..]<hi?-]<0!\!..
10-04-2010, 02:15 AM
“Mỗi người có thể trở thành nhà điêu khắc như Michelangelo mà tác phẩm tạo ra chính là người bạn đời của mình”.
Nhưng chúng ta hãy khoan trở thành nhà điêu khắc bạn nhé. Bởi chúng ta cần một tấm chân dung trước khi khắc họa cụ thể cho cuộc đời mình một tác phẩm vô giá dựa trên bức chân dung nguyên mẫu.
Mỗi người trong chúng ta, ngay từ khi còn bé, từ trong vô thức thì dường như ít nhiều cũng đã hình thành nên một hình mẫu về người yêu, người chồng hay người vợ lý tưởng của mình. Người trong mộng đó của mỗi người trong chúng ta có thể được khắc họa từ nguyên mẫu là Cha, Mẹ,...hay là một nhân vật nào đó mà ta rất ngưỡng mộ. Và khi chúng ta trưởng thành, mỗi người trong chúng ta bắt đầu đi tìm một nửa của mình, phần nào dựa trên bức họa tình yêu mà trong sâu thẳm tâm thức của mỗi chúng ta, nó đã tồn tại.
Vậy nếu ai đó ghé qua đây, hãy cùng nhau bật mí một chút về cái gọi là hình mẫu lý tưởng về tình yêu của mình nhé. Có thể đó là người mà chúng ta không bao giờ tìm thấy trong cuộc sống thực tại. Nhưng mình tin dù ít dù nhiều, thì người mà chúng ta thực sự có được trong cuộc đời mình, cũng sẽ có gì đó gần gũi với những gì chúng ta từng mơ ước.
Đừng ngại ngần gì mà không vẽ cho mình một hình mẫu lý tưởng nhé các bạn, dù chúng ta vẫn thừa biết mình là một họa sĩ tồi.
Nhưng chúng ta hãy khoan trở thành nhà điêu khắc bạn nhé. Bởi chúng ta cần một tấm chân dung trước khi khắc họa cụ thể cho cuộc đời mình một tác phẩm vô giá dựa trên bức chân dung nguyên mẫu.
Mỗi người trong chúng ta, ngay từ khi còn bé, từ trong vô thức thì dường như ít nhiều cũng đã hình thành nên một hình mẫu về người yêu, người chồng hay người vợ lý tưởng của mình. Người trong mộng đó của mỗi người trong chúng ta có thể được khắc họa từ nguyên mẫu là Cha, Mẹ,...hay là một nhân vật nào đó mà ta rất ngưỡng mộ. Và khi chúng ta trưởng thành, mỗi người trong chúng ta bắt đầu đi tìm một nửa của mình, phần nào dựa trên bức họa tình yêu mà trong sâu thẳm tâm thức của mỗi chúng ta, nó đã tồn tại.
Vậy nếu ai đó ghé qua đây, hãy cùng nhau bật mí một chút về cái gọi là hình mẫu lý tưởng về tình yêu của mình nhé. Có thể đó là người mà chúng ta không bao giờ tìm thấy trong cuộc sống thực tại. Nhưng mình tin dù ít dù nhiều, thì người mà chúng ta thực sự có được trong cuộc đời mình, cũng sẽ có gì đó gần gũi với những gì chúng ta từng mơ ước.
Đừng ngại ngần gì mà không vẽ cho mình một hình mẫu lý tưởng nhé các bạn, dù chúng ta vẫn thừa biết mình là một họa sĩ tồi.