PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em Không Là Thiên Thần



:::::: kikty ::::::
09-04-2010, 05:45 PM
Lần đầu mình post truyện , có gì các bạn cứ góp ý nha
---------------------------
Nhân vật nữ chính :
Yuri : cô bé hoạt bát , năng động , xinh xắn , học lớp 10 , ( có võ đó nha )
Yuna : bạn thân Yuri nhưng tính tình lại hiền lành , dễ đỏ mặt , học rất giỏi
---------------------------
Nhân vật nam chính :
Ken : hot boy , nhà giàu + học gioi , thích gây chuyện với Yuri , học
lớp 11
Bi : bạn chí cốt của Ken , đẹp trai ko thua Ken , thích Yuna
---------------------------
Susi : hot girl trường , tính tình kiêu căng , thích cả Bi & Ken
---------------------------
Bắt đầu vào truyện nà
Yuri và Yuna là 2 bạn chơi thân từ nhỏ . Vì bố me. chuyển công tác nên Ri và Na
cũng phải thường xuyên chuyển trường
Ngày đầu đến trường mới , Ri và Na được thầy hiệu phó dắt đến tận lớp . Vào lớp học,
cô chủ nhiệm giới thiệu :
_ " Đây là 2 em mới vào của trường ta , các em nhớ giúp đỡ bạn nha "
_ Cả lớp đáp " Dạ "
_ " Hai em vào chỗ trống dưới kia ngồi rồi chúng ta tiếp tục học " Cô nói
_ " Vâng thưa cô " Ri & Na đáp
--------------------------
Reng.....eng - tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến.
Thấy Yuri mải mê ngắm nhìn con gấu bông mà chẳng nói chuyện với mình nên Yuna
giật ngay món đồ đó và chạy thẳng mặc cho Yuri kiu mãi . Đến ngõ cục , Yuna tiện tay
nên quăng vật ấy vào Yuri nhưng không ngờ trúng ngay Ken ( lần này tiêu òi )
Ken tiến đến gần Yuna , định giơ tay lên tát Na 1 cái thì đã bị Yuri đánh cho 1 cái rõ đau
Ken trừng mắt nhìn Yuri định đánh lại thì vừa lúc đó Bi chay đến can ngăn ( may quá , xém
tí nữa có chiến tranh xảy ra òi ) . Vừa lúc ấy , tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên
Yuri liền kéo tay Yuna chạy thẳng vào lớp nhưng không quên liếc xéo Ken một cái .
--------------------------
Nhưng Ri & Na đâu bik có 1 cặp mắt rất giận dữ đang theo dõi họ ( người này là ai mà ghê
vậy ta )
--------------------------
1 tiết......2 tiết ...... 3 tiết trôi qua , cuối cùng cũng kết thúc ngày học mệt mỏi
Trên đường về , ví mãi chạy giỡn với Yuna nên Yuri đã đụng trúng Ken và ngã xuống ( đúng
là oan gia ngõ hẹp )
_ " Cô chạy mắt mũi để đâu zậy hã ? " - Ken la lớn khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn
_ " Anh vô duyên thật , thấy người ta chạy mà không bik né " - Ri ( pó tay ngang như cua )
_ " Cái gì , đụng trúng tôi , không xin lỗi mà còn mắng tôi nữa à . Co tin tôi cho
cô chết ngay không ? " - Ken trả lời
_ " Hứ , anh dám , nên nhớ tôi có võ đó nha " ( khoe võ kìa )
_ " Võ gà à , hahahaha " - Ken vừa nói vừa cười lớn
_ " Anh... anh....nhớ đó . Không nói với anh nữa , về thui Na " - Ri vừa bực bội vừa nói
Nói rồi Yuri dắt Yuna chạy 1 mạch . Vừa đi Yuri không ngừng lẩm nhẩm
_ " Hắn ta thật quá đáng , dám chọc ghẹo mình , mình không bỏ qua cho hắn đâu "
--------------------------
Ken
Về đến nhà , Ken quăng cái ba lô vào 1 góc rồi lăn đùng ra giường . Vừa nằm Ken vừa suy
nghĩ về cô bé Yuri
_< Trước giờ chẳng ai dám nói mình như zậy , cô ta to gan thật . Nhất định mình phải cho
cô ta bik tay , mà cô ta tên gì nhỉ , hình như cái gì Ri.... thì phải . Thui kệ , kiu bằng cà Ri
vậy >
Nghĩ được 1 lúc thì Ken lăn ra ngủ ( người gì thế không biết )

-------------------------------
Sáng hum sau ...
