tui cũng rất siêu nhiên, vì tui có thể thức dc đến 29 ngày ko chợp mắt hì chính tui cũng có ngờ vì 1 ng con gái thui tui có thể rơi nc mắt gần 1 tháng, zậy mới biết con tim ngốc đến nguyền rủa, sao nó ko bao giờ chịu nghe lời tui nhỉ?thật đáng ghét kinh thế
SAO TUI ĐÁNG GHÉT WÁ ZẬY?