Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .•.•.• Những Giấc Mơ Buồn •.•.•.



Cô Bé yuri
13-04-2010, 07:12 PM
Từ khi không còn anh , tôi đã rời xa những kỷ niệm. Tất cả những gì có liên quan đến anh , tôi đều không chạm tới. Tôi chọn cho mình một con đường đi tìm sự bình yên để xoa dịu hồn mình.

Vậy mà sau ngần ấy thời gian ,mới phát hiện được một điều : tôi không thể quên anh , dù cho không còn gì liên quan đến anh , tôi vẫn nhớ - trái tim tôi vốn đã thuộc về anh , trước kia cũng vậy , bây giờ cũng vậy.....

Nơi Chốn Cũ

sau ba năm ta về thăm chốn cũ
vẫn con đường vương vấn dấu chân anh
nơi tình yêu một thuở đã hình thành
và cũng đã phai tàn theo mây khói

nơi chứng nhân một tình yêu giả dối
đã một thời đánh mất sự hồn nhiên
để cho ta cứ phải mãi đi tìm
miền hạnh phúc ở phương trời vô định

nhưng bước chân cũng trở về chốn cũ
để thấy lòng vẫn chua xót thế thôi
ta và anh xa cách tự lâu rồi
sao chưa thể quên đi người xưa được

nơi chốn cũ vần là nơi trói buộc
linh hồn ta từ ngày ấy đến nay
dù bước chân ta rong ruổi tháng ngày
nào có biết hồn ta rơi rớt lại

sau ba năm mà tình ta vẫn vậy
vẫn căm hờn , nhức nhói , chưa quên....

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
14-04-2010, 02:33 AM
Như Chưa Từng Gặp

anh có thể xem ta như chưa từng gặp gỡ
lướt qua nhau như hoa nỡ vô tình
ta có thể xem anh như làn gió
thoáng qua đời lay mát lúc bình minh

đã không duyên bận lòng nhiều cũng vậy
tình lỡ làn từ lúc mới yêu nhau
chỉ tình yêu chưa chắc nhiều hạnh phúc
đừng nhốt mình trong những giấc chiêm bao

ta mất nhau bầu trời này vẫn rộng
mây vẫn trôi giữa thế giới bao la
anh vẫn vui chơi tháng ngay sôi động
ta vẫn làm thơ ca ngợi ánh dương tà

chỉ có thế , thôi đừng buồn anh nhé
những tháng ngày bận bịu với tình yêu
nay buông tay cho tâm hồn trãi nhẹ
ném ưu tư theo gió cuốn ban chiều....

Cô Bé yuri

sangsang
14-04-2010, 06:27 PM
Ta mất nhau tự bao giờ anh nhỉ!
sao lòng em vẫn cứ nghỉ về anh
anh và em duyên số định không thành
hay tim anh đã để dành .... cho người khác...

Cô Bé yuri
15-04-2010, 04:08 AM
Viết Cho Người Đến Trước

cô lấy gì để trách tôi đây?
người phụ nữ không có quyền hạnh phúc
không thể níu bàn tay người đàn ông mình yêu được
cô còn trách tôi? trách điều gì?

giọt không rơi ra được khỏi khoé mi
tôi căm ghét những gì cô có được
trời bất công để cô là người đến trước
nên có quyền để trách kẻ lại sau !

cô có bao giờ thấu hiểu nỗi đau
vòng tay ôm trong đêm không trọn vẹn
vì cô trong tim anh lúc nào cũng hiện diện
anh phải trở về bên kẻ đến trước thôi

cô có trách nhiều như tôi trách thân tôi
không muốn mất anh nhưng không được quyền giữ lại
vốn hiểu cô và anh , hai người là mãi mãi
còn tôi ư? tôi là kẻ lạc loài

trên thế giới này người duy nhất có thể trách tôi
là bản thân tôi
Ngoài ra
không ai cả

cô không đau như tôi
không cay đắng như tôi
chắc gì cô yêu anh ấy hơn tôi
vậy thì ....
cô lấy gì để oán trách tôi ?

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
15-04-2010, 04:16 AM
Ta mất nhau tự bao giờ anh nhỉ!
sao lòng em vẫn cứ nghỉ về anh
anh và em duyên số định không thành
hay tim anh đã để dành .... cho người khác...

ta không mất nhau , nhưng chẳng thuộc về nhau
vô tình đến , để rồi đau , rồi chia biệt
ai khờ dại mơ tình yêu bất duyệt
để bây giờ chẳng biết phải làm sao.yuri cảm ơn sangsang ghé hoạ thơ , chúc bạn vui và sáng tác thật nhiều !

♥.pjn.♥
15-04-2010, 04:22 AM
Ta trách ta, những nỗi niềm lạc mất
Những ngày dài
Những mơ mộng rất sâu
Nhưng trách chi... đau
Thà tự dỗ lòng mình
Thôi sóng gió
...
Nhưng ta dỗ lòng mình
Sao bỏ ngỏ
Vẫn từng đêm, vẫn thao thức từng hồi
Bòng hình nào
Gần
Cạnh
Bỗng xa xôi
Ta ai oán viết nên ngàn biệt khúc
...
Thì
Thôi
Mong người hạnh phúc
...
Ta
Về
Ôm gối mộng
Khóc tương tư

hoxuanhuong
17-04-2010, 10:02 PM
yuri hỡi ! nơi ấy đã giết chết trái tim em
Con người em giờ là thù hận, ánh mắt buồn....
Như thế mới là yêu !
Con gái yêu, ngây thơ ,khờ dại
Bị lọc lừa,nước mắt cạn khô !
Hãy ngước lên, quay đầu ngược lại
Thế gian này đâu phải có mình anh !!!!

Arika
18-04-2010, 06:35 AM
Có đôi khi chỉ là một giấc mơ
Khi người nhung nhớ và tan nát lòng
Đôi khi nhắm mắt vẫn thấy chờ mong
Mong mơ mộng và mộng mơ về người

Cô Bé yuri
18-04-2010, 06:33 PM
Ta trách ta, những nỗi niềm lạc mất
Những ngày dài
Những mơ mộng rất sâu
Nhưng trách chi... đau
Thà tự dỗ lòng mình
Thôi sóng gió
...
Nhưng ta dỗ lòng mình
Sao bỏ ngỏ
Vẫn từng đêm, vẫn thao thức từng hồi
Bòng hình nào
Gần
Cạnh
Bỗng xa xôi
Ta ai oán viết nên ngàn biệt khúc
...
Thì
Thôi
Mong người hạnh phúc
...
Ta
Về
Ôm gối mộng
Khóc tương tư

Ta Yêu Hết Tình Yêu Ta Có

ta chưa từng hối hận khi yêu anh
cũng như chưa bao giờ muốn lòng quên anh cả
ta chỉ trách sao tim anh chia chi nhiều ngã
không trọn cho ta , cũng chẳng vẹn cho người

anh từng hứa cho ta những nụ cười
mà hôm nay chỉ thấy toàn nước mắt
nếu một ngày bỗng dưng ta ngừng khóc
không phải hết đau , mà lệ đã cạn rồi

nếu có thể ta sẽ mang anh trả cho người
mà dĩ nhiên đó đều không thể
tình yêu mà , dù nhớ hay quên cũng đâu phải dễ
đừng trách ta , sao không trả cho người

ta đã yêu anh bằng tình yêu của cả một đời
dù khổ đau ta vẫn sẽ yêu đến sức cùng lực kiệt
để lúc buông tay khi mình quá mệt
sẽ không còn ray rứt với con tim.

Cô Bé yuri.

cảm ơn bài thơ của Pjn nhé , giọng thơ rất êm đềm khiến tâm hồn cũng nhẹ nhàng ghê.

Cô Bé yuri
21-04-2010, 06:04 PM
yuri hỡi ! nơi ấy đã giết chết trái tim em
Con người em giờ là thù hận, ánh mắt buồn....
Như thế mới là yêu !
Con gái yêu, ngây thơ ,khờ dại
Bị lọc lừa,nước mắt cạn khô !
Hãy ngước lên, quay đầu ngược lại
Thế gian này đâu phải có mình anh !!!!

