Xem đầy đủ chức năng : Chia Tay
harpielady86
04-09-2005, 01:24 PM
Rồi một ngày người yêu nói chia tay
Em chỉ biết lặng im và đón nhận
Hồn nhỏ lệ cho rơi bớt sầu muộn
Tình yêu này trao lại những ngày xa
Con đường xưa em từng bước chân qua
Nay nhường lại cho người con gái khác
Bao nỗi đau về tâm hồn thể xác
Vây lấy em cùng những nỗi đau riêng
Tình yêu nào cũng đẹp cũng thiêng liêng
Dãu chẳng phải dành cho em chăng nữa
Vườn địa đàng trong anh đã đóng cửa
Để hồn em mãi mãi đứng ở ngoài
Cánh hoa nào rồi cũng phải phôi phai
Mộng đẹp nào cũng đến hồi tỉnh giấc
Lòng tuy đau vẫn nguyện cầu chúc phúc
Cho người yêu cùng người ấy đẹp đôi
Tình cho em giờ đây đã chia phôi
Chỉ xin anh quý gì mình đang có
Đừng để cho một người con gái nữa
Giống như em,đứng bên lề đời anh.
GoodNight[Rain]
04-09-2005, 04:22 PM
thôi đừng buồn hỡi cô gái nhỏ
đời cheo leo nhưng lắm hẹn hò
có những lúc lòng thấy sầu lo
hãy vươn lên hướng về phía trước
chữ chia tay dường như bất vượt ( ko thể vượt qua )
dù thời gian là liều thuốc thần
nhìn mây chiều lan tỏa bâng khuâng
hãy khóc đi cho lòng nhẹ nhỏm
cánh hoa xưa ắt đã phai bạt
nhưng nhìn kìa ngao ngát khắp nơi
những đóa hoa thỏ thẻ ko lời
chờ vòng tay của người nào đó
có những thứ ta ko thể có
đừng mong chi như bến nhớ đò
con đò chiều lặng lẽ ra đi
nhớ làm chi những người phụ bạc
biết con tim giờ đã tan nát
hãy vui lên vì ấy lìa mình
đời còn dài hãy vững lòng tin
cố rắng lên như diều bé nhé
hì hì làm chơi thui ko hay lắm xin đừng chê bai
sành điệu mái ngố
04-09-2005, 08:40 PM
Lời chia tay rồi 1 ngày anh nói
sao não nề sao chua xót đớn đau
nhớ khi xưa thề non và hẹn bể
nguyện kiếp này sẽ mãi ở bên nhau
vậy mà nay anh bước cùng kẻ cũ
trách em rằng thôi em đã đến sau
mặc kệ em đứn bên đường khóc vội
anh bước đi ko ngoái lại câu chào
lời chia tay anh nói ngày hôm ấy
dư âm buồn cứ vọng mãi trong em
giấc mơ tình ru đầu ngọn bão tố
sóng trong lòng ngàn năm buồn nhớ anh
harpielady86
04-09-2005, 10:26 PM
Khi yêu nhau, anh thường hay nói
Rằng em la tất ca~ cũa đời anh
Cuoc doi khong nhu anh mong uoc
Dinh menh nao da chia re doi ta...
Anh gio chung buoc cung duyen moi
Co biet chang mot nguoi dang nho mong....
thuc dem moi biet dem dai
yeu anh moi biet ngay dai hon dem
nho anh em thuc tung canh dai
cho mong anh mai nhung nguoi noi nao...
hoang hon mau tim
05-09-2005, 02:36 AM
tình em đó trao anh mãi
anh vui cùng kẻ xưa
phải chăng em chỉ là cái bóng
thế chỗ ai khia anh khỏi cô đơn
vậy thì lúc trước xin anh đừng hứa
sẽ mãi yêu em để khỏi buồn thương
nay chia tay là điều tất yếu
viết thương lòng ,em oán hận anh
người ta vì đâu mà phụ bạc
nay anh lại phụ bạc tình em
anh nói đi tại sao anh lại thế
con tim anh nỡ vô tình đến thế sao?
harpielady86
05-09-2005, 04:09 AM
Có thể nào những ưu phiền quá khứ
Khép kín hoài trong yên nghỉ nghìn thu
Bình minh lên làm tan áng sương mù
Anh trở lại cùng em xây tình thắm
Ôi tình yêu ! Sao chỉ toàn men đắng
Chia tay rồi sao em chẳng thể quên
"Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên"
Nhờ nước mắt xoá hình anh trong trí
Giận anh quá ,anh thiệt là ích kỷ !
Phụ em rồi sao hiện hữu trong em ?
Cho đời này em một bóng chao nghiêng
Cung đàn vọng một khúc sầu héo hắt ?!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.