PDA

Xem đầy đủ chức năng : The Destiny :">



thiensuphale
13-04-2010, 07:38 AM
Đây là fic đầu tay của mình tên các bạn hãy cố đón nhận nó cho mình nha..Thanks
o - o - o - o - o - o - o
Tên fic : The destiny - Định mệnh
Tác giả : It's me
o - o - o - o - o - o - o
Chúng ta bắt đầu nha....

Một cô gái.... đang mơ về quá khứ đau buồn của chính cô...Một sự thù hận chợt ùa về....

Cô gái đó bật dậy , người ướt lạnh với một lớp mồ hôi thắm qua áo. Cô thở phào nhẹ nhởm khi đã trải qua giấc mơ cứ lặp hằng đêm.Và cô gái ấy là Đỗ Phương Nhi (quậy , lì lợm , và học rất là kool , gia đình thì không tiện nói lăm.. ).NHi từ từ đi xuống nhà lấy nước uống. Nhi cầm chiếc đồng hồ lên :
- 4 giờ rồi à. Chằng lúc nào mình có thể ngủ quá thời gian này , cái giấc mơ chết tiệt.
Nhỏ lại lết lên phòng. đi tới bàn trang điểm và cầm vật lên :
- Từ khi tao có mày.Tao luôn mơ về cái giấc mơ ấy... Tại sao vậy...???
Nhi đi lại giường cầm chiếc Iphone lên , bấm bấm gì đó rồi thả xuống giường rồi đi thay đồ.... Một lúc sau - tút...tút....tút...

Nó cầm lên lại bấm bấm rồi đi ra khỏi phòng. Nhi chạy xuống nhà mở cửa ra dắt chiếc xe sh150i ra ngoài , khóa cửa cẩn thận rồi phóng xe chạy vút ( chắc cũng phải kể thui... gia đình nó thuộc loại nhà giàu , mẹ nó mất sớm gia đình chỉ còn nó , anh nó , và ba nó... Không lâu sau ba nó lấy vợ mới về để lo cho nó.. Bà ta có một đứa con gái rất chanh chua luôn luôn coi thường Nhi và muốn lợi dụng anh nó... Nó câm ghét cái dòng họ nhà Đỗ này đến nỗi nó chỉ uốn ăn chơi nhảy nhót để vơi đi đau khổ... Mình chỉ biết vậy thui còn nhiều nữa mà mình không biết....).

Nó dừng xe tại một căn biệt thư , nó nhấn chuông. King..Kong.King...Kong
Một cô người hầu bước ra và mở cửa. Tuy Nhi chẳng nói gì nhưng cô người hầu vẫn hiểu vì lúc nào nón cũng đến đây vào 4 giờ 30 phút hằng ngày...

- Cổ chủ dang đợi cô ở lầu trên. Mời cô đi lối này.
Nó thản nhiên bước vào nhà tuy là có rất nhiều người nhưng đối với nó vẫn tốt hơn là ở căn nhà đó.
Nó đi lên cầu thang. Chợt Nhi dùng bước , quay đầu lại và nhìn cô hầu :
_ Cô không cần phải đi theo đâu !
- Dạ...
Nhi bước đến cánh cửa đó rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào. Một căn phòng tối om , lạnh lẽo nhưng không đến nỗi như cấp điện. Ở ngoài lang cang có một cô gái quay lại nhìn nó rồi nở nụ cười thân thiện. Cô gái ấy là Mai Phương Vy , Vy vỗ tay 2 lần , ánh đèn bất chợt sáng lên và...
o - o - o - o - o - o - o
The end chap 1 , các bạn gắng cho mình ý kiến nha. Mình sẻ cố gắng post đều đều cho các bạn vui :rang: :so_funny: