PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thi làm thơ đê!!!!!!!!!!!!!!



Yo_Pro_297
13-04-2010, 07:27 AM
Em lấy chủ đề là "hôm qua" và "hôm nay"! Làm thơ nào pà kon!!!:so_funny:

Hôm qua lấy chổi quét nhà,
Hôm nay lấy lửa đốt nhà cháy chơi!
Hôm qua hãy còn rong chơi,
Hôm nay đã bị chơi vơi vì tình!
Hôm qua vừa đạp zdũng sình,
Hôm nay tiếp tục bãi sình dính phân!:so_funny:
Hôm qua hãy còn phân vân,
Hôm nay quyết chộp Thuý Vân về nhà!

Pà kon thông cảm, thơ nó lỡ vậy chứ ai mà thích chộp Thuý Zdân chứ!:bicycle:

lukhachmuathu
13-04-2010, 08:36 AM
Hôm qua chộp được Thuý Vân
Hôm nay chắc phải lên gân với nàng

Hôm qua mới gặp đầu làng
Hôm nay đã vác được nàng về dinh

Hôm qua còn bị người khinh
Hôm nay vợ đẹp thì khinh lại người

Hôm qua Vân khóc Vân cười
Hôm nay thin thít, trêu ngươi lại mình

Ủng hộ cái vụ rinh được Thuý Vân về nhà, hoạ với bạn vài câu :D

HTMD
14-04-2010, 12:12 AM
hôm qua lòng còn thấy vdui
hôm nay tĩnh giấc bùi ngùi đớn đau
hôm qua mình vẫn còn nhau
hôm nay hai nẽo con tàu xa khơi

lamvulove
14-04-2010, 01:34 AM
Hôm qua bạn chộp Thúy Vân
Hôm nay tôi đã sang "ăn" Thúy Kiều
Hôm qua thơ thẩn ngoài lều
Gặp anh họ Sở bán Kiều nghêu ngao
Kêu vào tiền bạc đổi trao
Thế là dốc sạch hầu bao trong người
Hôm qua trăng mật nàng cười
Hôm nay nàng đã chẳng người chẳng ma
Chả là đêm đó (nàng) kêu la
Thế là tôi tức xông pha tung hoành
Đã mua thì có quyền hành
Hôm qua được dịp thực hành thả ga
Hôm nay mới sáng tĩnh ra
Mới hay nàng đã thành ma nhà mình...

HeHeHe

tếu
15-04-2010, 10:44 PM
Hôm qua mới được làm quen
hôm nay đã được hôn em chục lần
Hôm qua chẳng dám ngồi gần
hôm nay 2 đứa tay chân loằng ngoằng
hôm qua anh chẳng nghĩ rằng
Em lại yêu được 1 thằng như anh !!!

phuc597
17-04-2010, 11:50 AM
hôm qua, em mắt long lanh
hôm nay anh đánh, hết mà CuTe
hôm qua, đôi mắt tròn xoe
hôm nay đôi mắt, đã bị tím thâm :D

hamy905
17-04-2010, 03:36 PM
Hôm qua vui vẻ nói cười
Hôm nay giận dỗi liếc người dao cau!
Hôm qua tình nghĩa gởi trao
Hôm nay gặp mặt không chào lạ ghê!

Yo_Pro_297
15-05-2010, 09:57 PM
Hôm qua vừa mới đăng bài,
Hôm nay đã thấy năm bài mới tinh!
Đọc xong đã thấy linh tinh,
Ngoài kia một bọn thần kinh có bài.

kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 12:49 AM
hôm qua hai đứa ghét nhau
hôm nay hai đứa nhìn nhau mà cười
hôm qua vừa nói vừa cười
hôm nay giận dỗi tiếp trò ghét nhau
hôm qua vừa mới ghét nhau
hôm nay dính lấy như sam chẳng rời
hôm qua vừa mới chẳng rời
hôm nay lại đánh tơi bời lẫn nhau
hôm qua mới đánh tàn nhau
hôm nay sức thuốc xoa nhau, hết hờn
hôm sau, rồi tiếp hôm sau
ghét, yêu lặp lại ngày ngày như xưa !!!


