sangsang
14-04-2010, 08:41 PM
Phố củ điều hiu vắng bóng anh
Mình em lê bước nhớ mong manh
Lục tìm ký ức tháng ngày xanh
Tìm trong nỗi nhớ bóng anh vẫn còn.
Phố củ chiều nay sao lạ quá!
Đông người sao vẫn thấy quạnh hiu
Cảnh vật còn đây sao ta thấy tiêu điều
Em còn ở lại mà người yêu đâu rồi...
Mình em lê bước nhớ mong manh
Lục tìm ký ức tháng ngày xanh
Tìm trong nỗi nhớ bóng anh vẫn còn.
Phố củ chiều nay sao lạ quá!
Đông người sao vẫn thấy quạnh hiu
Cảnh vật còn đây sao ta thấy tiêu điều
Em còn ở lại mà người yêu đâu rồi...