PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh - em -và tình yêu ngốc xít



Flower.hoa
13-04-2010, 03:48 AM
Anh- Em- và tình yêu ngốc xít

--------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua mình đã đi chơi với anh, hẹn mãi cuối cùng mới được gặp. Cũng chẳng nói gì nhiều, mình không muốn nhắc đến tương lai cũng như không muốn nhìn lại quá khứ, mình và anh đang ở hiện tại cơ mà.Thật ngốc nghếch, mình và anh đều là hai kẻ ngốc yêu nhau . Vì thế tình yêu của mình với anh cũng thật kỳ lạ. Anh đèo mình đi qua hàng hoa, một hàng , hai hàng, đến hàng thứ ba thì mình không chịu nổi nữa,mình bảo anh: " Anh mua tặng em một bó hoa đi" Anh dừng xe lại và mua cho mình một bó hồng. Nhưng không phải anh không quan tâm đến mình, anh quan tâm đến mình cả những điều nhỏ nhất ý chứ, này nhé, khi sang đường anh luôn bảo mình đi sau anh, vì như thể có nguy hiểm gì thì anh là người chịu đầu tiên. Anh thấy khỏi bụi ngoài đường nhiều thì nhắc mình nhớ mang khẩu trang , thấy mình bị đau tay, anh suýt soa và hôn lên vết thương đó thì thầm:" Tối nay về là sẽ khỏi thôi " Anh làm mình cảm thấy hạnh phúc , tuy anh và mình vẫn thật là ngốc xít nhưng mình tin là tình yêu của mình và anh sẽ như vậy mãi mãi, thật sự mình chỉ viết để giải toả cảm xúc đang hạnh phúc thôi, hì ví khả năng hành văn của mình không giỏi lắm mà

♥ღTùng tử tế ♥ღ
13-04-2010, 06:13 AM
Nó đẹp mà !! ko ngốc đâu bạn ah :D.. Chúc 2 bạn ngày càng hạnh phúc :hihi:

Flower.hoa
19-04-2010, 11:46 PM
Nó đẹp mà !! ko ngốc đâu bạn ah :D.. Chúc 2 bạn ngày càng hạnh phúc :hihi:

CẢm ơn bạn nhiều nhạ mình cũng đang hạnh phúc đây, mặc dù đã có lúc mình nghĩ nên dừng lại vì mình sợ phải đối mặt với tương lai nhưng hạnh phúc đang ở hiện tại và mình đang cố nắm giữ nó đây.

dust_in_the_wind
20-04-2010, 02:42 AM
Anh- Em- và tình yêu ngốc xít

--------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua mình đã đi chơi với anh, hẹn mãi cuối cùng mới được gặp. Cũng chẳng nói gì nhiều, mình không muốn nhắc đến tương lai cũng như không muốn nhìn lại quá khứ, mình và anh đang ở hiện tại cơ mà.Thật ngốc nghếch, mình và anh đều là hai kẻ ngốc yêu nhau . Vì thế tình yêu của mình với anh cũng thật kỳ lạ. Anh đèo mình đi qua hàng hoa, một hàng , hai hàng, đến hàng thứ ba thì mình không chịu nổi nữa,mình bảo anh: " Anh mua tặng em một bó hoa đi" Anh dừng xe lại và mua cho mình một bó hồng. Nhưng không phải anh không quan tâm đến mình, anh quan tâm đến mình cả những điều nhỏ nhất ý chứ, này nhé, khi sang đường anh luôn bảo mình đi sau anh, vì như thể có nguy hiểm gì thì anh là người chịu đầu tiên. Anh thấy khỏi bụi ngoài đường nhiều thì nhắc mình nhớ mang khẩu trang , thấy mình bị đau tay, anh suýt soa và hôn lên vết thương đó thì thầm:" Tối nay về là sẽ khỏi thôi " Anh làm mình cảm thấy hạnh phúc , tuy anh và mình vẫn thật là ngốc xít nhưng mình tin là tình yêu của mình và anh sẽ như vậy mãi mãi, thật sự mình chỉ viết để giải toả cảm xúc đang hạnh phúc thôi, hì ví khả năng hành văn của mình không giỏi lắm mà


Quá khứ là của thời gian , tương lai ko thể đoán trước nhưng còn hiện tại là hai bạn đang có nhau. Mỗi người có 1 cách thể hiện tình cảm riêng. Không phải lúc nào cũng là hoa hồng và socola mới là yêu. Bạn thật sự hạnh phúc đó. Hãy trân trọng ná ! Mong cho tinh yêu của bạn sẽ mãi đẹp như thế !

