♥.pjn.♥
15-04-2010, 04:01 AM
đừng nhìn
em của hôm wa
thời gian bôi xóa như xa lắm rồi
đừng nhìn
em lúc đơn côi
xót xa fận đắng ... bờ môi khô dần
đừng là
em lúc phân vân
những khi buồn chán than thân trách đời
đừng là
em lúc rong chơi
vu vơ ngày tháng ... chơi vơi đêm về ..
yêu người từ thưở đê mê
trăng đêm ngày ấy ủ ê câu chờ
yêu người từ lúc lơ ngơ
đến nay cũng đã xác xơ lá vàng ...
...
Yêu người từ thuở
Đi hoang
...
em của hôm wa
thời gian bôi xóa như xa lắm rồi
đừng nhìn
em lúc đơn côi
xót xa fận đắng ... bờ môi khô dần
đừng là
em lúc phân vân
những khi buồn chán than thân trách đời
đừng là
em lúc rong chơi
vu vơ ngày tháng ... chơi vơi đêm về ..
yêu người từ thưở đê mê
trăng đêm ngày ấy ủ ê câu chờ
yêu người từ lúc lơ ngơ
đến nay cũng đã xác xơ lá vàng ...
...
Yêu người từ thuở
Đi hoang
...