Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi cần mọi người giúp !



keocaosu
09-04-2010, 11:44 PM
Sắp được nghỉ hè rồi, tôi vừa vui lại vừa buồn, pha thêm chút lo lắng và hồi hộp:wish:
Tôi năm nay học hết lớp 9, cuối cấp nên lo lắng lắm. Tôi định thi vào trường chuyên Lam Sơn môn vật lí, nhưng lo quá.

Tôi có quen một cô gái ở trường, cô ấy học lớp 8A, còn tôi học lớp 9A. Chúng tôi quen nhau qua cuộc thi " An toàn giao thông ":drive: ở tỉnh năm ngoái. Cô ấy với tôi là một đội rất ăn ý. Cô ấy là liên đội trưởng của trường tôi đấy. Cô ấy xinh, học giỏi, quan trọng là rất ngoan ngoãn. Gia đình cô ấy co hoàn cảnh đặc biệt, nói chung là hơi khó khăn.

:bicycle:Nói lại chuyện của tôi, tôi và cô ấy quen nhau hơn 1 năm. có lẽ là rất thân nhau, nhưng từ khi các bạn trêu thì cô ấy xa tôi. Tôi ít nói chuyện với cô ấy , có lẽ cô ấy ngại mọi người nói, vì cô ấy à liên đội trưởng mà, chúng tôi cùng làm công tác đội nên cũng thỉnh thoảng làm việc cùng nhau. Có lẽ cô ấy cũng thích tôi- tôi linh cảm thấy vậy!
Sắp hết năm học rồi, không biết có nên nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy lắm khôngtanghoa?
Tôi không đủ can đảm, có lẽ vậy, tôi đã một lần viết thư cho cô ấy:quax2:, cũng hay, cô ấy chỉ nhìn tôi và cười:)- tín hiệu tốt. Nhưng tôi vẫn chưa tin vào bản thân rằng có nên gặp mặt cô ấy để nói không nữa?
Nếu là bạn, ban sẽ làm gì , cho tôi một lời khuyên được không?