Yuri lái xe đến rước Yuna đi học . Vừa mới bước vào trường , Yuri đã gặp ngay tên Ken đó
_ " Đi đâu mà vội zậy cà Ri " - Ken hỏi đểu
_ " Đi học chứ đi đâu , hỏi lạ nhỉ . Tránh ra tui sắp trễ rùi đây " - Ri vừa nói vừa bực bội
_ " Hum wa cô tát tôi , tôi chưa tính sổ , vậy mà hum nay dám lớn tiếng nữa àh " - Ken
_ " Bây giờ anh mún gì nói thẳng ra đi " - Ri
_ " Mún gì thì giờ ra chơi , cô ra canteen trường tôi sẽ nói " - Ken trả lời
Yuri chưa kịp nói gì thì chuông vang lên . Ri và Na cấp tốc bây lên lầu ( lầu 3 lận mà )
Suốt buổi học , Yuri không thể nào học được 1 chữ chỉ vì tên Ken đáng ghét đó . Yuri
thầm nghĩ :
_ " Không bik hắn lại giở trò gì nữa đây "
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến , Ri & Na dắt tay nhau xuống canteen thì thấy 2 người đã
ngồi ở đó sẵn . Bi liền lên tiếng :
_ " Na và Ri uống gì đây "
_ " Cho tụi em 2 ly sinh tố ạ " - Na trả lời
Đúng 5 phút sau , ly sinh tố được mang lên . Ri nhanh nhảu hỏi
_ " Anh mún gì thì nói nhanh lên , tui không có nhiều thời gian "
_ " Từ từ chứ , chủ nhật này cô rảnh ko , đii với tôi đến chỗ này " - Ken trả lời
_ Ri trả lời 1 cách vô tình " Không rảnh , bữa đó tui có việc đi với Na rùi "
_ Na liền nói : " Không sao , Ri đi với anh Ken đi . Bữa ấy Na phải đi với bố mẹ về thăm ngoại rùi "
_ " Hã ! Sao lại như vậy , đã hẹn trước òi mà , hix hix " - Ri nói
_ " Hix , Na sr mà , tại Na quên nói với Ri " - Na trả lời
_ " Vậy là bữa đó đi được chứ , 3h ở trường nha " - Ken chen vào
Ri chưa kịp phản đối thì chuông đã vang lên nên Ri và Na đành vội vàng chạy lên lớp
Lúc đang chen lấn , Ri như nghe thấy như có ai đó nói vào tai mình
_ < Tụi bây cũng ghê gớm nhỉ >
Nhưng Ri vừa quay lại thì không thấy người đó ( đông quá làm sao bik là ai )
-------------------------------
Chủ nhật đến...