Em Đi Quanh Quẩn Giữa Đời

làm sao anh hiểu được rằng
tình yêu chỉ đến một lần mà thôi
thời gian cứ lẳng lặng trôi
đã không quay lại được rồi anh ơi !

em đi quanh quẩn giữa đời
ngóng tìm quá khứ của thời mới yêu
chẳng may thương ít , hận nhiều
để vùng kỷ niệm từng chiều , chiều rơi

em đi quanh quẩn giữa đời
ngóng tìm quá khứ một thời - là em !

Cô Bé yuri.

có lẽ khi muốn tìm một người khác , mình nên tìm chính mình sẽ nhanh hơn hoxuanhuong nhỉ?

lặng thinh
23-04-2010, 09:03 AM
đời tôi trôi lặng lẽ
tôi cứ bước lang thang
yêu nhiều rồi lại khổ
khổ nhiều tôi vẫn yêu

tôi trờ em nhưng bao giờ sẻ gặp?
tôi yêu người, nhưng ai sẻ yeu tôi?

Biển Chiều
01-05-2010, 10:07 AM
Cơn gió buồn miên man chiều tiếng sóng
Sắc hoàng hôn khẽ rọi mép trong tim
Lòng hoang moang bâng khuâng một nổi niềm
Yêu làm chi? - cho ngần lệ thầm tuông

Lúc mới yêu ai nào biết chữ buồn
Cứ lâng lâng những bản nhạc tháng ngày
Tình êm ả , lạ lạ và hay hay
Thế mà xa là chuỗi thời nhung nhớ

Ta lang thang cơn phố lặng thờ ơ
Ôm cô đơn bước chậm qua mùa thu
" Ta là ta , còn mai " - ta tự nhủ
Don't look back and leave ur life...

Hùng Sea ,

Lâu rồi không thăm lai Vườn Thơ và cũng tạm dừng làm thơ ... Nay về , chợt ghé vào và thấy topic of ss cùng tâm trạng quá nên vào trộm gởi 1 bài , để cùng chia sẻ và cùng cảm nhận cái sự kì lạ ấy ... :

lặng thinh
03-05-2010, 08:01 PM
nào phải đâu tình yêu nào cũng thế
lúc buồn, lúc tủi, lúc vui
lúc nhung nhớ,lúc ôm oán hờn
khi chia tay ai biết được ai sẽ đau nhiều?

cơn gió mát thoáng nâng mái tóc
tràng ngây ngấc trong tim bóng hình
bao hẹn hò, hò hẹn bên nhau
tay trong tay cùng nhau sánh bước

một cơn mua vỡ òa trên phố
phố kỷ niệm, con phố tình yêu
hòa dòng lệ nàng khóc thầm lặng lẽ
tràng ra đả đi không bao giờ về

lòng đau xót cho người ở lại
nhưng ai hay tình yêu nào cho nhận
tình yêu sẽ mãi là bất diệt
nếu trong tim luôn chỉ một bóng hình

tràng ra đi, lệ nàng rơi lặng lẽ
nàng ra đi, tràng đau nhói con tim
vậy tại ai mà tình yêu tan vỡ
để người sầu hận mãi chử "tình yêu"

mùa đông vẫn mãi mùa đông
cô đơn, lạnh lẻo, u buồn, nhớ xuân
mùa xuân đến, ấm cả tâm hồn
xua tan băng giá, u buồn bay xa

hãy giữ lấy những hạnh phúc trong đời
vì nó sẻ không một lần lập lại
hãy xua đi nỗi buồn không đáng có
để mùa xuân tràng khắp muôn nơi

không phải chỉ có tràng mới yêu nàng, có thể ở đâu đó trong thế giới này có ai đó vẫn thầm lặng đang chờ nàng, mà sao nàng nỡ vô tình chôn sâu tình cảm, oán trách hoài chi chử "yêu". để người mãi đợi chờ trong vô vọng. tình yêu không phải chỉ một, người yêu nàng cũng thê, hãy đi tìm người thật sự yêu nàng đừng nên ôm trong tim một bóng hình đả mất. trí nhớ không bao giờ mất mà nó chỉ nằm sau lớp bụi thời gian thôi, rồi nó sẻ lại hiền về thôi. tìm một tình yêu mới để lắp đầy khoảng trống trong tim bạn rồi bạn sẻ thấy anh ấy không còn trong bạn, nhưng đừng mù oán mà đâm đầu vào là lại đau thêm một lần nửa đấỵ..hihihihihi.......................

oán trách chi cuộc đời lặng lẽ
không ai yêu thật cả con tim
sao không hỏi cuộc đời bao ngã rẻ
chọn đường nào mới thật sự yêu ta

không thể quên không phải ta vẫn nhớ
nhớ thật nhiều nhưng ta đã thật quên
khóc một lần khi hạnh phúc vụt bay
vui một lần khi trong ta là hạnh phúc

tình yêu là mơ hồ, là ảo vọng
là mây trôi, là sóng dạt đại dương
nhưng cuộc sống là hiện thực
là đóa hoa nở lúc xuân về

ta là ai trong biển đời dậy sóng
ta về đâu khi biển cả vỗ bờ
ta yêu ai khi tình đời cũng thế
ta tìm ai trong vô vàn sóng vỗ

đừng tự hỏi, đừng nhìn đời mọng ảo
mà hãy nhìn bằng lý trí và con tim
tim dẩn lối, lý trí dẩn đường
ta sẽ tìm ra vùng đất những yêu thương

mình cũng đang buồn nên viết hơi nhiều, đọc đừng cười nha, nhìn đời cả hai mặt vẫn tốt hơn.

mình gởi cho bạn kia mà lại chạy qua đị bó tay luộn

Cô Bé yuri
06-07-2010, 10:59 PM
Cảm ơn Biển Chiều ghé thăm , có lẽ khi còn người ta càng lớn thì thời gian càng ngắn lại , nên bây giờ yuri cũng chẳng thể online nhiều như trước nữa rồi , buồn ghê.

chúc lặng thinh và arika cùng vui khi ghé thăm chòi thơ mình nhé !

Tôi Không Còn Là Tôi

Lẽ nào anh chưa biết
Tôi không còn là tôi
Từ khi tình gian dối
Từ khi lá đổi màu
Là ngày tim thay máu
Tôi xa rời chính tôi !
*

Có lẽ anh từng biết
Tôi yêu anh dường nào
Một tình yêu bất diệt
Muôn đời và mai sau

Và anh từng đã biết
Quan niệm trong tình yêu
Luôn luôn là chung thuỷ
Tôi chỉ cần bây nhiêu

Để rồi bao hy vọng
Cũng tan vỡ thật rồi
Bàn tay nào tội lỗi
Mắt môi nào u mê
Trái tim quên lời thề
Trong cơn say bội bạc
Tên tình nhân thèm khát
Bên người tình mới quen ...

*
Giờ anh buồn gì đây ?
Trò chơi này vốn thế
Lúc anh vay thì dễ
Khi trả chẳng cam lòng ?
Đây trò chơi mô phỏng
Của anh ngày xưa thôi !
Tôi không còn là tôi !

Cô Bé yuri .

Có một lần khi tôi chứng kiến một cuộc tình , lúc mới yêu nhau , họ thề non hẹn biển , chung thủy suốt đời . Bất chợt một ngày khi cô gái chứng kiến người con trai đang ôm ấp người con gái khác , thì tất cả sụp đổ ,cô mất tất cả , tình yêu , hạnh phúc và cả bản thân của mình . Trong lòng cô nổi dậy lòng thù hận , và trả thù bằng cách tha thứ cho anh ta , giả vờ không có gì xảy ra để một hôm ... đem một người đàn ông khác về nhà mình ... cô lặp lại những gì cô đã thấy cho anh ta xem ...

