Uờ
10-04-2010, 11:15 PM
Ba pha lập công của Drogba, Malouda và Lampard trong hiệp hai đã giúp Chelsea hạ đẹp Aston Villa để giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup.
Trong trận bán kết FA Cup trên sân Wembley, Chelsea đã không còn dễ dàng nuốt gọn Aston Villa như trong trận đấu cách đây 2 tuần tại Premier League. Trong suốt hiệp một, Aston Villa đã gây cho Chelsea vô khối khó khăn. Tuy nhiên, The Blues đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn khi bước sang hiệp hai. Nhưng cũng phải tới khi trận đấu trôi hết gần 2/3 thời gian The Blues mới tìm được đường vào khung thành của Aston Villa. Không ai khác chính “Voi rừng” Drogba là người đã giúp đoàn quân của Ancelotti khai thông thế bế tắc.
Sau khi bị Drogba chọc thủng lưới, Aston Villa buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng thành Birmingham không những không xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Chelsea mà còn bị thủng lưới thêm hai bàn bởi các pha dứt điểm của Malouda và Lampard.
Mới thua thảm 1-7 trong tháng 3 vừa qua nhưng Aston Villa vẫn nhập cuộc đầy tự tin trong trận bán kết với Chelsea. Lối chơi mạnh mẽ của bộ tứ Ashley Young, Milner, Petrov, Downing đã khiến tuyến giữa của Chelsea “tắt điện”. Không nhận được sự cung cấp bóng từ tuyến hai, Drogba ở phía trên dần bị cô lập, lọt thỏm giữa rừng hậu vệ của Aston Villa.
Nhập cuộc hừng hực khí thế, Aston Villa đã khiến các cầu thủ Chelsea có phần bị bất ngờ. Tuy nhiên, chính Chelsea mới là đội có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên với cú bẻ bóng và dứt điểm căng vào góc gần của Joe Cole ở phút 11. Aston Villa cũng ngay lập tức đáp trả với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Milner.
http://img.news.zing.vn/img/319/t319096.jpg
Tình huống Agbonlahor bị John-Obi Mikel truy cản trái phép trong vòng cấm
Hai phút sau cú dứt điểm búa bổ của Milner, Gaby Agbonlahor bị John-Obi Mikel truy cản trái phép trong vòng cấm nhưng trọng tài Howard Webb không hề thổi phạt. Các cầu thủ và HLV của Aston Villa tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng quyết định sai lầm của trọng tài đã cướp mất của họ một quả penalty.
Đánh chiếm được khu trung tuyến, Aston Villa tổ chức được khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 32, suýt chút nữa tỷ số đã được mở cho Aston Villa nếu Agbonlahor không đánh đầu hụt khi anh cách khung thành Chelsea chỉ hơn một mét.
Dần về cuối hiệp một lối chơi của Chelsea mới có phần khởi sắc hơn. Malouda bắt đầu tỏ ra lợi hại với những pha lên bóng bên cánh, nhờ đó “Voi rừng” cũng đã bắt đầu được “tiếp đạn”, uy hiếp khung thành đối phương nhiều hơn. Tuy nhiên, trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, không đội nào cụ thể hóa được những cơ hội nguy hiểm thành bàn thắng.
Bước sang hiệp hai Chelsea đã không còn để đối thủ lấn lướt như trong hiệp một. Tuy nhiên, các pha triển khai tấn công của The Blues vấp phải hàng phòng ngự chơi kín kẽ của đội bóng thành Birmingham. Ngay cả khi HLV Ancelotti tung Kalou vào sân thay Joe Cole, sức tấn công của Chelsea cũng không được khởi sắc hơn là bao.
http://img.news.zing.vn/img/319/t319098.jpg
Drogba khai thông thế bế tắc cho Chelsea
Đang bế tắc trong việc triển khai tấn công, Chelsea bất ngờ có được bàn thắng từ một tình huống cố định. Phút 67, từ một tình huống đá phạt góc, Richard Dunne đánh đầu phá bóng đúng chân Terry để trung vệ của The Blues tung ra cú dứt điểm đi đến khu vực của Drogba. Chớp thời cơ, “voi rừng” nhanh chân đá nối khiến mành lưới của Aston Villa phải rung lên.
Sau bàn thua, Aston Villa buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, và đó là cơ hội để Chelsea áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi mải dâng cao, hàng thủ của Aston Villa không còn giữ được sự chắc chắn như những phút đã qua, và lập tức Chelsea khiến họ phải trả giá. Phút 89, Lampard có pha bấm bóng vào vòng cấm cực kỳ chuẩn xác, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Aston Villa, tạo điều kiện cho Malouda lao vào dứt điểm nanag tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ 3, Chelsea còn có được bàn thắng thứ 3 từ một tình huống phản công nhanh sắc lẹm. Malouda đi bóng thần tốc trước khi giật gót lại cho Anelka. Rất đồng đội, chân sút người Pháp đưa bóng sang ngang để Lampard dứt điểm lập công ấn định tỷ số của trận đấu.
http://img.news.zing.vn/img/319/t319101.jpg
Lampard ấn định tỷ số 3-0
Hạ Aston Villa, Chelsea đã có được tấm vé dự trận chung kết FA Cup. Đối thủ của thầy trò Ancelotti sẽ là kẻ thắng trong cuộc thư hùng giữa Tottenham và Portsmouth.
Đội hình thi đấu:
Aston Villa: Friedel, Dunne, Cuellar, Warnock, Collins, Downing, A Young, Milner, Petrov, Carew (Heskey 82), Agbonlahor.
Chelsea: Cech, Ferreira, Terry, Alex, Lampard, J Cole (Kalou 65), Mikel, Malouda, Zhirkov, Deco (Ballack 76), Drogba (Anelka 80).
