smile_5_11
15-04-2010, 08:58 AM
Phương ak , cho anh được gọi em là vợ iu nhé …hì hì …anh rất thích gọi em như thế …nghe có vẻ tình cảm hơn nhỉ …hì hì …mà biết đâu đấy …sau này …mãi mãi anh sẽ được gọi em như thế …
Vợ iu ak ,thế là hơn 2 năm mình quen nhau rùi đấy , cũng ngần ấy thời gian anh dành tình cảm cho em…2 năm không phải là nhiều mà cũng không phải là quá ngắn …có vẻ nó đủ để anh làm em hiểu anh iu em nhiều đến như thế nào …Nếu như 1 ngày nào đó, anh nói với em rằng : “em là người quan trọng nhất đối với anh’’ …em có tin không ???
Bây giờ ,anh có em trong cuộc đời này …ít nhất mình cũng có những tháng ngày hạnh phúc …theo anh là như thế …em nhỉ …
Hạnh phúc đối với anh nó đơn giản lắm …chỉ cần có người quan tâm mình …chỉ cần có người để mình quan tâm …chỉ cần vài câu nói đùa vui …chỉ cần đôi chút giận hờn …và chỉ cần có em …
Mình đã từng mơ về sau này …nếu mình là vợ chồng …về ngôi nhà thật to nè …về bể bơi trong nhà nữa nè (tham lam quá ) …và về một thằng nhóc ( nghĩ xa xôi quá ) hì hì …nếu em xây được nhà chắc em không cho chồng em ở ngoài như em nói đâu nhỉ …hì hì …vì anh biết vợ anh tốt với anh lắm …^^ !!
Nhưng liệu chuyện đó có thể xáy ra được không nhỉ ………??????
Đã có những lúc anh cảm thấy tự ti ,cảm thấy chán nản , nhưng em biết vì sao anh luôn cố gắng gạt bỏ tất cả để làm em vui không ? ….Mỗi lần buồn vì em …anh tự nói với bản thân mình rằng …em không như thế …đã iu thì phải tin tưởng vào tình cảm của em chứ …
Chắc chắn có ngày em cũng tự hỏi tại sao em lại iu anh nhỉ và anh cũng như thế ….
Anh yêu em nhiều lắm…!!!
Khi nào em cần anh…anh sẵn sàng làm bất kì điều gì vì em…
Đừng hỏi vì sao anh lại như thế …
Dù có một ngàn lần anh vẫn trả lời vì anh yêu em…
Yêu là phải thật lòng
Yêu là phải hy sinh tất cả cho người mình yêu
Yêu là phải dành trọn tình cảm cho 1 người
Yêu là phải…
Anh đã làm như thế đấy ,anh cố gắng để làm tất cả những điều này ,cố gắng làm cho người mình yêu không thất vọng, cố gắng làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc ….
Anh yêu em , nghĩa là anh chấp nhận mọi điểm tốt và mọi điểm xấu của em …như thế mới chính là con người thật của em …là Phương mà anh yêu …yêu em …anh chấp nhận tất cả những giận hờn vu vơ…tất cả những lúc nóng giận vô cớ , em trút lên đầu anh …chấp nhận làm tất cả vì em …và chấp nhận…
Em cũng yêu anh ,phải không …nghĩa là em chấp nhận ở bên cạnh một thằng con trai không thể bình thường hơn được nữa …nghĩa là em chấp nhận cái tính ích kỉ ,ngang bướng của anh …nghĩa là em chấp nhận cùng anh vượt qua khó khăn của cuộc sống này trên đoạn đường dài phía trước …
Anh ích kỉ lắm em à , anh lúc nào cũng muốn em là của riêng mình anh thôi …Vì sao lại như thế nhỉ…tình yêu mà …anh cũng ko hiểu được .Có lẽ cũng bởi vì , anh sợ mất em như ngày xưa…Cái ngày mưa thật to ấy ,sẽ ko bao giờ anh quên được .Lúc đó thật sự anh chỉ muốn mình chưa từng gặp nhau ,chưa từng yêu nhau …Bây giờ mình gạt bỏ tất cả để đến với nhau…anh hy vọng cái ngày ấy sẽ ko lặp lại …Nhưng Vợ à ,anh sợ lắm …sợ những câu nói vô tình của em khi nóng giận ,sợ những ngày mình không nói chuyện …sợ …
Anh ngang bướng lắm em à ,anh lúc nào cũng cãi lại em …nhưng em cũng đâu có kém anh…chỉ toàn anh nhường em thôi …nhưng mà như thế mới đúng là vợ iu của anh chứ…hì hì …thêm chút sắc màu cho tình yêu …