[L][Q].[Angel]
08-07-2010, 02:27 AM
Một ngày tôi trở lại
Vẫn khung cảnh như xưa
Mọi vật không thay đổi
Nhưng người xưa đâu rồi

Lặng ôm hình bóng cũ
Nhớ dáng người khuất xa
Nhớ bàn tay khô rạm
Nhớ ánh mắt dịu hiền
Tất cả đếu tan biến
Trong buổi chiều mưa ngâu

Trong khoảnh khắc mong manh
Còn em trong nỗi nhớ
Đau sót cho mối tình
Bùng cháy lại tàn nhanh

Anh đi bên người ấy
Có nhớ gì đến em
Cô bé thơ dại đấy
Mãi một đời thủy chung

Chào yuri!

Cô Bé yuri
09-07-2010, 11:57 PM
Không Phải Hôm Nay

rồi một ngày em cũng sẽ quên anh !
một ngày sau (vì bây giờ chưa thể !)
lý trí có vững vàng thì vẫn nhiều hạng chế
bởi tim em còn say đắm yêu người .

biết một ngày chắc chắn sẽ quên thôi
vì em còn cả đoạn đời chưa đi hết
em sẽ buông tay khi thấy mình mỏi mệt
chẳng tiếc nối gì ...nhưng không phải hôm nay !

tim em còn lưu giữ mối tình say
còn vương vấn những tháng ngày mộng mị
còn suy tư và cũng nhiều ngẫm nghĩ
em có quyền gặm nhấm nỗi buồn riêng


thì biết rằng mình không nợ , không duyên
anh chẳng còn yêu em cũng đâu hờn trách
em không gặp anh vì không cách nào đối mặt
em sẽ quên người , dù không phải hôm nay !

Cô Bé yuri.

cảm ơn codon_minhem và bài thơ đầy tâm trạng nhé , chúc vui !

Cô Bé yuri
10-07-2010, 08:40 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/07/10/05/87111278756725.JPG

Dang Dở

nếu tình không biệt mà ly
sao lòng không đợi mà ghi khắc lòng
tim buồn như giữa trời đông
bên sông khúc nhạc não nùng thoáng qua
vì em ...
..........còn nhớ ...
........................người ta
nên còn nhìn phía trời xa ... thở dài
tóc thề theo gió ngàn bay
duyên tình theo tháng năm dài xót xa .

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
19-08-2010, 03:26 AM
Đừng Giống Như Em.

anh đừng trách em là một kẻ si tình
luôn ôm ấp một bóng hình không thật
ngoảnh mặt lại với người thương em nhất
gieo những lạnh lùng cho kẻ đợi chờ em

nhưng làm sao thay đổi được con tim ?
em đã yêu thứ tình yêu khờ dại
không thể bên người , nên lòng day dứt mãi
giữa nhớ và quên , lơ lửng một kiếp người

em không thể quên sau ngần ấy năm trời
anh đừng nén những ngậm ngùi mà đợi
dù có thể cho anh bao nhiều lời nói dối
nhưng tình yêu vốn dĩ đã không còn

đừng như em cứ ôm mãi vấn vương
nhớ thì đau mà quên càng chua xót
ta đang đi trên hành trình không kết cuộc
nên con đường này , em đã chọn riêng em...


Cô Bé yuri.

một chút vu vơ
01-09-2010, 07:10 PM
cánh hoa trắng mong manh trước gió
hỏi cuộc đời nên nhớ hay quên
tình yêu kia sao thật êm đềm
sao bao ngày giờ chỉ là dĩ vãng

black~rose
01-09-2010, 07:33 PM
đôi khi biết chỉ là hư là ảo
nhưng sao vẫn hoài mong và chờ đợi.
trong giấc mơ có anh-chút hạnh phúc
khi tỉnh giấc giật mình chỉ là mơ
ngước mắt nhìn chút mưa buồn xa xôi
hứng bàn tay nước mắt hay mưa đêm.
thôi đã xa-chút kỉ niệm mỏng manh
giữ chi hoài để nỗi lòng khắc khoải
nhắm mắt lại để hồn thả theo gió
lắng tai nghe tiếng đêm rất trong veo

Cô Bé yuri
02-09-2010, 12:22 AM
cánh hoa trắng mong manh trước gió
hỏi cuộc đời nên nhớ hay quên
tình yêu kia sao thật êm đềm
sao bao ngày giờ chỉ là dĩ vãng

nếu nói muốn nhớ , thật lòng mình có nhớ?
nếu nói nên quên , có phải dễ dàng quên?
chuyện hôm qua là quá khứ của cuộc tình ,
từng hạnh phúc , từng ước mơ và hy vọng

em không hối hận khi tim mình run động
vì cuộc đời ai sống chẳng cần yêu?
nhưng thế gian hạnh phúc vốn không nhiều
san sẻ quá nên kẻ thừa , người thiếu !

dẫu nhớ hay quên chỉ mình em mới hiểu
cay đắng , ngọt bùi , em cũng chịu riêng em...

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
02-09-2010, 12:44 AM
đôi khi biết chỉ là hư là ảo
nhưng sao vẫn hoài mong và chờ đợi.
trong giấc mơ có anh-chút hạnh phúc
khi tỉnh giấc giật mình chỉ là mơ
ngước mắt nhìn chút mưa buồn xa xôi
hứng bàn tay nước mắt hay mưa đêm.
thôi đã xa-chút kỉ niệm mỏng manh
giữ chi hoài để nỗi lòng khắc khoải
nhắm mắt lại để hồn thả theo gió
lắng tai nghe tiếng đêm rất trong veo


muốn nhắm mắt , cho màn đêm ngủ gật
nghe sương khuya nhè nhẹ vỗ linh hồn
trong cô tịch gió sầu ngân khe khẽ
tiếng nhạc lòng hay tiếng khóc bi ai

nên chợt hét cho đêm buồn hốt hoảng
để không nghe tiếng khóc của linh hồn
ta sợ quá nỗi niềm đang run rẩy
mới hay lòng còn vương vấn mong lung.

cảm ơn black~rose và một chút vu vơ đã ghé chòi thơ của yuri , chúc 2.9 vui vẻ !

hoamytrang14
03-09-2010, 07:17 PM
nhớ em lắm những chiều mưa
trong suốt quá giọt mưa ngâu bên thềm
nhung nhớ quá người yêu phương xa
cữa trời chiều trắng mơ màng lớp học
trang vở trắng học trò còn in nghiêng lời cô thầy dạy
lớp lớp học trò nhớ chiều tháng năm

hoamytrang14
03-09-2010, 07:26 PM
trời chiều còn vang vọng
lời non nứơc ngàn năm vọng về
con chim nhỏ chuyền cành mơ ước
cành tre đằng ngà in bóng sao khuê
mở trang vở học trò còn mỏ ước
trắng màu xưa cổ tích học trò
trông thấy trăng ban ngày còn nghiêng bóng
còn mơ màng nhớ cảnh sum vầy

hoamytrang14
03-09-2010, 07:33 PM
con chim vành khuyên chuyền cành nhớ
trời thanh bình trong trắng ước mơ
mùa độc lập sáng bừng trên giấy điệp
đất trời non nứơc in bóng non nghiên

nguyentienminh
04-09-2010, 07:01 AM
đời vẫn khổ như vốn thương72 vẫn khổ
như vệt chiều khỏa lấp mất yêu thương
có bao giờ trên khắp nhưng nẻo đường
yuri khoc mong làm sao thoát khổ?

hoi yuri như vậy coi bạn tra lời sao vì mình biết ban là ngươi72 cứng cỏi bởi vì yuri dc toi luyen boi song gió nhiều
chac la co nhưng ma minh vân hoi.... nhưng muốn biết bạn khoc nhu the nao va bạn có cach nao thoat kho ko?
that su mong ban se tim ra con dương sang sua hon... ban co the tam su 1 chút về du dinh cua ban ,.. va mo ươc cua minh ko?

Cô Bé yuri
06-09-2010, 09:51 PM
Hi ! hoamytrang14 , cảm ơn về 3 bài thơ nhé , rất vui được biết bạn !

Hi ! nguyentienminh , đã là con người ai chẳng khóc? chẳng phải vừa chào đời cũng khóc đó sao? yuri cũng thế ! cũng khóc , cũng đau , cũng xót xa nhiều về một chuyện gì đó... Nhưng lâu lắm rồi yuri không còn khóc cho bản thân mình nữa. Chỉ khóc cho người , cho đời hay một cảnh phim , một cột truyện... vậy thôi.