Lâm Thỏa
[Theo zing.vn]
Trong trận bán kết FA Cup trên sân Wembley, Chelsea đã không còn dễ dàng nuốt gọn Aston Villa như trong trận đấu cách đây 2 tuần tại Premier League. Trong suốt hiệp một, Aston Villa đã gây cho Chelsea vô khối khó khăn. Tuy nhiên, The Blues đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn khi bước sang hiệp hai. Nhưng cũng phải tới khi trận đấu trôi hết gần 2/3 thời gian The Blues mới tìm được đường vào khung thành của Aston Villa. Không ai khác chính “Voi rừng” Drogba là người đã giúp đoàn quân của Ancelotti khai thông thế bế tắc.
Sau khi bị Drogba chọc thủng lưới, Aston Villa buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng thành Birmingham không những không xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Chelsea mà còn bị thủng lưới thêm hai bàn bởi các pha dứt điểm của Malouda và Lampard.
Mới thua thảm 1-7 trong tháng 3 vừa qua nhưng Aston Villa vẫn nhập cuộc đầy tự tin trong trận bán kết với Chelsea. Lối chơi mạnh mẽ của bộ tứ Ashley Young, Milner, Petrov, Downing đã khiến tuyến giữa của Chelsea “tắt điện”. Không nhận được sự cung cấp bóng từ tuyến hai, Drogba ở phía trên dần bị cô lập, lọt thỏm giữa rừng hậu vệ của Aston Villa.
Nhập cuộc hừng hực khí thế, Aston Villa đã khiến các cầu thủ Chelsea có phần bị bất ngờ. Tuy nhiên, chính Chelsea mới là đội có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên với cú bẻ bóng và dứt điểm căng vào góc gần của Joe Cole ở phút 11. Aston Villa cũng ngay lập tức đáp trả với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Milner.
http://img.news.zing.vn/img/319/t319096.jpg
Tình huống Agbonlahor bị John-Obi Mikel truy cản trái phép trong vòng cấm
Hai phút sau cú dứt điểm búa bổ của Milner, Gaby Agbonlahor bị John-Obi Mikel truy cản trái phép trong vòng cấm nhưng trọng tài Howard Webb không hề thổi phạt. Các cầu thủ và HLV của Aston Villa tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng quyết định sai lầm của trọng tài đã cướp mất của họ một quả penalty.
Đánh chiếm được khu trung tuyến, Aston Villa tổ chức được khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 32, suýt chút nữa tỷ số đã được mở cho Aston Villa nếu Agbonlahor không đánh đầu hụt khi anh cách khung thành Chelsea chỉ hơn một mét.
Dần về cuối hiệp một lối chơi của Chelsea mới có phần khởi sắc hơn. Malouda bắt đầu tỏ ra lợi hại với những pha lên bóng bên cánh, nhờ đó “Voi rừng” cũng đã bắt đầu được “tiếp đạn”, uy hiếp khung thành đối phương nhiều hơn. Tuy nhiên, trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, không đội nào cụ thể hóa được những cơ hội nguy hiểm thành bàn thắng.
Bước sang hiệp hai Chelsea đã không còn để đối thủ lấn lướt như trong hiệp một. Tuy nhiên, các pha triển khai tấn công của The Blues vấp phải hàng phòng ngự chơi kín kẽ của đội bóng thành Birmingham. Ngay cả khi HLV Ancelotti tung Kalou vào sân thay Joe Cole, sức tấn công của Chelsea cũng không được khởi sắc hơn là bao.
http://img.news.zing.vn/img/319/t319098.jpg
Drogba khai thông thế bế tắc cho Chelsea
Đang bế tắc trong việc triển khai tấn công, Chelsea bất ngờ có được bàn thắng từ một tình huống cố định. Phút 67, từ một tình huống đá phạt góc, Richard Dunne đánh đầu phá bóng đúng chân Terry để trung vệ của The Blues tung ra cú dứt điểm đi đến khu vực của Drogba. Chớp thời cơ, “voi rừng” nhanh chân đá nối khiến mành lưới của Aston Villa phải rung lên.
Sau bàn thua, Aston Villa buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, và đó là cơ hội để Chelsea áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi mải dâng cao, hàng thủ của Aston Villa không còn giữ được sự chắc chắn như những phút đã qua, và lập tức Chelsea khiến họ phải trả giá. Phút 89, Lampard có pha bấm bóng vào vòng cấm cực kỳ chuẩn xác, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Aston Villa, tạo điều kiện cho Malouda lao vào dứt điểm nanag tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ 3, Chelsea còn có được bàn thắng thứ 3 từ một tình huống phản công nhanh sắc lẹm. Malouda đi bóng thần tốc trước khi giật gót lại cho Anelka. Rất đồng đội, chân sút người Pháp đưa bóng sang ngang để Lampard dứt điểm lập công ấn định tỷ số của trận đấu.
http://img.news.zing.vn/img/319/t319101.jpg
Lampard ấn định tỷ số 3-0
Hạ Aston Villa, Chelsea đã có được tấm vé dự trận chung kết FA Cup. Đối thủ của thầy trò Ancelotti sẽ là kẻ thắng trong cuộc thư hùng giữa Tottenham và Portsmouth.
Đội hình thi đấu:
Aston Villa: Friedel, Dunne, Cuellar, Warnock, Collins, Downing, A Young, Milner, Petrov, Carew (Heskey 82), Agbonlahor.
Chelsea: Cech, Ferreira, Terry, Alex, Lampard, J Cole (Kalou 65), Mikel, Malouda, Zhirkov, Deco (Ballack 76), Drogba (Anelka 80).
Lâm Thỏa
[Theo zing.vn]