Hum ấy , Ri mặc chiếc áo phông trắng có hình con gấu đen , quần short đen + đôi giầy búp
bê trắng , tóc búi cao 1 bên kèm theo chiếc nơ xinh ( )
Vừa thấy Ri Ken như người mất hồn ( hơi quá đáng ^^!!! ) Thấy Ken cứ đứng trơ mắt ra nhìn
nên Yuri hỏi :
_ " Nà anh bị sao vậy , gặp tui thấy ma zạ "
_ Ken lúng túng trả lời " À , chỉ vì hum nay Ri xinh hơn mọi ngày "
_ " Thui đi nhanh " Ri vừa nói vừa đỏ mặt
Ngồi trên xe mà Ken cứ nhìn Ri làm Ri chẳng dám ngước mặt lên . Ri bực
bội nói :
_ " Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy , >"< "
_ " Sr , tui không cố ý .... " - Ken nói rồi quay mặt sang chỗ khác
------------------------
Sau 30 phút ngồi trên xe cuối cùng thì 2 người cũng đến nơi
_ " Khoan đã trước khi vào đó , cô phải bịt mắt lại " - Ken nói
_ " Thui anh mún làm gì thì làm " - Yuri trả lời
Rồi Ken dẫn Yuri vào 1 nơi đầy những vì sao trên trời ( bầu trời giả do nhưng mà đẹp lắm )
_ " Được rồi cô mở mắt ra đi " - Ken
_ " Woa.....oa...đẹp wa , làm sao anh bik nơi này za " Yuri vừa nói vừa nhìn bao quát xung wanh
_ " Thì tôi thường đến đây khi nào cảm thấy bùn mà " - Ken
_ " Vậy anh đang bùn àh " - Ri nói rồi quay sang nhin Ken
_ " Tôi không bik , chỉ là mún dẫn cô đến đây thui " - Ken trả lời
Im lặng hồi lâu , Yuri chợt la lên
_ " A ! Giờ tôi mới phát hiện , anh có hàng mi cong giống con gái quá , hiiiii "
_ " Cô dám nói tôi vậy á , tôi không tha cô đâu , đứng lại đó "
Ken nói xong liền rượt theo Yuri chẳng may Yuri vấp té kéo theo cả Ken
Thế là ....... mặt đối mặt , Ken vội vàng ngồi dậy . Hai người đều đỏ mặt quay sang chỗ
khác . Ken thầm nghĩ
_ " Yuri dễ thương thật >"< "
Còn Yuri ....
_ " Anh ta đẹp trai quá , hjx hjx , không được mình ghét anh ta nhất mà "
Cả 2 cùng im lặng , chẳng ai bik noi gì thì Ri lên tiếng :
_ " Hay tụi mình về nha "
_ " Uuhm , cũng được " - Ken trả lời
Về đến nhà Ken không ngừng nghĩ ngợi về chuyến đi
_ < Chết thật , đầu óc mình sao thế này , cứ nghĩ về cô ấy mãi >
-------------------------
Về phần Yuri cũng không khác gì Ken , Yuri cứ nghĩ mãi khiến Yuri không thể nào chợp mắt
được ( nguy hiểm wa )
-------------------------
Hum sau , ở lớp học , Yuri cứ gục lên gục xuống chỉ vì mất ngủ ngày hum qua
( lý do chắc mấy bạn bik rùi đó ) .
Giờ ra chơi.......
Khi Yuna đang chép bài hộ cho Yuri thì nhận được 1 lá thư do Bi gửi
_ < Hai em xuống canteen đi , anh và Ken đang đợi >
Thấy vậy nên Yuna không nỡ đánh thức Yuri nên Yuna đã chạy xuống dưới 1 mình .