Nước mắt vẫn rơi , nhưng nhẹ nhành hơn , êm dịu hơn và... cũng lặng lẽ hơn.

_________________________

Cho Vơi Giọt Lệ Của Đời

Có những thứ, chẳng giải quyết bằng nước mắt
nên niềm đau cũng vì thế , đau thêm
thà vùi chôn tất cả những nỗi niềm
vào sâu thẳm con tim và chịu đựng

nếu như em gục đầu bên số phận
liệu nỗi đau có theo lệ cạn dần?
có trôi đi nghịch cảnh với gian truân?
có vơi bớt một phần nào ngang trái?

kiếp con người thì ai ai chẳng vậy ,
chẳng khổ đau hay mất mát điều gì
cuộc sống này định luật vốn khắc khe
đành chấp nhận bước đi mà sống tiếp

dù không thể biết đến bao giờ mới hết
những chông gai khổ ải của đường đời
dòng lệ nào cho đủ để tuông rơi
em không khóc cho đời vơi giọt lệ !


Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
07-09-2010, 12:28 AM
Thu Về Trong Cõi Nhớ

đã có một mùa thu
về trên trang giấy trắng
có tiếng đàn văng vẳng
giai điệu bài " thu xưa "

đã có một mùa thu
rơi trong lòng thi sĩ
dù trên cành phượng vĩ
hoa đỏ vẫn còn tươi

có một mùa thu rơi
trong chiều mưa rất nhẹ
một nỗi buồn lặng lẽ
miên man và miên man

mùa thu vàng chen ngang
vào cuối mùa chiều hạ
cho hồn lơ đãng lạ
thu trong lòng... bâng khuân...

Cô Bé yuri.

sn0w_white
07-09-2010, 03:30 AM
giấc mơ về miền xa ấy
cánh cò trắng bay lượn giữa đất trời
lúa mới xanh rì tươi tốt
một màu xanh hạnh phúc ấm no

nhock_khoc_vi_yeu
07-09-2010, 07:57 AM
yeu la chi yeu la dau kho
kho hoai sao van cu mai yeu
1 minh khoc lang tham trong dem vang
hoi tai vi sao? tai vi yeu
heheheheehe cua nghi ra do gioi kỏ

một chút vu vơ
08-09-2010, 08:45 AM
yêu là chi đâu chỉ là đau khổ
nếu khổ hoài đâu ai dại mà yêu
yêu là đau nhưng hạnh phúc cũng nhiều
trong đem tối tình yêu là ánh sáng

me0baby
08-09-2010, 11:56 PM
sao mí ýk làm thơ hay thế nhẩy. tớ thík đọc thơ mà lại hok pit làm thơ. ai bày tớ với. thenk tr'c

Cô Bé yuri
09-09-2010, 08:42 PM
Ta Đợi Chờ Dĩ Vãng

ôm tiềm thức vỗ về con tim dại
mượn bình yên vá lại mảnh hồn tan
giữa đêm sâu còn ta với trăng vàng
và ký ức còn vương mang một thuở

ai gọi giấc mơ xưa về trăn trở
cho lòng thêm một lần nữa , đau thương
bẽ bàng thay cái nhân thế vô thường
yêu cho trọn nên lòng đau cũng trọn

để đêm nay giữa trời cao đất rộng
chỉ một người trông ngóng một người xa...

Cô Bé yuri.

yuri chân thành cảm ơn các bạn sn0w_white , nhock_khoc_vi_yeu , một chút vu vơ và me0baby đã ghé thăm và hoạ thơ ủng hộ , yuri hok nhiều thơi gian nên hok đối đáp thơ với các bạn được , hy vọng các bạn đừng trách ! Chúc vui vẻ !

tiếu_gia
10-09-2010, 12:00 AM
mùa gió


Mùa gió ơi xin về qua nơi đó
Để ta gửi chút gì đó nhớ thương
Vấn vương ơi xin về cùng trong gió
Để trái tim ta một lần sẽ ngỏ

Mùa gió ơi xin đừng rời xa mãi
Để nỗi nhớ sẽ mãi chẳng nhạt phai
Để trái tim sẽ mãi mãi đi tìm
Hương tình cũ ẩn mình trong nắng mai

Mùa gió ơi xin hãy quay trở lại
Để một lần ta lại được bên ai
Để mùi hương không còn vương trên tóc
Để tình yêu sẽ chẳng phải tàn phai

hoamytrang14
10-09-2010, 05:24 PM
mùa quỳnh hương lại đến trong mơ
cả cánh trắng đi vào mơ ước
trắng trắng cả đêm mơ màng trong giấc mộng
và hương thơm quấn lấy trong mơ

tiếu_gia
10-09-2010, 06:44 PM
Vệt

vệt nắng đi
ta còn ở lại
người đi rồi ta còn mãi đợi chờ.
vệt nắng xưa bây giờ đi một nửa
một nửa lặng nhìn
một nửa vui
một nửa cô đơn
một nửa cười
một nửa cắt ngang mùa xa vắng
một nửa âm thầm mặn đắng môi
vệt nắng đâu rồi vệt nắng ơi
vệt nắng một thời đợi chờ ai.

Khoaj tây
12-09-2010, 09:19 AM
chào các bạn.công nhận thơ của bạn hay thật cám ơn vì những câu thơ của bạn

Khoaj tây
12-09-2010, 09:26 AM
mình đang rất bun.mjh rất mun làm thơ ma k làm dc. có bạn nào có thể tặng mjh 1bàj k

Cát bụi
13-09-2010, 03:49 AM
mình đang rất bun.mjh rất mun làm thơ ma k làm dc. có bạn nào có thể tặng mjh 1bàj k

có những đêm mơ màng tôi bỗng gọi
gọi tên em người con gái tôi yêu
dẫu biết rằng em ko bên tôi nữa
nhưng trong đầu văng vẳng mãi tên em

có những đêm ngồi buồn tôi lại nhớ
hình bóng em trong trái tim tôi
đã xa rồi em đã xa tôi mãi
trái tim tôi vẫn chẳng quên em

~*ẢO ẢNH*~
13-09-2010, 03:53 AM
Buồn tình đếm giọt mưa rơi
Bao nhiêu trút xuống bấy nhiêu đợi chờ
Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Người đi đi mãi ai ơi đừng chờ

sn0w_white
13-09-2010, 05:49 PM
chờ làm chi cuộc tình vô vọng
đã xa rồi thì hãy quên đi
quên kí ức tìm cuộc tình mới
hạnh phúc chan hòa tiếng cười vui

nguyentienminh
16-09-2010, 08:00 AM
CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ đị về bên lối ấy
ta chôn vùi , khỏa lấp ươc71 mơ xưa
dưới đau thương vui lấp dươi71 bóng mờ
bằng nước mắt con tim ko hy vọng

Có bao giờ bên gió đời lồng lộng
ta bỏ wen 1 ý chí bao giờ
nhu hat cat cho song doi xo mai


Có bao giờ trên hành trình dậy sóng
ta bỏ đi 1 ươc71 muốn kiếm tìm
trong bao la biển nước sóng dập dìu
hạnh phúc nhỏ mà sao còn cũng khó

Có bao giờ bên cửa thiền tiếng mõ
ta tỉnh lòng trước bể khổ trần ai
trước dau thương mải mãi vẫn cứ dài
tóc rớt xuống ta bương xươi cõi mộng

sn0w_white
16-09-2010, 08:04 AM
giấc mơ quá khứ hiện về
lòng buồn rười rượi vì người đã xa
trái đất nhỏ bé vậy ta
đôi ta chạm mặt như người không quen

hàn băng
18-09-2010, 07:43 AM
trái đất tròn ta người gặp mặt
biết làm chi ngoài việc quay lưng
tình yêu kai chỉ hai chữ đã từng
câu không yêu bạn bè chỉ là lý thuyết

Cô Bé yuri
20-09-2010, 06:13 PM
yuri xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé thăm và hoạ thơ trong lúc yuri vắng nhà !