Mỗi lần đi chơi cùng em ,chỉ cần lòng vòng qua vài con phố …chỉ cần tán gẫu vài chuyện vu vơ…chỉ cần nhìn thấy em cười …chỉ cần thế thôi đã làm tim anh vui lắm rồi …vì anh biết em cũng đang vui …như thế có được gọi là hạnh phúc không nhỉ …hì hì …
Và anh quen với cái cảm giác đêm đêm ,khi nào em rảnh thì nhắn tin cho anh …rồi biết bao nhiêu chuyện…trên trời dưới đất …có lẽ sẽ ko bao giờ dứt nếu mình không chủ động …è è …nháy máy nè …rùi tin nhắn đến …ko thể lẫn vào đâu được …hì hì …Có những ngày em ko nhắn tin…anh thấy trống vắng đến lạ thường…thấy nhớ em nhiều lắm …Nhưng anh biết em bận học ,sắp thi rồi mà …Em đừng nghĩ anh vô tâm nhé …
Nhưng có cơn mưa nào mãi mãi ?có niềm vui nào bền lâu ?...Những chuyện dường như sẽ không bao giờ tạo nên khoảng cách giữa hai ta…lại làm cho em giận anh…em có biết khi em giận anh…đó chính là lúc anh sợ mất em nhất …từng lời em nói như những nhát dao ,như có ai đó bóp nghẹt trái tim anh …
Anh đã nói với em rằng ,nếu có chuyện gì thì cũng hãy nói ra để dễ giải thích hơn …để mình biết mình sai ở đâu …để mình biết mà sửa…Nhưng tại sao không bao giờ em nói với anh…Anh luôn phải cố gắng để làm em thật vui ,để em bớt giận …mặc dù anh biết đó chỉ toàn những lí do vu vơ …Đối với anh ,em luôn là người anh có thể cười bất kì khi nào…kể cả khi em giận ..anh cũng cố gắng cười để em thấy sự ngố ngố của anh…thấy được sự quan tâm của anh…rồi em cười theo…rồi vơi bớt nỗi bực tức trong lòng…
Anh đã nói anh sẽ không ghen , không giận em vì những lí do vu vơ đâu…vì nó sẽ phá vỡ tình cảm của mình em à …anh cũng mong em như thế …
Có thể anh không phải là người hoàn hảo …có thể anh không lãng mạn…có thể anh không…nhưng chắc chắn là anh yêu em, yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy …Có thể có đôi lúc em nghi ngờ anh ,có thể có đôi lúc em ghét anh …nhưng em à …thời gian 2 năm đâu phải chuyện đùa …anh tin cũng chính thời gian đã chứng minh tình cảm anh dành cho em …chính nó đã mang em về với anh …
Anh không thể mong em không ghen ,ko nghi ngờ anh …nhưng con gái là như thế ..anh hiểu chứ …và anh mong vợ yêu của anh…hãy nói hết với anh …đừng giữ của riêng mà rồi bực tức …như thế anh cũng buồn lắm …
Đã có lúc anh tự hỏi , có khi nào anh “ghét” em không nhỉ …hì hì có đấy …là những lúc em lạnh nhạt với anh ý …ức chế lắm mà không làm gì được …lúc ấy chỉ muốn hét lên …anh làm gì em hả …nhưng rồi bật cười vì như thế mới chính là em …
Tình cảm của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi đâu ,vợ iu à ….
Khi nào mà có giận anh ,thì hãy nói ra nhé…quát vào mặt anh cũng được…để anh biết mà giải thích với em…để anh có thể làm em vui hơn…chứ em đừng để trong lòng …như thế em cũng không vui gì phải không…mà anh cũng buồn nữa…tình yêu của mình là những tháng ngày hạnh phúc …nhé em …!!!
Anh yêu em nhiều lắm…mãi mãi không thay đổi ….
Kì thi quan trọng đang ở trước mắt ,hãy gạt bỏ mọi ưu phiền …hãy cố gắng tập trung cho việc học…nếu có gì khó khăn thì đã có anh nè…người yêu của em …anh sẽ cố gắng giúp em…Anh biết là vất vả ,nhưng anh tin vợ iu của anh làm được…em có quyết tâm mà …hì hì …Tương lai là do mình tự quyết định đó ,số phận chỉ là 1 phần thui …Cố gắng lên nhé em ….