Vừa thấy Yuna , Bi đã vội kiu ngay :
_ " Na ơi ! Ở đây nà "
Không thấy Yuri đi cùng Yuna nên Ken liền hỏi
_ " Yuri đâu ? Sao không đi cùng Na "
_ " À ! Yuri đang mệt nên em đi 1 mình " - Na trả lời
--------------------------
Cùng lúc đó , trên lầu 2 có 1 người đang âm thầm theo dõi 3 người họ . Thấy họ nói chuyện
vui vẻ nên người đó tức lắm
_ " Nhỏ Na này dám cướp mất anh Ken và anh Bi của mình . Tao không tha mài đâu , hứ "
--------------------------
Sau 20 phút , reng....eng - tiếng chuong báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên . Yuna vội vã chạy
vào lớp . Ngồi vào bàn Yuna phát hiện có mẫu giấy nhỏ ghi
_ < Cuối giờ Na lên sân thượng của trường nha , có chuyện gấp lắm >
3 tiết cuối trôi qua , Yuna nói với Yuri
_ " Ri đợi Na ở đây xíu nha , Na chạy lên sân thượng 1 tí "
Nói rùi Yuna chạy thẳng mặc cho Yuri đứng đó kiu mãi
----------------------------
Đến nơi , Yuna thấy có 1 đám người đang đứng , Na vội hỏi :
_ " Mấy bạn kiu mình có việc gì vậy "
_ Một nhỏ trong đám nói " Mài còn hỏi , dụ dỗ anh Bi & Ken của tụi tao
, bây giờ còn giả bộ ngây thơ à ? "
_ " Chắc mấy bạn hỉu lầm rồi , mình và 2 anh ấy đâu có gì " - Na trà lời
_ Nhỏ khác : " Chính mắt tao thấy mà còn dám chối hã ? . Tụi bây đánh nó " ( )
Nói rùi cả đám lao vào đánh Yuna . Bỗng có 1 tiếng nói vọng lên ở phía sau
_ " Dừng tay " ( cầm đầu đến )
_ " Chào chị Susi " - cả bọn đồng thanh
_ " Tụi bây đánh nó như vậy không thấy là quá nhẹ đối với nó ư " - Susi nói giọng gian manh
_ " Vậy em phải làm sao đây chị Susi " - một đứa trong nhóm hỏi
_ " Nó dám cướp anh Ken tụi mình , thì mình phải làm sao cho 2 anh ấy không mún
đến gần nó nữa " Susi nói
_ " Ý chị là ........ " - đứa khác
_ " Đúng vậy , tụi bây đè nó ra " - Susi ra lệnh
Vào lúc này , Yuri cảm thấy trong lòng bất an bèn chạy lên sân thượng gấp .Đến nơi thì
Yuri thấy Susi cầm dao lam kề sát mặt Yuna . Yuri la lớn
_ " Mấy người làm gì vậy hả , thả Yuna ra mau "
Susi nhìn Yuri rồi nói
_ " À , mài là con bạn thân nó chứ gì . Tốt , tiện đây tao xử lun 2 đứa , tụi bây bắt nó "
Cả đám lao vào đánh Yuri nhưng không ngờ tụi nó đều bi Yuri đánh cho tơi bời ( có võ mà )
Susi bắt đầu sợ , giọng run run nhưng vẫn cố nói
_ " Mài .... mài nhớ đó , tao sẽ không bỏ qua đâu "
Sau đó Susi liền chạy kéo theo cả bọn đó . Yuri chạy đến gần Yuna thì thấy máu chảy ra
ngày một nhiều nên Yuri vội vã chạy xuống phòng y tế nhưng không thấy ai . Đang lúc rối ,
không bik làm sao thì tự nhiên Yuri nghĩ đến Ken và gọi ngay cho Ken
Ken lap tức cùng Bi chạy đến trường . Đến nơi , thấy Na nằm bất tỉnh , Bi liền bế Yuna chạy
thẳng vào bệnh viện .

------------------------
Đến nơi , Bi cứ đi wa đi lại ,lòng lo lắng vô cùng . Còn Yuri thì ngồi khóc nức nỡ mặc
cho Ken ngồi an ủi
1 tiếng sau , bác sĩ bước ra và nói
_ " Cô bé đó không sao rồi , các cháu có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn nha "
Cả 3 cùng chạy vào thăm Na , lúc này Na đã tỉnh nên Yuri đỡ lo lắng hơn . Thấy mặt Yuri
xanh xao , Nan bèn nói :
_ " Thui Ri về nghĩ đi Na không sao òi mà "
Bi thêm vào
_ " Đúng đó , ở đây đã có Bi lo cho Na òi "
Nghe vậy Ri cũng đành gật đầu mặc dù trong lòng vẫn lo cho Yuna
_ " Để tui đưa cô ấy về , Bi nhớ chăm sóc cho Na nha " - Ken nói
Sau đó Ken dìu Ri đi để lại 2 người trong bệnh viện
Lúc này , Bi đang đút cháo cho Na ăn , cho Na uống thuốc rất ân cần . Thấy Bi có vẻ mệt
mỏi nên Na giả vờ ngủ thiếp đi để Bi về nghỉ ngơi , nhưng ko ngờ Bi vẫn ngồi cạnh Na
Bi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Na và nói nhỏ
_ " Na à , có bik anh lo cho em lắm không ? Ko bik từ khj nào anh đã bắt đầu nghĩ đến em .
