Juli
13-04-2010, 04:08 AM
Anh con trai dấu chấm hỏi đời em
Đừng hỏi rằng em có hiểu chi anh:timvo:
Đôi khi em nghĩ mình hiểu anh rất rõ
Khi mơ hồ lúc chẳng bik diều chi
Đòi hỏi chi anh làm sao em bik được
Bởi trái tim người có thật dạ với em
Nếu thật lòng thì xin anh tự hỏi
Có bao giờ anh thật sự hiểu em
Có bao giờ anh cho em hiểu rõ
Trái tim người chứa được mấy trăm em
Cuộc đời này có mấy ai hiểu được
Hiểu chính mình và luôn cả người yêu
Trăm năm vợ chồng còn ẩu đã
Huống chi mình là ngọn lửa bập bênh.
Đừng hỏi rằng em có hiểu chi anh:timvo:
Đôi khi em nghĩ mình hiểu anh rất rõ
Khi mơ hồ lúc chẳng bik diều chi
Đòi hỏi chi anh làm sao em bik được
Bởi trái tim người có thật dạ với em
Nếu thật lòng thì xin anh tự hỏi
Có bao giờ anh thật sự hiểu em
Có bao giờ anh cho em hiểu rõ
Trái tim người chứa được mấy trăm em
Cuộc đời này có mấy ai hiểu được
Hiểu chính mình và luôn cả người yêu
Trăm năm vợ chồng còn ẩu đã
Huống chi mình là ngọn lửa bập bênh.