:vui::vui::vui::vui: ồ dze..................cuối cùng cũng tìm đc đường ra ko thui mấy bác lại bảo em điên như thơ của em thì khổ !!!

Quỷ_Lệ
16-05-2010, 05:12 AM
hôm qua còn phóng honda
hôm nay bị ngã thế là bó xương
hôm qua bị ngã nát tương
hôm nay nàng tới nàng thương xoa dầu
hôm qua vừa mới cãi nhau
hôm nay tai nạn nhìn nhau hết hờn

MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:00 AM
Hôm qua áo mới sạch trơn
Hôm nay gió bụi, cũ sờn áo xưa
Hôm qua trời chợt đổ mưa
Hôm nay té ngã cho chừa, đường trơn...
Hôm qua tiếng khóc dỗi hờn
Hôm nay cô gái xuồng đơn theo chồng
Hôm qua trời rót nắng trong
Hôm nay thật lạ mưa dông thất thường
Hôm qua một tiếng yêu thương
Hôm nay ta đã đôi đường chia ly
Hôm qua nước mắt tràn mi
Hôm nay hàm tếu, tan đi sự đời

trannhankim
17-05-2010, 02:28 AM
Hôm qua ánh mắt rạng ngời
Hôm nay trĩu nặng tả tơi cõi lòng
Hôm qua còn ngóng còn trông
Hôm nay bực tức đến không muốn nhìn
Hôm qua ngấm đoá hoa Quỳnh
Hôm nay héo úa như tình đôi ta
Hôm qua nâng chén là ngà
Hôm nay tiếp tục cứ là đà say
Hôm qua người ở nơi này
Hôm nay... mãi mãi... ngàn ngày ... mất nhau .

MeLjn_Khjn
17-05-2010, 05:25 AM
Hôm qua..mãi mãi nỗi đau
Hôm nay hối hả quên mau sự buồn
Hôm qua ta chợt ngông cuồng
Hôm nay ta bỗng diễn tuồng suy tư
Hôm qua ta thật là hư
Hôm nay ta đã vội như ngoan hiền
Hôm qua trời đất đảo điên
Hôm nay bàn tán ngả nghiêng sự đời
Hôm qua buồn tủi đầy vơi
Hôm nay như sóng thảnh thơi vỗ bờ...

kaly_love
19-05-2010, 03:34 PM
Hôm qua còn lắm mong chờ
Hôm nay ta đã hững hờ giấc mơ
Hôm qua còn mối tình thơ
Hôm nay ta đã bơ vơ một mình
Hôm qua ôm ấp bóng hình
Hôm nay mới biết chung tình là sai
Hôm qua uống rượu lai rai
Hôm nay ta đã bia chai đầy bàn
Hôm qua thì rất cơ hàn
Hôm nay tiền gửi ngân hàng đầy kho
Hôm qua người vẫn đắn đo
Hôm nay người đã lò tò theo ta
Hôm qua người đuổi ta ra
Hôm nay người bảo thứ tha cho người
....

pentylovely
19-05-2010, 07:12 PM
Hôm qua em còn say đắm
Với mối tình mộng đẹp bên anh
Hôm nay mình em trên con đường xanh thẳm
Nhưng đi mãi chẳng thấy anh đồng hành

MeLjn_Khjn
20-05-2010, 02:10 AM
Hôm qua em bẽ cành chanh
Hôm nay má oánh em xanh mặt mày
Hôm qua bạn mới cô thầy
Hôm nay đã đến một ngày cách xa
Hôm qua phượng chửa đơm hoa
Hôm nay một góc phố loà đỏ tươi!
Hôm qua cái nắng hè cười
Hôm nay mưa đến mọi người hà hê
Hôm qua Ve khóc tái tê
Hôm nay cũng thế buồn ghê là buồn! (Hjc.....HÈ RỒI! Ối trời ơi...Buồn!)