Em yên tâm , anh sẽ không cho ai làm tổn hai đến em nữa đâu "
Sau đó Bi khẽ hôn lên mái tóc Na ............
----------------------------------
Sáng hum sau
Yuri cùng Ken và Bi đến lớp 10a tìm Susi . Susi bước ra và nói
_ " Lại là mài à , tìm tao có việc gì ? "
_ " Cô còn dám lên mặt à , hum wa cô đã làm gì thì tự mình nghĩ lại đi " - Bi
_ " Anh Bi đừng tin nó , em có làm gì đâu " Susi vừa nói vừa liếc xéo Yuri
_ Yuri tức wa lên tiếng " Cô đừng giả bộ ngây thơ nữa , đuôi cáo cô hiện ra hết rồi "
_ " Mài .... mài " Susi định tát Yuri bạt tay thì đã bị Ken đánh ngã xuống đất ( hot girl bị hot
boy đánh , tin nóng đây )
Susi ngước lên nhìn Ken thì bị Ken nhìn thẳng vào mắt và nói
_ " Khôn hồn thì dẹp ngay mấy cái trò hèn hạ đó đi "
Nói xong cả 3 way mặt bỏ đi để lai Susi ngồi đó
_ " Con Yuri tao nhất định sẽ trả thù mài . Đến ngày nào đó mài sẽ phải hối hận với những
gì mài đã làm với tao " Susi vừa nói vừa nghiến chặt hàm răng ( đáng sở thịt )
---------------------------

:::::: kikty ::::::
09-04-2010, 07:09 PM
1 tháng trôi qua , cuối cùng thì Yuna cũng được xuất viện . Bữa đó Yuna chờ mãi
mà chẳng thấy ai đến rước mình . Yuna thầm nghĩ
_< Chẳng lẽ họ quên hum nay mình xuất viện ư ? Hix hix >
Yuna đành lặng lẽ bước về , trong lòng tự an ủi mình
_< Chắc họ bận quá nen ko đến được . Thôi , mình tự về cũng được vậy , mình cũng
đã làm phiền mọi người nhìu rùi >
Về đến nhà , Yuna ngồi phịch xuống ghế sofa . Đang nghĩ ngợi , chợt có 1 bàn tay từ
phía sau bịt lấy mắt Na rồi hí hửng nói
_ " Cúc cu , đoán xem ai nà ? "
Na cười nói
_ " Bik rùi , pé Ri đúng ko , hihi "
Ri hoan hô nói
_ " Chúc mừng Na đã đoán đúng và bây giờ là phần thưởng của pạn "
Chưa kịp để Na hỏi thì Ri đã dùng miếng vải bịt mắt Na lại rùi dẫn Na đến 1 căn phòng tối
, để Na 1 mình rồi vội vã bỏ đi . Na hốt hoảng la lên
_ " Ri ơi , Ri đâu rồi ? "
Bỗng nhiên đèn được bật sáng rồi từ đâu ùa ra 1 đám " tiểu yêu " mà cầm đầu là đứa bạn
thân và tên Ken đó làm Na giật cả mình . Sau 1 hồi nhìn quanh , Na ngạc nhiên hỏi
_ " Anh Bi ko đến sao ? "
Ri lườm Yuna rồi giả vờ giận dỗi nói
_ " Mới vừa xuất hiện thì đã anh Bi . . . anh Bi rồi à "
Na trả lời ngập ngừng
_ " Thì tại Na thấy có mỗi anh Bi chưa đến nên Na thấy lạ thui mà "
Bỗng nhiên Bi ở đâu xuất hiện lam Na giật mình
_ " Ha ha , anh đây nhớ anh lắm sao mà tìm anh hử ? " Bi vừa nói vừa chọc ghẹo
làm Yuna đỏ hết mặt , rượt theo Bi mấy vòng . Ken thấy thế lên tiếng
_ " Thui , 2 người cho tui xin , chúng ta nhập tiệc thui "