Chòi thơ Những Giấc Mơ Buồn vô cùng hân hạnh đón tiếp ! vì hok nhiều thời gian , nên yuri sẽ lần lượt hoạ thơ cùng từng bạn , có gì chậm trễ mong đừng trách yuri nhé ! Chúc vui !

_____________________________

Không Thể Quên Xin Anh Cứ Nhớ

Tội tình gì cứ ray rứt chữ nhớ - quên
Lỗi lầm chi cứ xót xa câu được - mất
Lời nói yêu thương , một thuở là thật
Nhưng hôm nay có lẽ đã lỗi thời !

Hạnh phúc không trở về với kẻ đánh rơi
Nên tất cả cũng đã là quá khứ
Đừng ép mình quên khi tim còn tư lự
Còn đau lòng khi thốt tiếng yêu thương

Dấu yêu nào không để lại những vấn vương?
Có buồn vui nào không trở thành kỷ niệm?
Và tình yêu cũng không phải lọ thuốc thần mầu nhiệm
Giúp chúng mình tồn tại với thời gian

Nhưng quên nhau quả thật chẳng dễ dàng
Những gì trải qua sẽ chìm sâu vào đáy tim , tồn tại
Xin anh đừng cố quên một chút tình sót lại
Vì đó là điều cuối cùng ta làm được cho nhau.

Xin hãy giữ giùm một giấc chiêm bao...

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
20-09-2010, 06:42 PM
Vệt

vệt nắng đi
ta còn ở lại
người đi rồi ta còn mãi đợi chờ.
vệt nắng xưa bây giờ đi một nửa
một nửa lặng nhìn
một nửa vui
một nửa cô đơn
một nửa cười
một nửa cắt ngang mùa xa vắng
một nửa âm thầm mặn đắng môi
vệt nắng đâu rồi vệt nắng ơi
vệt nắng một thời đợi chờ ai.

Những Gì Sót Lại

Vệt nắng đi
nỗi nhớ còn ở lại
như vết dằm muôn thuở vẫn trong tim
để trong ta xót xa còn ngự trị
những vui buồn thổn thức vẫn còn nguyên

Còn trong ta
một nửa tình , chưa dứt
con tim còn ràng buộc những u mê
có vệt nắng cuối cùng trong hồn ta vụt tắt
bỗng đâu đây văng vẳng một lời thề

mong nỗi nhớ , chia đôi
mong nỗi niềm gẫy nửa
mong tiếc nuối đầy vơi
mong tình thôi chất chứa

một nửa cũng không còn....

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
20-09-2010, 07:02 PM
Buồn tình đếm giọt mưa rơi
Bao nhiêu trút xuống bấy nhiêu đợi chờ
Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Người đi đi mãi ai ơi đừng chờ

Ảo Ảnh Trong Tim

Người đếm bao nhiêu những giọt sầu?
có bằng nỗi nhớ của ta đâu
tơ duyên chẳng vẹn từ kiếp trước
nên đến kiếp này cũng bể dâu

nỗi buồn nếu hoá được thành mây
ta chắc nhân gian sẽ đoạ đày
quanh năm tầm tã bên mưa lệ
phủ kín tháng ngày lắm đắng cay

nhưng tiếc thay ta vẫn hoài ôm
bấy nhiêu chua xót giữ trong hồn
nhức nhối tâm tư rồi rỉ máu
suốt đời chờ đợi mộng hư không.

Cô Bé yuri.

tiếu_gia
20-09-2010, 09:48 PM
Những Gì Sót Lại

Vệt nắng đi
nỗi nhớ còn ở lại
như vết dằm muôn thuở vẫn trong tim
để trong ta xót xa còn ngự trị
những vui buồn thổn thức vẫn còn nguyên

Còn trong ta
một nửa tình , chưa dứt
con tim còn ràng buộc những u mê
có vệt nắng cuối cùng trong hồn ta vụt tắt
bỗng đâu đây văng vẳng một lời thề

mong nỗi nhớ , chia đôi
mong nỗi niềm gẫy nửa
mong tiếc nuối đầy vơi
mong tình thôi chất chứa

một nửa cũng không còn....

Cô Bé yuri.


Còn đấy tin yêu


Vệt nắng đi rồi
Tôi đứng đấy mình tôi
Vệt nắng trôi dần vào nỗi nhớ
Để nỗi đau vội vã kiếm tìm
Vệt nắng tôi tìm vệt nắng xưa
Ngày còn hai đứa ngày mộng mơ
Ngày em nũng nịu những lời hứa
Ngày nay lời hứa cùng tôi đây
Giờ người nơi ấy có thấy nhớ
Nơi này tôi mãi mãi đợi chờ
Vệt nắng vẫn dài nỗi chờ mong.

hoahongxanh762
21-09-2010, 05:14 PM
E sẽ chờ một tình yêu thật sự

Sẽ có không một bàn tay ấm áp
Khẽ mở lòng ôm thân hình bé nhỏ
Sẽ có không một lời an ủi
Để đưa ta ra khỏi buồn đau

Có chứ!
Anh sẽ là người như vậy
Để giúp em thấy hạnh phúc tình yêu
Những ngày trôi qua một tình yêu đau khổ
Sẽ có một người đến thay đổi đời em....

Cô Bé yuri
21-09-2010, 08:46 PM
chờ làm chi cuộc tình vô vọng
đã xa rồi thì hãy quên đi
quên kí ức tìm cuộc tình mới
hạnh phúc chan hòa tiếng cười vui

ta chỉ chờ tiếng vọng trong tim ta
chờ quá khứ một thời không trở lại
biết xa nhau muôn đời và mãi mãi
nhưng muốn quên , có lẽ đến suốt đời

ta chờ hoài nỗi nhung nhớ chưa vơi
nào có phải đợi người xưa - ảo ảnh
vì hoài niệm trong lòng chưa cất cánh
nên đoạ đày muôn kiếp ở tâm tư.

Cô Bé yuri.
cảm ơn bạn sn0w_white đã ghé thăm , chúc vui và sáng tác thật nhiều !

Cô Bé yuri
21-09-2010, 08:59 PM
CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ đị về bên lối ấy
ta chôn vùi , khỏa lấp ươc71 mơ xưa
dưới đau thương vui lấp dươi71 bóng mờ
bằng nước mắt con tim ko hy vọng

Có bao giờ bên gió đời lồng lộng
ta bỏ wen 1 ý chí bao giờ
nhu hat cat cho song doi xo mai


Có bao giờ trên hành trình dậy sóng
ta bỏ đi 1 ươc71 muốn kiếm tìm
trong bao la biển nước sóng dập dìu
hạnh phúc nhỏ mà sao còn cũng khó

Có bao giờ bên cửa thiền tiếng mõ
ta tỉnh lòng trước bể khổ trần ai
trước dau thương mải mãi vẫn cứ dài
tóc rớt xuống ta bương xươi cõi mộng


nhân gian lạ lẫm quá phải không?
khi sống yên vui giữa giấc nồng
nao ai nghĩ đến thiền môn ấy
chỉ đến khi sầu mới cầu mong

vạn kiếp con người vẫn sân si
đem những u mê lúc xuân thì
lấp vào danh lợi và hư ảo
đổi trác ân tình chẳng tiếc chi

nhưng đến khi danh lợi đã tàn
tình , tiền tất cả đã đi hoang
mới thấu hiểu đời là bể khổ
sám hối lời kinh trong muộn màng.


chào nguyentienminh , lâu không gặp vẫn khoẻ chứ?

Nghĩ cũng lạ , con người khi vui chẳng bao giờ nhớ đến thiền môn hay cửa phật , đến khi chẳng còn gì mới tìm đến cầu an , có thậy lạ lắm không?

Cô Bé yuri
21-09-2010, 09:07 PM
trái đất tròn ta người gặp mặt
biết làm chi ngoài việc quay lưng
tình yêu kai chỉ hai chữ đã từng
câu không yêu bạn bè chỉ là lý thuyết


nếu thế gian yêu không thành đều hận
liệu còn ai dám nói tiếng yêu đương?
nếu chẳng cùng nhau đi đến cuối con đường
sao không đứng lại mỉm nụ cười chúc phúc?