0nly_l0ve
20-04-2010, 11:48 PM
bạn quả thật là hạnh phúc,có đc người yêu như thế thj còn ji bằng. Mặc dù người đó cũng ko lãng mạn lắm nhưng như thế là tốt rùi CHÚC BẠN HẠNH PHÚC nha ^_^

Flower.hoa
21-04-2010, 01:44 AM
bạn quả thật là hạnh phúc,có đc người yêu như thế thj còn ji bằng. Mặc dù người đó cũng ko lãng mạn lắm nhưng như thế là tốt rùi CHÚC BẠN HẠNH PHÚC nha ^_^
mặc dù người dó chỉ hơi ngộc một chút , thật ra là không được tâm lý cho lắm nhưng rất ân cần và quan tâm đến mình thế là đủ , một hành động quan tâm của người đó còn tuyệt vời hơn nhũng hành động lãng mạn.
Khi người đó biết giữ nhẹ mình từ phía sau khi mình và người đó xuống dốc, khi biết hát một bài hát cho mình nghe mặc dù người đó là người hay ngại và hát không hay nhưng thế là mình đã hạnh phúc lắm rồi

vancuong0606
21-04-2010, 09:50 AM
hạnh phúc thật, chúc bạn và người đó sẽ giữ gìn tình cảm gắn bó này suốt đời...
hạnh phúc của tình yêu đôi khi chẳng là gì, chỉ là sự ân cần, sẽ chia vui buồn với nhau mà thôi!

cactushb
22-04-2010, 05:43 AM
chúc bạn luôn nắm giữ những hạnh phúc đang ở bên mình. Đừng làm nó vụt mất nhé :)

Flower.hoa
25-04-2010, 01:46 AM
chúc bạn luôn nắm giữ những hạnh phúc đang ở bên mình. Đừng làm nó vụt mất nhé :)

Mình và anh càng ngày càng xa nhau rồi , không hiểu là tại sao nữa nhưng hình như con trai đạt được cái gì thì cũng mau chán phải không hay tại mình và anh ở xa nhau quá, không biết nữa:timvo:

rex-vip
25-04-2010, 02:48 AM
dù tình yêu có mọi trắc trở nhưng chính vì điều đó mới thấy được ta cần nhau hơn ban ah! nếu bạn và người ấy yêu nhau thì dù có xa đến nhường nào nhưng trái tim vẫn ở bên nhạu Còn hơn là khoảng cách một vòng trái đất đó

tếu
25-04-2010, 02:52 AM
Ngốc mới có tình yêu đẹp. Người thông minh thường ko có được tình yêu mình muốn. Nhiều lúc nên ngốc và nếu làm 1 chàng ngốc mà có được tình yêu chân thực của ai đó thì " ngốc " thật hạnh phúc.

Flower.hoa
25-04-2010, 02:55 AM
dù tình yêu có mọi trắc trở nhưng chính vì điều đó mới thấy được ta cần nhau hơn ban ah! nếu bạn và người ấy yêu nhau thì dù có xa đến nhường nào nhưng trái tim vẫn ở bên nhạu Còn hơn là khoảng cách một vòng trái đất đó

Nếu trái tim còn ở bên nhau thì tốt biết bao ,nhưng sao càng yêu càng thấy khó, dù có cố nhưng hình như người đó không phải là người mình yêu vây..càng ngày càng xa cách nhiều hơn, dù mình biết là thật sự anh vẫn yêu mình nhưng mình thì đang nghi ngờ tình cảm của mình, liệu đó có phải là thật hay không

Flower.hoa
26-04-2010, 12:06 AM
Ngốc mới có tình yêu đẹp. Người thông minh thường ko có được tình yêu mình muốn. Nhiều lúc nên ngốc và nếu làm 1 chàng ngốc mà có được tình yêu chân thực của ai đó thì " ngốc " thật hạnh phúc.

Chẳng phải T cũng là một chàng ngốc và chàng ngốc đó cũng có được một tình yêu đẹp hay sao/:)

tếu
26-04-2010, 08:17 AM
Chẳng phải T cũng là một chàng ngốc và chàng ngốc đó cũng có được một tình yêu đẹp hay sao/:)

T đúng là 1 chang ngốc. Nhưng T ko có đc mối tình như ý.

Flower.hoa
26-04-2010, 08:19 PM
T đúng là 1 chang ngốc. Nhưng T ko có đc mối tình như ý.
Đừng nói không mà hãy nói là chưa có được mối tình như ý, như thế hay hơn nhiều đấy T:)

NguyenHieu1994
27-04-2010, 01:15 AM
Chúc 2 người hạnh phúc

Flower.hoa
27-04-2010, 01:17 AM
Chúc 2 người hạnh phúc
Cảm ơn bạn nhiều,:) hạnh phúc khó kiếm nhưng có khi lại ở ngay bên cạnh

Hải Đăng
29-04-2010, 04:27 PM
Tình yêu là thế mà.:) em giỏi lắm, đừng có suốt ngày nói anh ngốc thế, anh không ngốc như em.

Ga_Bông
30-04-2010, 03:08 AM
Ngốc như ấy,mà có được mối tình như vậy,mình cũng muốn ngốc.Chúc bạn hạnh phúc.
Mãi mãi....

Flower.hoa
30-04-2010, 05:16 AM
Ngốc như ấy,mà có được mối tình như vậy,mình cũng muốn ngốc.Chúc bạn hạnh phúc.
Mãi mãi....
Cảm ơn bạn nhá, trong tình yêu ai cũng là người ngốc ,