Xem đầy đủ chức năng : Dối lòng!!!
AllForFirst
15-04-2010, 10:03 AM
1:00 AM!
Những dòng suy nghĩ vẫn cứ mãi quanh quẩn trong đầu...
Nghĩ về hiện tại, về tương lai...về những gì đã qua và sẽ đến...
Nghĩ về một cuộc tình đã tan vỡ!!! Chẳng còn bao lâu nữa...là người ấy sẽ đi xa... xa lắm.Tôi không biết cái ngày ấy cái ngày mà em lên máy bay để đi đến 1 nơi thật xa (Mĩ).. tôi sẽ ntn.
Qua bên ấy mọi thứ đều sẽ thay đỗi... bạn bè, trường hoc... và rồi còn biết bao nhiêu chuyện mà ko ai có thể lường trước được...Dù muốn hay không em cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi.. để có thể hoà nhập vào cuộc sống bên ấy. Tôi biết khi ấy là tôi đã mất em... mất em thật rồi !
Và nếu như có một phép lạ xảy ra... để có thể giữ em lại thì sao? Sẽ chẳng có thể thay đỗi được gì... Tôi và Em đều sẽ không thể đến được với nhau như trước nữa... Vì tôi biêt.. cả tôi và em đều chưa thật sự sẵn sàng.
Tôi biết như thế là tuyệt vọng! Nhưng tại sao.. tại sao hàng ngày hàng giờ tôi vẫn cố hi vọng về một điều gì đó?
Phải chăng tôi đang dối lòng tôi vẫn chưa học được cách chấp nhân...chấp nhận sự thật !!!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZECEF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
beiudanh
15-04-2010, 07:55 PM
Bạn à, nếu có cơ hội hãy để cho cô ấy biết tình cảm thật sự của bạn... và hãy cho cô ấy biết cô ấy có ý nghĩ với bạn như thế nào, hãy cho cô ấy thêm can đảm bước đi trên con đường mới...
Mình đã trải nghiệm những giây phúc như thế này rồi... đau lòng lắm...
Ngày xưa ấy người ta và mình cũng phải chia xa nhau như thế này... thời gian càng làm cho nỗi đau càng nhức nhối...
Đừng để bản thân mình phải ân hận vì đã không cố gắng... Good luck...
miu_xinh_tt
15-04-2010, 08:19 PM
Hãy cho cô ấy hiểu được tình cảm của bạn dành cho cô ấy, nếu như cô ấy vẫn muốn chia tay thì đó là do cô ấy chọn. Mình lo nghĩ là khoảng cách địa lí có thể chia cắt 2 bạn, chỉ khi cô ấy ko còn tình cảm với bạn>_<
AllForFirst
15-04-2010, 10:45 PM
Cảm ơn 2 bạn vì đã dành cho mình những lời khuyên những lời động viên.
Nhưng có lẽ chuyện của mình đã kết thúc thật rồi !!!
Trước đây, vì sự bồng bột mà mình đã nhận lời làm bạn trai của một cô gái, để rồi ko lâu sau.. mình nhận ra.. mình ko thực sự thích cô ấy. Tình cảm của mình đối với cô ấy ko phải là tình yêu mà chỉ là tình bạn , chỉ là sự chia sẽ , đồng cảm với nhau trong một lúc nào đó.
Và khi nhận ra điều này mình ko mưốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ đó nữa , ko thể lừa dối cô ấy được...Mình đã chủ động nói với cô ấy và đề nghị với cô ấy rằng : " mình làm bạn của nhau thôi nhé ".
Trớ trêu thay...Bây giờ... chính mình chính mình phải nhận lấy câu nói đó từ chính người con gái mà mình thật sự yêu thương!!! Mình bị quả báo rồi phải không 2 bạn.
bỏ luôn , ko phải xoắn. Đàn ông cần mạnh mẽ ! oh yeah
beiudanh
19-04-2010, 09:51 AM
Mình đã chủ động nói với cô ấy và đề nghị với cô ấy rằng : " mình làm bạn của nhau thôi nhé ".
Trớ trêu thay...Bây giờ... chính mình chính mình phải nhận lấy câu nói đó từ chính người con gái mà mình thật sự yêu thương!!! Mình bị quả báo rồi phải không 2 bạn.