Người cùng cảnh ngộ
22-09-2010, 03:35 AM
Cuộc sống muôn sắc muôn màu muôn vẻ
Con đường đầy hoa, đầy cỏ, đầy cây
Con đường hạnh phúc nắm chặt trong tay
Con đường chông gai khó tránh ai ơi

Thành công, thất bại xoay vòng đảo ngược
Mơ ước đong đầy, khát vọng cháy bỏng
Lúc nắm bắt, người cười vui hạnh phúc
Khi vụt bay, lòng trĩu nặng suy tư

Tình yêu đến, thoáng chốc lại vụt tan
Sóng cứ vỗ, Bờ lặng yên vô tình
Sóng dạt dào, Bờ hờ hững mặc ai
Sóng gào thét, nước mắt trong bọt tan

Tình yêu đến, thoáng chốc lại tan mau
Sóng cứ kêu gào, cứ mãi kêu gào
Bờ lặng thinh, lặng nhìn không nói
Trách cứ chi, là ai trách cứ chi?

Biển Chiều
25-09-2010, 08:08 AM
nếu thế gian yêu không thành đều hận
liệu còn ai dám nói tiếng yêu đương?
nếu chẳng cùng nhau đi đến cuối con đường
sao không đứng lại mỉm nụ cười chúc phúc?
Nếu đã yêu thì ta ất phải hận
Không hận người mà hận bản thân ta
Đã khờ dại , yêu say một đoá hoa
Có mùi hương ngoảnh đầu mới thấy sắc.

nguyentienminh
03-10-2010, 07:41 AM
nhân gian lạ lẫm quá phải không?
khi sống yên vui giữa giấc nồng
nao ai nghĩ đến thiền môn ấy
chỉ đến khi sầu mới cầu mong

vạn kiếp con người vẫn sân si
đem những u mê lúc xuân thì
lấp vào danh lợi và hư ảo
đổi trác ân tình chẳng tiếc chi

nhưng đến khi danh lợi đã tàn
tình , tiền tất cả đã đi hoang
mới thấu hiểu đời là bể khổ
sám hối lời kinh trong muộn màng.


chào nguyentienminh , lâu không gặp vẫn khoẻ chứ?

Nghĩ cũng lạ , con người khi vui chẳng bao giờ nhớ đến thiền môn hay cửa phật , đến khi chẳng còn gì mới tìm đến cầu an , có thậy lạ lắm không?

MAI TÔI VỀ,,,
Mai tôi về ôm vet65 nắng năm xưa
buổi chiều cũ anh hoàng hôn vẫn nhớ
cả những bươc71 chân còn nguyên như 1 thủa
Trả lại đời sau năm tháng đắng cay

Ừ thế thôi ! chắc an phận sau này
1 mảnh thân tàn , mái nha xưa thấm mùi mưa nắng
có lẽ bình yên sẽ quay đầu trở lại
cho kẻ đi tìm nhưng ko thấy ước mơ

rồi ta nghĩ lại lời ai đã nói năm xưa
'' ngươi7 đi tìm đi chốn nơi nào hạnh phúc
niềm vui chẳng phải ở chốn tiền tài danh vọng
biết thanh nhàn an phận thế là vui'

có lẽ ngày mai ta về tạm cất ươc71 mơ hồi trẻ
thử ngẫm đời bằng câu nói năm xưa
chắc cũng bình yên hơn cái thời đau 1 thủa
nuốt lệ đời mà họng vẫn còn đau............

nguyentienminh
03-10-2010, 07:43 AM
MAI TÔI VỀ,,,
Mai tôi về ôm vet65 nắng năm xưa
buổi chiều cũ anh hoàng hôn vẫn nhớ
cả những bươc71 chân còn nguyên như 1 thủa
Trả lại đời sau năm tháng đắng cay

Ừ thế thôi ! chắc an phận sau này
1 mảnh thân tàn , mái nha xưa thấm mùi mưa nắng
có lẽ bình yên sẽ quay đầu trở lại
cho kẻ đi tìm nhưng ko thấy ước mơ

rồi ta nghĩ lại lời ai đã nói năm xưa
'' ngươi7 đi tìm đi chốn nơi nào hạnh phúc
niềm vui chẳng phải ở chốn tiền tài danh vọng
biết thanh nhàn an phận thế là vui'

có lẽ ngày mai ta về tạm cất ươc71 mơ hồi trẻ
thử ngẫm đời bằng câu nói năm xưa
chắc cũng bình yên hơn cái thời đau 1 thủa
nuốt lệ đời mà họng vẫn còn đau............

hi cũng chẳng biết sao nhung chắc có lẽ từng trải thì mới thấy đời khổ thật là khổ phải ko yuri

kimanhvang
03-10-2010, 07:58 PM
Ảo Ảnh Trong Tim

Người đếm bao nhiêu những giọt sầu?
có bằng nỗi nhớ của ta đâu
tơ duyên chẳng vẹn từ kiếp trước
nên đến kiếp này cũng bể dâu

nỗi buồn nếu hoá được thành mây
ta chắc nhân gian sẽ đoạ đày
quanh năm tầm tã bên mưa lệ
phủ kín tháng ngày lắm đắng cay

nhưng tiếc thay ta vẫn hoài ôm
bấy nhiêu chua xót giữ trong hồn
nhức nhối tâm tư rồi rỉ máu
suốt đời chờ đợi mộng hư không.

Cô Bé yuri.
Lâu quá rồi không gặp lại! yuzi khỏe không?


Chiều mưa và nỗi nhớ


Cơn mưa nào rơi vội cuối chiều nay
Mang nhớ thương chan hòa cùng dĩ vãng
Con phố đông dòng người qua hối hả
Vội vã gì cho ướt cả chiều thu ?

Người từng bảo sâu trong mỗi phút giây
Cơn mưa khóc, khóc cho từng số phận
Có lẽ đúng rồi, mưa mang về nỗi nhớ !
Một thoáng buồn đủ ướt lạnh trái tim...

Người đã đi qua, hết mấy mùa mưa
Có mang theo chiều thu và nỗi nhớ?
Phải chăng người đã quên, còn ta vẫn nợ
Mưa thấy nên buồn một chút mà thôi.

Hoa ly

nguyentienminh
06-10-2010, 06:58 AM
CÓ 1 THƠI..
Có 1 thời hoa tím đã phôi pha
chiếc áo ko con như 1 mau trắng sữa
cũng hoen rồi theo vet65 cũ thời gian

Có 1 thời cũng lặng lẽ đi qua
dòng lưu bút năm xua cũng sẽ còn sẽ giữ
nhung cuộc đời sẽ ko còn đẹp như 1 thủa
bươc71 chân buồn theo tiếng trống năm xưa

cũng sẽ xa rời - ta đi tới bến bờ
và ta biết ngươi72 lớn mai sau sẽ chỉ là nỗi khổ
cuộc đời chẳng hồng như thời tuổi thơ nữa
ta lại muốn về với vet65 nắng năm xưa...............


ngươi72 như yuri mà đi tu - xuống tóc thì chắc rằng dễ giác ngộ chứng quả lắm...hi...hi thông cảm vì bỗng dưng lai rua nhau di tu... nhung that tình minh thấy yuri... thong minh này , từng trải , lại có bản lĩnh nưa... nghe cái giong văn thì cũng hiểu nhiều rùi

girl9x_kut3
06-10-2010, 07:23 AM
Mình thấy những bài thơ mà các bạn làm, nhiều, nội dung hay nhưng hình như vần thơ chưa được để ý cho lắm. Mình đã đọc tất cả những bài thơ này rất lâu và mình nghĩ làm thơ để cso chất lượng, đừng chỉ có số lượng.

Cô Bé yuri
06-10-2010, 11:55 PM
Tình yêu đến, thoáng chốc lại vụt tan
Sóng cứ vỗ, Bờ lặng yên vô tình
Sóng dạt dào, Bờ hờ hững mặc ai
Sóng gào thét, nước mắt trong bọt tan

Tình yêu đến, thoáng chốc lại tan mau
Sóng cứ kêu gào, cứ mãi kêu gào
Bờ lặng thinh, lặng nhìn không nói
Trách cứ chi, là ai trách cứ chi?