kaly_love
20-05-2010, 03:37 PM
Hôm qua còn mối tình hồng
Hôm nay mới biết người không chung tình
Hôm qua chung bóng chung hình
Hôm nay thì đã một mình cô đơn
Hôm qua lời hứa keo sơn
Hôm nay thì đã như đờn đứt dây
Hôm qua còn đắm còn say
Hôm nay thì đã đắng cay bẽ bàng
Hôm qua đến quá vội vàng
Hôm nay tình quấn khăn tang mất rồi
Hôm qua có bạn có đôi
Hôm nay cô lẽ đơn côi một mình

pentylovely
20-05-2010, 07:01 PM
Hôm qua em vững niềm tin
Cùng anh hẹn ước mình hoài bên nhau
Hôm nay anh bỏ em sao
Mình em độc bước lao đao chốn này

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 03:18 AM
Hôm qua buồn ngủ buồn nghê
Hôm nay tỉnh rụi như chê đêm buồn
Hôm qua ngồi khóc như tuồng
Hôm nay cứ nói cười luôn một mình
Hô qua một bóng lặng thinh
Hôm nay đã có có anh xin đưa về!

kaly_love
21-05-2010, 03:24 AM
Hôm qua không nghiệp không nghề
Hôm nay đã có một bề công danh
Hôm qua không tánh không danh
Hôm nay anh đã sử xanh lưu truyền
Hôm qua hai đứa ước nguyền
Hôm nay em đã lên thuyền sang sông

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:49 AM
Hôm qua trời đến là trong
Hôm nay từ sáng mưa dông đến chiều
Hôm qua tìm thấy tình yêu
Hôm nay tan vỡ là điều thường khi
Hôm qua vạm vỡ nam nhi
Hôm nay ẽo lã nữ nhi mất rồi....(Kà hận đời đi wa Thailand đó!)

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 04:55 AM
hum qua vừa gặp meljn
trông như nghệ sĩ Bum Kim(Kim Bum ) bên Hàn
Hôm nay đã thấy lang thang
vật vờ từng ngõ Thái Lan tìm.....


haizzz tìm gì bên Thái Lan chài !!!!@@

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:42 AM
Tìm chồng chớ tìm gì....E HÈM phĩ báng quá đáng rồi nghen! Hết xiết rồi nghen! Điên lên rồi đó ghen!!!!
Hôm qua ta nói bâng quơ
Sao người tưởng bở khù khờ tội ghê
Hôm nay ăn nói đề huề (Là nói thật đó)
Người chê ta xạo, đuổi về mất tiêu!

kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 05:51 AM
hôm qua khjn, lệ thân nhau
hùa nhau ăn hiếp kel tui quá trời
bây giờ hai gã hai nơi
kel tui đắc chí cười hơi hơi cười ( cười thầm đấy )

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 05:59 AM
hôm qua tưởng bở mừng rơn
yêu meljn ngố còn hơn Ken khìn ( hihi)
hôm nay khủng hoảng thần kinh
meljn sang thái lùng tìm chồng con

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:21 AM
Hôm qua ta đã bảo rồi
Ta là nam tử từ hồi mẹ sinh
Hôm nay bấn loạn thần kinh
Hù chơi một phát Qủy khìn cứ la!

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 06:24 AM
hum qua thục nữ lắm cơ
làm ta mê mẩn làm thơ tặng nàng
hum nay sự thật bẽ bàng
bít nàng chuyền giớ bàng hoàng ngã lăn

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:37 AM
Hôm qua tên Qủy lăng nhăng
Buộc lòng ta phải lăn xăn chạy cùng
Hôm nay thanh thản ung dung
Ta đà nói thật cho sung: Qủy mừng !!!
(Kaka....Em vẫn còn nai lắm anh ơi!!!)

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 06:40 AM
mừng gì có mà tớ nổi xung
bao năm bao tháng làm thơ chung
vậy mà che giấu ta không biết
cứ tưởng thôn nữ làm ta mừng

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:46 AM
Hôm qua Qủy tưởng ta nữ à?
Ta thời thấy nữ tội đó mà
Hôm nay khai rõ nguồn mọi chuyện
Qùy tự trách mình chớ trách ta!