Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mộng vỡ tình tan



harpielady86
04-09-2005, 02:58 PM
Có phải mất nhau thật rồi không ?
Trời ơi ,đau đớn nát tan lòng
Trái đất ngừng quay ,ngưng nhịp thở
Lệ ứa người ơi ,bạc má hồng

Người ác lắm thôi ,hởi người ơi
Đành đọan làm sao rẽ lối đời
Từ nay xa cách không gặp lại
Cõi lòng vụn vỡ ,chết hồn tôi

Người quên tôi rồi ..quên thật sao ?
Có biết tôi đau lệ máu trào
Trăng sầu héo úa ,vàng cây lá
Tìm đâu tình cũ ,biết tìm đâu ???

Tôi không trách người ,không trách đâu
Mâý khi duyên đẹp mộng ban đầu
Người đi để lại trời thương nhớ
Để lại trong tôi một cõi đau

Người bỏ tôi rồi có phải không ?
Đi đi ...người ơi chớ bận lòng
Đừng ngóay lại nhìn tôi sẽ khóc
Dẫu biết tình mình hết trông mong

Tôi cúi xin người ..chớ nhìn tôi
Còn gì nữa đâu ? Vỡ tan rồi
Một cõi đất trời đầy nước mắt
Một góc ven đời tôi với tôi !!!

samsung
04-09-2005, 04:36 PM
dưới chân nhà thờ có đôi trai gái
hai dứa hôn nhau chúa đứng nhìn
chúa nhìn xong chúa cười chúa bảo
hai đứa hôn nhau chúa cũng thèm

TP.Vinh Nghệ An L&D

xCi
04-09-2005, 08:48 PM
Mộng đi lá thu nay chưa đổ
Vỡ cả còn đò sóng lô xô
Tình xa người đi ai ai biết
Tan biết lưu tràn lệ liên miên

harpielady86
04-09-2005, 10:28 PM
Người từng nói dù tận cùng vực thẳm
Hay khổ đày người vẫn sánh cùng tôi
Giờ nay đâu người còn nhớ những lời
Nào ân ái ,nào mặn nồng ,hứa hẹn ???

Bao đêm rồi lệ tôi trào uất nghẹn
Người quay đi không một tiếng giã từ
Cho đời buồn thêm đậm nét ưu tư
Tôi gục ngã ! Thật rồi ,tôi gục ngã !

Có phải không tim Người là sắt đá ?
Lệ tôi trào người chắng chút bận tâm
Tình đôi ta như cây mới đâm mầm
Người đành đoạn ,nhẫn tâm mà dẫm nát

Người bảo tôi "Tình đôi ta là thật
Không phải mơ nên tình mãi vững bền"
Nay Người ơi trong giấc mộng từng đêm
Tôi hoảng sợ ,giật mình vì cô quạnh

Người ơi người xin đừng làm máu lạnh
Đừng đoạn đành trước nỗi nhớ tôi trao
Đừng vô tâm khi máu lệ tôi trào
Đừng để mình phải xa nhau ngàn dặm

Tôi gọi người nơi nghìn trùng thăm thẳm
Cầu xin người đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Lạc bên đời tôi một bóng đợi chờ
Mong gặp lại cố nhân ngày xưa ấy ...

hoang hon mau tim
05-09-2005, 02:21 AM
thời gian trôi lòng mong đợi
trách người sao nỡ phụ tình tôi
biển vẫn hát lời ru tình dịu ngọt
nhớ chăng người lời hứa mây bay?
đến bao giờ người quay lại
đón nhận tình tôi cho hết u sầu
tình tôi đó trường tồn cùng biển cả
nhớ nha người tôi mãi mãi yêu

harpielady86
05-09-2005, 04:08 AM
Bỗng đâu sấm dội vang trời
Chia tay !
hai tiếng khiến tôi nát lòng
Trời xuân nào phải trời đông
Mà sao lại thấy trong lòng lạnh ghê !

Bỗng đâu đau đớn tràn về
Người giơ tay bẻ
lời thề gãy đôi
Tưởng rằng tình chẳng phai phôi
Mà sao giờ phải rụng rơi
thật buồn !

Người đi ,
trái đất chuyển rung
Tôi như rơi xuống tận cùng vực sâu
Đam mê đã biến nghẹn ngào
Ôi ... nay nước mắt reo sầu hoen mi

Rồi ...
Từ nay hai lối ta đi
Tôi buồn
Người chẳng chút hề bận tâm
Đớn đau ...
tôi vẫn âm thầm
Yêu người ,tình thắm ngàn năm
diệu kỳ !