Cảm Giác Và Tình Yêu


người ta nói sóng ngàn năm vẫn thế
vẫn nồng nàn bên bờ cát yêu thương
nhưng không biết có bao giờ người nghĩ
chỉ là thói quen như những chuyện bình thường

người ta nghĩ , đó là tình yêu. Chưa chắc !
chuyện lòng mình chỉ mình biết nông sâu
sóng yêu bờ chỉ một mình sóng hiểu
bờ êm lìm chỉ bờ biết tại sao

vì đôi khi con tim nhiều ngộ nhận
khi tình xa trách cứ để làm gì
ai cũng có những nỗi niềm lấn cấn
hai tâm hồn không hợp được , tiếc chi?

hãy cứ tin tình yêu là vĩnh cửu
nhưng để chờ, để đợi , để xót xa
chỉ có ký ức mới dễ dàng lưu trữ
còn cảm giác thì... rồi cũng sẽ phôi pha.


Cô Bé yuri.

cảm ơn người cùng cảnh ngộ đã ghé tặng thơ , đối đáp chậm trễ mong bỏ qua cho. Chúc vui vẻ !

Cô Bé yuri
07-10-2010, 12:15 AM
Nếu đã yêu thì ta ất phải hận
Không hận người mà hận bản thân ta
Đã khờ dại , yêu say một đoá hoa
Có mùi hương ngoảnh đầu mới thấy sắc.



vậy thà ta chẳng nên yêu
sẽ không vướng phải trăm chiều xót xa
hận người rồi đến hận ta
thôi thì ở vậy , cho qua một đời !

hì , lâu quá không thấy Biển Chiều ghé thăm , tưởng quên luôn chòi thơ buồn của yuri rồi , mong Biển Chiều vẫn khoẻ và sáng tác nhiều nhé !

Cô Bé yuri
07-10-2010, 12:40 AM
Lâu quá rồi không gặp lại! yuzi khỏe không?


Chiều mưa và nỗi nhớ


Cơn mưa nào rơi vội cuối chiều nay
Mang nhớ thương chan hòa cùng dĩ vãng
Con phố đông dòng người qua hối hả
Vội vã gì cho ướt cả chiều thu ?

Người từng bảo sâu trong mỗi phút giây
Cơn mưa khóc, khóc cho từng số phận
Có lẽ đúng rồi, mưa mang về nỗi nhớ !
Một thoáng buồn đủ ướt lạnh trái tim...

Người đã đi qua, hết mấy mùa mưa
Có mang theo chiều thu và nỗi nhớ?
Phải chăng người đã quên, còn ta vẫn nợ
Mưa thấy nên buồn một chút mà thôi.

Hoa ly




đã lâu lắm người không quay trở lại
mà nơi đây cứ quanh quẩn nỗi buồn
xuân, hạ, thu, đông một nụ cười khan hiếm
chỉ có mưa lòng muôn thuở vẫn còn vương

thu đã về mây cũng vừa sướt mướt
cho tâm hồn khô lạnh bỗng bâng khuâng
để ký ức những nỗi niềm xưa cũ
theo mưa về tưới mát lại tình thân.


Chào kimanhvang , rất vui được gặp lại bạn , có lẽ bây giờ ai cũng có đời sống và công việc bộn bề riêng , nên ít thấy " tụ tập " làm thơ như trước nữa , yuri mong KAV vui vẻ nè , yuri rất rất khoẻ luôn á !

Cô Bé yuri
07-10-2010, 12:52 AM
CÓ 1 THƠI..
Có 1 thời hoa tím đã phôi pha
chiếc áo ko con như 1 mau trắng sữa
cũng hoen rồi theo vet65 cũ thời gian

Có 1 thời cũng lặng lẽ đi qua
dòng lưu bút năm xua cũng sẽ còn sẽ giữ
nhung cuộc đời sẽ ko còn đẹp như 1 thủa
bươc71 chân buồn theo tiếng trống năm xưa

cũng sẽ xa rời - ta đi tới bến bờ
và ta biết ngươi72 lớn mai sau sẽ chỉ là nỗi khổ
cuộc đời chẳng hồng như thời tuổi thơ nữa
ta lại muốn về với vet65 nắng năm xưa...............


ngươi72 như yuri mà đi tu - xuống tóc thì chắc rằng dễ giác ngộ chứng quả lắm...hi...hi thông cảm vì bỗng dưng lai rua nhau di tu... nhung that tình minh thấy yuri... thong minh này , từng trải , lại có bản lĩnh nưa... nghe cái giong văn thì cũng hiểu nhiều rùi




To ; girl9x_kut3 , chân thành cảm ơn góp ý của bạn , nhưng cho dù yuri chỉ làm 1 bài thì cái chất lượng cũng hỏng có bao nhiêu cả (__ __!) nên thôi kệ , thơ dở nhưng có chút tình , đối đáp với mọi người có ấm cún cái chòi nhỏ này , rất hy vọng được mọi người ghé thăm và để lại vài dòng yêu thương đó ! Chúc bạn vui vẻ !

ý ý , yuri đâu có được như nguyentienminh nói chứ , tuổi yuri tuy hok phải là trẻ nhưng chưa được lớn , thì làm sao có được cái "từng trải " hay "bản lĩnh" nè , và (nói nhỏ nghe yuri cũng còn khờ lắm ! )

yuri cũng chỉ là một người trần tục , cũng có đầy đủ tham , sân , si , hỷ , nộ , ái , ố mà , nên biết mình hok có tuệ căn tu hành đâu ( tu hú thì được ) :mpl:

Chúc nguyentienminh vui vẻ , khoẻ mạnh nhé !
_________________________________

Không Cùng Bến Đỗ

Thôi thế con đò đã sang sông
bỏ lại bên đây cuộc tình buồn
vẫn còn thoi thớp từng nhung nhớ
nhưng sắp lịm dần với hoàng hôn

lẽ nào tình chỉ thế thôi sao?
nhạt nhoà như một giấc chiêm bao
để từng mơ ước xa tầm với
không thể trông mong , chẳng cưỡng cầu

đã biết con tim vốn mù loà
làm sao tránh khỏi được phong ba
mà vẫn yêu anh và hy vọng
tự mình chuốc lấy những xót xa

tình ơi thôi hãy ngủ cho ngoan
trách ta thấu hiểu quá muộn màng
anh chẳng cùng ta chung bến đỗ
nên giờ lặng lẽ bước sang ngang.

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
11-10-2010, 07:16 AM
Từ Khi

Từ khi hồn lạc giữa đời
Câu thơ lăn lóc bỏ rơi bên đường
Là khi giấc mộng đi hoang
Không còn trở lại chốn hàn nguyên xưa

Từ khi hồn chạm gió mưa
Những lời thơ bỗng thành thừa - vô duyên
Vì em phận gái truân chuyên
Rày đây mai đó biết yên chốn nào

Anh đừng chờ đợi thơ nhau
Cho buồn câu chữ hanh hao cõi lòng
Mõi mòn từng ánh mắt trông
Để sầu như tựa biển đông tràn về

Đừng vì cơn gió mãi mê
Buông xuôi năm tháng nặng nề trôi qua
Thơ anh xin cứ thiết tha
Như ngày xưa ấy dẫu là..... đã lâu.

Cô Bé yuri.

uevoli
13-10-2010, 03:03 PM
Chỉ mới hôm qua thôi
Mà nay thành dĩ vãng
Những kỉ niệm ngọt ngào
Ngủ vui cùng năm tháng

Tôi lục tung ký ức
Còn anh lấp nó đi
Anh hờ hững lầm lì
Tôi quay về khóc nghẹn

Ai nói lời hò hẹn?
Ai nói lời yêu thương?
Câu thơ tình vụng dại
Nằm in giữa sân trường.

Nhặt chiếc lá bên đường
Thả nỗi buồn theo gió
Nghe tim sầu nức nở
Bới hai tiếng ngày xưa.