Vợ iu ak ,thế là hơn 2 năm mình quen nhau rùi đấy , cũng ngần ấy thời gian anh dành tình cảm cho em…2 năm không phải là nhiều mà cũng không phải là quá ngắn …có vẻ nó đủ để anh làm em hiểu anh iu em nhiều đến như thế nào …Nếu như 1 ngày nào đó, anh nói với em rằng : “em là người quan trọng nhất đối với anh’’ …em có tin không ???
Bây giờ ,anh có em trong cuộc đời này …ít nhất mình cũng có những tháng ngày hạnh phúc …theo anh là như thế …em nhỉ …
Hạnh phúc đối với anh nó đơn giản lắm …chỉ cần có người quan tâm mình …chỉ cần có người để mình quan tâm …chỉ cần vài câu nói đùa vui …chỉ cần đôi chút giận hờn …và chỉ cần có em …
Mình đã từng mơ về sau này …nếu mình là vợ chồng …về ngôi nhà thật to nè …về bể bơi trong nhà nữa nè (tham lam quá ) …và về một thằng nhóc ( nghĩ xa xôi quá ) hì hì …nếu em xây được nhà chắc em không cho chồng em ở ngoài như em nói đâu nhỉ …hì hì …vì anh biết vợ anh tốt với anh lắm …^^ !!
Nhưng liệu chuyện đó có thể xáy ra được không nhỉ ………??????
Đã có những lúc anh cảm thấy tự ti ,cảm thấy chán nản , nhưng em biết vì sao anh luôn cố gắng gạt bỏ tất cả để làm em vui không ? ….Mỗi lần buồn vì em …anh tự nói với bản thân mình rằng …em không như thế …đã iu thì phải tin tưởng vào tình cảm của em chứ …
Chắc chắn có ngày em cũng tự hỏi tại sao em lại iu anh nhỉ và anh cũng như thế ….
Anh yêu em nhiều lắm…!!!
Khi nào em cần anh…anh sẵn sàng làm bất kì điều gì vì em…
Đừng hỏi vì sao anh lại như thế …
Dù có một ngàn lần anh vẫn trả lời vì anh yêu em…
Yêu là phải thật lòng
Yêu là phải hy sinh tất cả cho người mình yêu
Yêu là phải dành trọn tình cảm cho 1 người
Yêu là phải…
Anh đã làm như thế đấy ,anh cố gắng để làm tất cả những điều này ,cố gắng làm cho người mình yêu không thất vọng, cố gắng làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc ….
Anh yêu em , nghĩa là anh chấp nhận mọi điểm tốt và mọi điểm xấu của em …như thế mới chính là con người thật của em …là Phương mà anh yêu …yêu em …anh chấp nhận tất cả những giận hờn vu vơ…tất cả những lúc nóng giận vô cớ , em trút lên đầu anh …chấp nhận làm tất cả vì em …và chấp nhận…
Em cũng yêu anh ,phải không …nghĩa là em chấp nhận ở bên cạnh một thằng con trai không thể bình thường hơn được nữa …nghĩa là em chấp nhận cái tính ích kỉ ,ngang bướng của anh …nghĩa là em chấp nhận cùng anh vượt qua khó khăn của cuộc sống này trên đoạn đường dài phía trước …
Anh ích kỉ lắm em à , anh lúc nào cũng muốn em là của riêng mình anh thôi …Vì sao lại như thế nhỉ…tình yêu mà …anh cũng ko hiểu được .Có lẽ cũng bởi vì , anh sợ mất em như ngày xưa…Cái ngày mưa thật to ấy ,sẽ ko bao giờ anh quên được .Lúc đó thật sự anh chỉ muốn mình chưa từng gặp nhau ,chưa từng yêu nhau …Bây giờ mình gạt bỏ tất cả để đến với nhau…anh hy vọng cái ngày ấy sẽ ko lặp lại …Nhưng Vợ à ,anh sợ lắm …sợ những câu nói vô tình của em khi nóng giận ,sợ những ngày mình không nói chuyện …sợ …
Anh ngang bướng lắm em à ,anh lúc nào cũng cãi lại em …nhưng em cũng đâu có kém anh…chỉ toàn anh nhường em thôi …nhưng mà như thế mới đúng là vợ iu của anh chứ…hì hì …thêm chút sắc màu cho tình yêu …
