Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trống vắng



harpielady86
04-09-2005, 01:36 PM
Biểng gợn sóng rầm rì réo gọi
Anh xa rồi cát trắng buồn tênh
Bờ cát mềm ngày xưa hò hẹn
Sóng vỗ bờ che lấp dấu yêu

Hoàng hôn tím khi biể về chiều
Ánh dương lặng buồn hiu một góc
Có ai biết mình em lặng khóc
Nhưng không người lau giọt lệ rơi

Đàn chim biển gọi nhau ơi ới
Em gọi người người chẳng có nghe
Chợt thất tỉnh giờ em vỡ lẽ
Chung quanh mình chẳng kẻ nào thân

GoodNight[Rain]
04-09-2005, 04:17 PM
khi em khóc biển chiều gợn sóng
nhớ cho anh cũng rất đau lòng
hỏi ông trời sao có hư không ?
để ngăn chia tình nhân mỗi hướng ??

biển chiều nay sao buồn vô lượng
chim chập chờn mỏi cánh gọi ai
tiếng kêu như lắng suốt đường dài
gởi đến anh giữa đời đơn độc

anh vẫn biết em hay ngồi khóc
trong bóng đêm nhìn biển nhạt nhòa
thôi nghe anh đừng khóc em nha...
vì trong anh em là tất cả ...

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 08:46 PM
Chiều nay đêm trắng gọi sóng cồn
cho đời dâu bể chốn phiêu diêu
cho đời giông bão nhiều cay đắng
chua xót buồn tênh trống vắng hồn

mặt trời lên đỉnh cuối chân mây
mang bao lặng lẽ màu sương khói
chân núi 1 màu tuyết trắng phơi
dạo lên khúc hát lòng quạnh vắng

xCi
04-09-2005, 09:04 PM
Ngậm ngùi nhìn nhau giữa phố phường
Mắt buồn lệ đẫm cồn vấn vương ?
Khúc tình ca xưa nay còn nữa ?
Khúc hạ đẫm buồn lệ " xế trưa"...

harpielady86
04-09-2005, 10:30 PM
Đời bơ vơ khi anh xa vắng
Hoàng hôn buồn lặng mất ánh dương
Mưa bụi rơi lất phất trên đường
Ôi thắt lạnh người thương xa mất

Đời bơ vơ khi tình tan nát
Anh bạc tình xé nát tim tôi
Còn gì nữa ngày đêm mong đợi
Đêm tối mù tôi với bóng đêm

Đời bơ vơ khi cả con tim
Em dâng hiến cho người bội bạc
Trái tim khô giờ như khô khác
Giọt nước tinh tỏa ngát đời em

Đời bơ vơ khi đã quên tên
Còn đường cũng hoen nhòa vết tích
Lá vàng rơi khung gian tĩnh mịch
Bơ vơ nào hơn lúc vắng anh

seshi
05-09-2005, 05:31 AM
Em vẫn còn yêu anh"
Đơn giản thế ngàn lần em không nói
Vì kiêu hãnh em tự lừa dối
Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.

harpielady86
05-09-2005, 07:56 AM
Những ước muốn bao giờ thành thật
Tôi có lần ngây ngất trong mơ
Hỡi ơi chỉ chút tình hờ
Trăm năm duyên nợ như tờ giấy không

Tôi ước muốn nằm trọn vào lòng
Đôi cánh tay rộng ôm chằm lấy
Nhưng người như một áng mây
Nhoà tan bạc bẽo bay bay cuối chiều

Tôi ước muốn được một tình yêu
Nhiều chân thật không pha lừa dối
Nhưng ai hiểu được tình đời
Vàng thao lẫn lộn ít cười nhiều đau

Tôi rất muốn hỏi người có thấu
Nỗi nhớ thương đau khổ tôi mang
Trách ai hay chữ lỡ làng
Chuyện tình ngày đó .... tôi .....chàng .....là mơ

sành điệu mái ngố
05-09-2005, 11:35 PM
dù cho ta cùng nhau vượt qua nh~ buồn đau
thì thời gian anh ơi chỉ là dĩ vãng
em ko hiểu và cũng ko muốn hiểu
tại sao anh vội quay bước sao đành

harpielady86
07-09-2005, 10:31 AM
Trở lại bến xưa giờ trống vắng
Một bóng một hình đứng lặng yên
Nhìn sóng dầp dờn nơi bờ biển
Ngỡ tiếng lòng mình thổn thức đau
Dưới hoàng hôn một thời yêu dấu
Tôi cùng người trao gởI thương yêu
và cũng hoàng hôn của một chiều
Ta vĩnh biệt không lời từ tạ
Tiếng chim biển giờ như xa lạ
Chua chát lòng nghe quá đau thương
Cả trăng đêm u mờ ảo tưởng
Vi vu buồn gió gọi nhớ ai ............

harpielady86
10-10-2005, 04:15 AM
Trang nhật ký viết tình ta ngày ấy
Nét không nhoà tình vẫn còn đây
Bao năm qua ngỡ dòng đời thay đổi
Tình cũng tàn ai ngỡ chẳng đổi thay

Ngày xưa đó có lẽ vì em không nghĩ
Tình mai này chẳng cùng hướng bước đi
Hay có lẽ em giả vờ khờ dại
Ôm vào lòng mãi mãi mối tình si

Tình đời giả hay lòng người giả dối
Thương yêu nhau bằng câu nói đầu môi
Ôi đáng sợ chân tình là ở đấy
Em khóc cười ngậm đắng lệ tuôn rơi

Rồi mai đây ai nhìn về quá khứ
Có chạnh lòng mang nặng một ưu tư
Nhỏ một giọt lệ tình chào tiễn biệt
Đưa tình về một chốn chẳng thật hư

Bởi tình ta bắt đầu trong sự thật
Đoạn cuối tình rồi chắc cũng như mơ