---> điều này mình có thể hiểu. Mình cũng luôn nghĩ rằng trên đời có Nhân - Quả, nhất là trong chuyện tình cảm... vì mình cũng đã nhận được những gì mình cho đi...
Bạn đã hiểu ra những gì diễn ra với tình cảm của bạn, nên lấy những cái đó làm kinh nghiệm sau này, đừng buồn nữa bạn nhé. Rồi ngày mai sẽ lại tươi sáng hơn và bạn sẽ tìm thấy tình yêu của bạn thôi...
dust_in_the_wind
19-04-2010, 11:14 AM
bỏ luôn , ko phải xoắn. Đàn ông cần mạnh mẽ ! oh yeah
Anh nói vậy mà nghe được ah?Đàn ông thì ko cần trân trọng tình cảm của mình sao?
Bạn ah ! Hãy cố gắng hết sức chỉ dừng lại nếu thực sự người ta buông tay. Đừng để sau này phải hối tiếc. Bạn nói bạn đau , bạn ko muốn người đó rời xa bạn nhưng bạn đã thực sự cố gắng để giữ người đó ở lại chưa? Cố thêm 1 lần nữa để biết mình đã cố gắng hết sức chho tình yêu này. nếu người đó vẫn ra đi thì ít nhất bạn đã dám đối diện. Mong bạn đủ dũng khí để bước qua !
anhvu_75
19-04-2010, 02:40 PM
Trước đây, vì sự bồng bột mà mình đã nhận lời làm bạn trai của một cô gái, để rồi ko lâu sau.. mình nhận ra.. mình ko thực sự thích cô ấy. Tình cảm của mình đối với cô ấy ko phải là tình yêu mà chỉ là tình bạn , chỉ là sự chia sẽ , đồng cảm với nhau trong một lúc nào đó.
Và khi nhận ra điều này mình ko mưốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ đó nữa , ko thể lừa dối cô ấy được...Mình đã chủ động nói với cô ấy và đề nghị với cô ấy rằng : " mình làm bạn của nhau thôi nhé ".
Trớ trêu thay...Bây giờ... chính mình chính mình phải nhận lấy câu nói đó từ chính người con gái mà mình thật sự yêu thương!!! Mình bị quả báo rồi phải không 2 bạn.[/QUOTE]
... Đừng nên quá bi quan như vậy ! Tình cảm thật khó noi.. nhưng trong cuộc sống nhiều khi có phép lạ xảy ra đấy bạn có biết không ? bạn hãy dành tình cảm và quan tâm chăm sóc người ây... nhiều khi đi xa mà tương lai thì xa xôi quá nên người ấy nói vậy? biết đâu khi đi xa rồi ở nước ngoài trong nỗi niềm xa quê hương người ấy sẽ nhận ra những tình cảm chân thành của bạn? những tình cảm đơn giản và bình thường nhất có khi lại là những nhớ nhung dạt dào?
neokute1410
19-04-2010, 05:06 PM
Giọng cô pe' trong bài hát sao giống giọng em gái kết nghĩa của NeO thế
Theo Neo nghĩ thì bạn nên chấp nhận sự thật đi ban.
Người ta thường nói rằng:'' Xa mặt cách lòng mà".
dust_in_the_wind
19-04-2010, 05:41 PM
Giọng cô pe' trong bài hát sao giống giọng em gái kết nghĩa của NeO thế
Theo Neo nghĩ thì bạn nên chấp nhận sự thật đi ban.
Người ta thường nói rằng:'' Xa mặt cách lòng mà".
Là người ta nói thôi quan trọng là ở mình thôi. Nếu tình yêu đủ lớn ko có gì là ko thể vượt qua !
Flower.hoa
19-04-2010, 11:43 PM
Là người ta nói thôi quan trọng là ở mình thôi. Nếu tình yêu đủ lớn ko có gì là ko thể vượt qua !
Không sai, đâu phải cứ xa mặt là cách lòng đâu, cứ nghĩ về nhau là tất cả sẽ không có gì thay đổi, có chăng sẽ là nhớ hơn , yêu hơn , thông cảm hơn , muốn gặp nhau hơn, với điều kiện tình yêu đó là tình yêu thật sự, mình không ảo tưởng về tình yêu cũng biết nếu xa nhau thì sẽ như thế nào nhưng mình tin người mình yêu , nói chung hai người phải tin nhau thì mới có thể yêu lâu dài và giữ tình yêu đó tồn tại được
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.