Ai nói lời hò hẹn
Một lần nhớ hay chưa?
Dẫu biết rằng mãi mãi
Hôm qua khác bây giờ./.

tiếu_gia
17-10-2010, 10:13 AM
Mùa


Gió chuyển mùa thu đi rồi bé à
Chỉ còn đây xác lá cuối mùa thu
Phương xa ấy có thấy lạnh bờ vai
Nơi này đây thấy lạnh một vòng tay

Mình gặp nhau ngày mùa thu năm ấy
Thấy lá rơi xao xuyến lòng đến thế
Để bây giờ chất chứa lệ đầy vơi
Nơi mi hoen in hằn những nỗi đau

Đã bao mùa ta lặng ngắm thu đi
Đợi người về để lau giọt lệ sầu
Thế nhưng người cũng như mùa thay lá
Đã ra đi quên cả mối tình si

Cát bụi
17-10-2010, 10:15 PM
Giọt mưa rơi cơn mưa thu cuối
từng giọt rơi tí tách hiên nhà
lại nhớ về ai bóng dáng ấy
hình bóng thân thương phía con đường

ngồi buồn mong nhớ nhớ về ai
lá thu rải thảm tiễn chân người
em ra đi như mùa thu ấy
để tôi đây với một nỗi sầu

Biển Chiều
30-10-2010, 06:55 AM
vậy thà ta chẳng nên yêu
sẽ không vướng phải trăm chiều xót xa
hận người rồi đến hận ta
thôi thì ở vậy , cho qua một đời !

hì , lâu quá không thấy Biển Chiều ghé thăm , tưởng quên luôn chòi thơ buồn của yuri rồi , mong Biển Chiều vẫn khoẻ và sáng tác nhiều nhé !

Mấy ai trốn được sự đời
Trốn được những thứ ông trời ban cho
Thôi thì ta chẳng đắn đo
Vì sao ta dại vì sao ta khờ
Dù ta có muốn thờ ơ
Thì ngày nào đó bất ngờ vu vơ
Thôi cứ thế , cứ làm thơ
Nếm cay nếm ngọt đợi chờ biển khơi

Hùng Sea ,


quên đâu mà quên ss , chẳng wa năm nay la cuối cấp nên e phải học suốt , cả tháng chỉ đc onl có lần àh , buồn. Lâu lâu trong giờ tin học lén onl lên đọc thơ của ss cũg thấy vui.
mà dạo này ss có vẻ làm thơ nhìu hơn trc rồi nhĩ ! àh ss cho e sdt vs yh di , co gi tro truyen choi...

Gió Bụi
30-10-2010, 10:12 AM
Sài gòn mùa này nắng ít hơn mưa
Nên nỗi nhớ cũng theo mùa ướt đẩm
Anh và em ở hai đầu xa thẳm
Nhưng vẫn tròn đầy một giấc mơ yêu

Sài gòn mùa này cơn nắng liêu xiêu
Nghe hiu hắt từng chiều qua vội vả
Anh yêu em vì em là tất cả
Là linh hồn là lẻ sống riêng tôi

Sài gòn bây giờ sao thấy chơi vơi
Chừng nhung nhớ gửi về nơi xa lắm
Người yêu ơi dù tinh ta ngàn dặm
Anh vẫn vững lòng phía ấy một niềm tin .

Fatal Flaw
30-10-2010, 08:11 PM
Biết rằng mình không thể
vẫn cứ mãi kiếm tìm,
Thời gian rồi bôi xoa
Kỉ niệm nào không tên

Con đường xưa lối mộng
Chưa bước chung một lần
Cơn mưa nào mau đến
Xóa nhòa những ước ao

Mùa xuân đang nhẹ đến
Sao thấy lòng đông sang
Tinh yêu chưa kịp chớm
Đã lặng thầm tan đi

Cữ ngỡ người yêu ta
Nhưng thật ra không phải
Tìm mình như tang vỡ
vẫn phải cố vui cười

Cô Bé yuri
26-12-2010, 01:23 AM
Lệ Tình .

Hôm đó mây về em không hỏi
anh giờ bên đó nắng hay mưa
sợ nhận tin em anh bối rối
khoấy động bâng khuâng lúc giao mùa

trót hứa chỉ xem nhau như bạn
nên em nào dám quá quan tâm
nhưng lo những lúc mùa đông đến
giá lạnh tim anh sao vơi dần ?

đúng thật chia ly luôn tàn nhẫn
không ai hạnh phúc được vì ai
để kẻ than thân, người trách phận
khổ kiếp tâm linh chịu đọa đày

chẳng lẽ an lòng theo quỹ đạo
giọt lệ hóa mây đến cuối trời
tích tụ những lo , âu , phiền não
trở về lại kiếp lệ sầu rơi ?

Cô Bé yuri .

Thân chào mọi người , yuri xin chúc mọi người Giáng Sinh An Lành và Năm Mới Hạnh Phúc nhé !

Cô Bé yuri
04-01-2011, 11:01 AM
Lời Thề Hoàn Mỹ

Anh cho ta điều đẹp nhất của tình yêu
là lời thề trăm năm vô cùng hoàn mỹ
hoàn hảo đến mức lung lay lý trí
đến tượng đài kiêu hãnh cũng ngã nghiêng

Anh cho ta tin , hai đứa đến với nhau là lẽ đương nhiên
đã chết vì nhau ngay buổi đầu gặp gỡ
cho ta biết thời gian thật dài khi nhung nhớ
mà cũng ngắn lạ lùng khi hạnh phúc trong tay

Anh cho ta mơ ước một tương lai
dẫu đã lường đắng cay nhưng bất chấp
chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập
thì giông tố nào rồi sẽ phải trôi qua

Rồi cuối cùng anh đem đến cho ta
điều kỳ diệu của tình yêu là một lời cầu chúc
chúc ta bình yên , chúc ta hạnh phúc
nhưng lại nợ ta trọn vẹn một lời thề

Một lời thề hoàn mỹ đến u mê ....

Cô Bé yuri.

Biển Chiều
15-01-2011, 09:00 AM
Em còn yêu anh đến thế sao
Mị tình em cất ở chốn nào
Loay hoay anh tìm hòai chẳng thấy
Chỉ thấy cõi lòng trót hư hao.

Nước kia đã nhuộm màu u tối
Sóng vừng cơn khát trong dữ dội
Thuyền đôi tay lái giờ xa ngã
Gío lây khung đàn điệu chia phôi.

Bàn tay ấm quá hôm chìều mưa
Em còn nhớ kô những lời xưa
" Đừng xa khi tình đang mặn mà
Tim đau tim nhói tim vỡ tan " .

Đôi ngã đôi tình đôi cảm xúc
Chan chát với nhau như bất phục
Cùng đành ngậm ngùi đếm từng giây
Đếm xem tan bao niềm hạnh phúc....

...
Hùng Sea ,

Cô Bé yuri
27-01-2011, 10:35 AM
Hai Kẻ Điên

Chán không anh ? khi cứ lập lại nhiều lần
Câu dối trá làm xiêu lòng kẻ khác
Anh bán bao nhiêu ? những lời yêu rẻ mạt
Và năm , bảy thứ tặng kèm đủ mát cả ruột gan ?

Cô ấy với tôi vốn đâu phải họ hàng
Sao lại giống nhau đến cả tâm hồn ngu muội
Tin , yêu , si , mê và vô cùng nông nỗi
Nên vì một kẻ hèn mà đánh đổi con tim

Vui không anh ? khi hạnh phúc êm đềm
Biết có một kẻ điên còn chờ đợi
Lúc anh bên tôi , cố ấy ngóng trông mòn mỏi
Khi hai người ấm nồng tôi lại là kẻ nhớ nhung

Mà lạ không anh ? trái đất hẹp vô cùng
Chẳng hẹn hò chi cũng tương phùng hội ngộ
Nên phút chốc sự dối gian vỡ đổ
Tôi mới hay có người chung cảnh ngộ như tôi ....

Hai kẻ điên cùng yêu một gã tồi !

Cô Bé yuri .