Mỗi lần đi chơi cùng em ,chỉ cần lòng vòng qua vài con phố …chỉ cần tán gẫu vài chuyện vu vơ…chỉ cần nhìn thấy em cười …chỉ cần thế thôi đã làm tim anh vui lắm rồi …vì anh biết em cũng đang vui …như thế có được gọi là hạnh phúc không nhỉ …hì hì …
Và anh quen với cái cảm giác đêm đêm ,khi nào em rảnh thì nhắn tin cho anh …rồi biết bao nhiêu chuyện…trên trời dưới đất …có lẽ sẽ ko bao giờ dứt nếu mình không chủ động …è è …nháy máy nè …rùi tin nhắn đến …ko thể lẫn vào đâu được …hì hì …Có những ngày em ko nhắn tin…anh thấy trống vắng đến lạ thường…thấy nhớ em nhiều lắm …Nhưng anh biết em bận học ,sắp thi rồi mà …Em đừng nghĩ anh vô tâm nhé …
Nhưng có cơn mưa nào mãi mãi ?có niềm vui nào bền lâu ?...Những chuyện dường như sẽ không bao giờ tạo nên khoảng cách giữa hai ta…lại làm cho em giận anh…em có biết khi em giận anh…đó chính là lúc anh sợ mất em nhất …từng lời em nói như những nhát dao ,như có ai đó bóp nghẹt trái tim anh …
Anh đã nói với em rằng ,nếu có chuyện gì thì cũng hãy nói ra để dễ giải thích hơn …để mình biết mình sai ở đâu …để mình biết mà sửa…Nhưng tại sao không bao giờ em nói với anh…Anh luôn phải cố gắng để làm em thật vui ,để em bớt giận …mặc dù anh biết đó chỉ toàn những lí do vu vơ …Đối với anh ,em luôn là người anh có thể cười bất kì khi nào…kể cả khi em giận ..anh cũng cố gắng cười để em thấy sự ngố ngố của anh…thấy được sự quan tâm của anh…rồi em cười theo…rồi vơi bớt nỗi bực tức trong lòng…
Anh đã nói anh sẽ không ghen , không giận em vì những lí do vu vơ đâu…vì nó sẽ phá vỡ tình cảm của mình em à …anh cũng mong em như thế …
Có thể anh không phải là người hoàn hảo …có thể anh không lãng mạn…có thể anh không…nhưng chắc chắn là anh yêu em, yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy …Có thể có đôi lúc em nghi ngờ anh ,có thể có đôi lúc em ghét anh …nhưng em à …thời gian 2 năm đâu phải chuyện đùa …anh tin cũng chính thời gian đã chứng minh tình cảm anh dành cho em …chính nó đã mang em về với anh …
Anh không thể mong em không ghen ,ko nghi ngờ anh …nhưng con gái là như thế ..anh hiểu chứ …và anh mong vợ yêu của anh…hãy nói hết với anh …đừng giữ của riêng mà rồi bực tức …như thế anh cũng buồn lắm …
Đã có lúc anh tự hỏi , có khi nào anh “ghét” em không nhỉ …hì hì có đấy …là những lúc em lạnh nhạt với anh ý …ức chế lắm mà không làm gì được …lúc ấy chỉ muốn hét lên …anh làm gì em hả …nhưng rồi bật cười vì như thế mới chính là em …
Tình cảm của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi đâu ,vợ iu à ….
Khi nào mà có giận anh ,thì hãy nói ra nhé…quát vào mặt anh cũng được…để anh biết mà giải thích với em…để anh có thể làm em vui hơn…chứ em đừng để trong lòng …như thế em cũng không vui gì phải không…mà anh cũng buồn nữa…tình yêu của mình là những tháng ngày hạnh phúc …nhé em …!!!
Anh yêu em nhiều lắm…mãi mãi không thay đổi ….
Kì thi quan trọng đang ở trước mắt ,hãy gạt bỏ mọi ưu phiền …hãy cố gắng tập trung cho việc học…nếu có gì khó khăn thì đã có anh nè…người yêu của em …anh sẽ cố gắng giúp em…Anh biết là vất vả ,nhưng anh tin vợ iu của anh làm được…em có quyết tâm mà …hì hì …Tương lai là do mình tự quyết định đó ,số phận chỉ là 1 phần thui …Cố gắng lên nhé em ….