PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ...!



ngoctay
15-04-2010, 06:50 AM
Đã lâu lắm rồi mới có cảm nhận được yêu 1 người thật lòng.... Hôm nay, trời cũng mưa như cái lần đầu tiên tôi và anh cũng bước trên 1 con đường. Mưa làm tôi thêm nhớ anh hơn, tôi biết tôi đã yêu anh rồi nhưng ko biết phải nói sao cho anh hiểu.... Bên đời tôi bây giờ vẫn còn 1 người... người ấy cần tôi còn anh thì ko... có ai hiểu cái cảm giác yêu 1 người sống bên 1 người như thế nào ko nhỉ... Tôi chỉ biết hiện tại tôi rất nhớ anh... giá mà có anh ngay bên cạnh tôi sẽ ôm anh thật chặt và nói cho anh biết tôi yêu anh nhiều thế nào. Giá mà...... Em nhớ anh...!

Flower.hoa
21-04-2010, 02:21 AM
nếu nhớ người đó thì hãy đến bên nguòi đó đi, tình cảm không dối gạt được đâu, bạn làm thế vừa khổ mình vừ khổ nguòi đang bên bạn đó, nhớ , là cảm giác, " mình cũng đang nhớ đấy

chod0j_1tjnh_jeu_vt
21-04-2010, 03:24 AM
Giá mà t/gian quay lại anh đến bên tôi sớm hơn
Giá mà t/gian quay lại tôi gặp anh sơm hơn
Giá mà tôi đc yêu thật lòng, đc sống thật với tình cảm
Giá mà,.......
Giá mà tôi không yêu anh ,tôi sẽ không có cảm giác tội lỗi này
Hạnh phúc không thể nói bằng 2 từ "Giá mà" đâu bạn ạ
Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyế định yêu 1 ng và bỏ rơi 1 ng
Đừng nói câu Giá mà vì nó vu vơ lắm
Chúc bạn HP

vancuong0606
21-04-2010, 08:31 AM
chỉ là nhớ thui thì chưa đủ để tạo thành tình yêu đâu bạn àh!đôi khi cũng vì 1 số hoàn cảnh, bạn có cảm giác thích, nhớ, cảm giác muốn được quan tâm che chở bởi 1 người khác, ko phải người bạn đang quen, 1 người mới
nhưng có khi nào bạn dám nghĩ rằng là bạn sẽ yêu người mới này suốt đời, và bạn có dám chắc rằng người ta sẽ yêu bạn như là bạn yêu người đó hay ko?
bạn hãy tự hỏi lòng mình rằng bạn thật sự quan tâm đến ai, lo lắng cho ai, thương yêu ai.
rồi từ đó hãy đưa ra quyết định cho chính mình
nếu ko, bạn có thể làm cho người đang cần bạn rất buồn và ra đi
để rồi người mới đến lại chì là 1 hình ảnh sẽ sớm phai nhat. đến cuối cùng, bạn có thể sẽ là trắng tay và sẽ cô đơn lắm đấy!
mình ko phải là phản ý kiến của bạn, ko muốn làm bạn buồn, nhưng đôi khi, có những chuyện bạn nghĩ nó phức tạp nhưng nó lại rất đơn giản, chuyện đơn giản nhưng lại rất phức tạp
người ngay trước mắt ko nắm lấy, lại đi tìm kiếm 1 hình ảnh ko có thực, xa xôi, để rùi mình chẳng còn lại gì, chỉ còn lại là sự cô đơn....

mr.zicc
21-04-2010, 09:17 AM
Giá như tôi có thể nhớ tôi đã yêu thế nào , ngày đó, tôi cũng vậy, vô tư, rồi thời gian... Cái thứ khốn kiếp đó đã mang em xa tôi. Tôi ước là tôi còn nhớ tôi đã yêu em thế nào

cactushb
22-04-2010, 05:46 AM
mình cũng đang ước như bạn vậy đó. MÌnh nhớ người đó da diết nhưng mình biết sẽ không bao giờ mình có thể gặp lại được nữa. Bạn còn có 1 người luôn bên cạnh , đang cần bạn vậy thì hãy trân quí nó nhé. Thời gian sẽ mau chóng giúp bạn thôi

tuệ90
22-04-2010, 07:01 AM
Nếu đời không có những chứ giá như, giá mà, nếu thì sẽ không ai phải khổ. Bạn đã chọn người cần bạn hơn thì hãy cố vun đắp nó kẻo có khi bạn mất tất cả đó.

rex-vip
22-04-2010, 05:51 PM
tôi ko bik ro bạn là ai, nhưng tôi có thể nói điều này rằng bạn đang làm một người đau đó bạn bít ko? nếu còn yêu người tình cũ thì hãy xã người mới, còn nếu bên người mới thì hãy quên người cũ đi, bạn cứ như thế sẽ khiến chính bạn và người mới phải đau đớn, tôi dã từng trong hoàn cảnh đó

vancuong0606
22-04-2010, 07:49 PM
tôi ko bik ro bạn là ai, nhưng tôi có thể nói điều này rằng bạn đang làm một người đau đó bạn bít ko? nếu còn yêu người tình cũ thì hãy xã người mới, còn nếu bên người mới thì hãy quên người cũ đi, bạn cứ như thế sẽ khiến chính bạn và người mới phải đau đớn, tôi dã từng trong hoàn cảnh đó

làm như thế, rốt cuộc sẽ tay trắng tay đó. hãy trân trọng những gì bạn đang có, đừng để sau này khi mất đi rùi mới thấy hối tiếc