Cả bọn nghe đến ăn là hét lên
_ " Hoan hô "
Vậy là cả đám kéo nhau vào trong , đến phấn phân phát bánh kem , chẳng may Yuri
làm rớt cái bánh kem vào người Ken . Ken giận dữ nói
_ " Cô cố tình đúng ko ? "
Chưa kịp để Yuri giải thik thì Ken đã quẹt miếng kem lên mặt Yuri làm mọi người cũng hứng
thú với trò chơi này , khiến bữa tiệc trở thành " chiến trường bánh kem " . Sau khi không còn
" vũ khí " để típ tục thì lúc đó mọi người mới nhận ra ai cũng đều được chăm sóc bằng
" kem dưỡng da " đặc biệt . Quậy đã thì 1 đứa trong đám đề nghị
_ " Tụi mình dẫn Yuna đi xem quà đi "
Còn Yuna thì ngây ngô , ngu ngơ hỏi
_ " Mấy bận có mang quà cho Na nữa ư ? "
Cả bọn đồng thanh
_ " Dĩ nhiên "
Na rưng rưng hỏi ( thật ra là thik lắm mà giả bộ đó )
_ " Hjx Hjx , cảm động quá "
_ " Thui đi chị cho em xin , pó tay " - Một đứa trong nhóm
Thế rồi 1 lũ chạy " tíu tít " vào trong để xem quà . Yuri hối
_ " Na mở quà đi , chọn cái nào đẹp nhất í "
Na nhìn tới nhìn lui rồi cầm ngay món quà màu xanh nhạt có cái nơ rất xinh . Chợt mặt Bi xanh
lại khi Na bốc món quà ấy đầu tiên . Na từ từ mở ra thì thấy có 1 con gấu bông rất xinh . Cả
đám thấy thế cứ nhao nhao lên
_ " Woa.....oaaa , đẹp quá à ! "
Yuri hỏi
_ " Xin cho bik ai là chủ nhân món quà nì vậy ta ? "
Sau 1 hồi ko ai lên tiếng thì nhìn qua đã thấy Bi đỏ mặt , gãi đầu rồi ấp úng nói
_ " Của tôi đó "
Ken chen vào
_ " Chời , có vậy mà nãy giờ cũng giấu mà tặng con gấu đó có ý gì đây ông bạn ? "
Ken nói giọng đểu lam cả Bi và Na đều đỏ mặt . Sau khi " miệt mài " mở quà , cả đám ngồi
xem phim xong cũng đến 11h nen cả pọn chia tay ra về.
Sau khi dọn dẹp " bãi chiến trường " do lũ bạn gây ra thì Na đã bắt đầu " đuối ". Ôm chú gấu
bông xinh xắn vào lòng , còn mải mê nghĩ vẩn vơ về anh Bi thì Na chạm vào 1 cái
nút khiến 1 giọng nói phát ra
_ Bi love Na....... ( lỡn mợn wóa )_
Chưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngón tay tay chạm phải 1 vật gì đó cộm cộm
trong trái tim mà chú gấu bông cầm ( cái gì thế nhỉ )

Na mở ra thì thấy 1 chiếc nhẫn rất đẹp kèm theo đó là 1 tờ bức thư
_ < Chiếc nhẫn ko được đẹp cho lắm nhưng đây là tình cảm của anh dành cho em
đó ! Nếu em đồng ý làm bạn gái anh thì đeo nó vào còn ko thì ..... >
Na đọc xong tủm tỉm cười rồi ôm kon gấu ngủ lun đến sáng . Một ngày mới bắt đầu ,
sau khi chuẩn bị xong mọi thứ , Na nhìn chiếc nhẫn rùi ngập ngừng đeo nó vào tay
..... Giờ ra chơi , lúc đi qua 1 nhóm con gái thì Na vô tình nghe được câu chuyện giữa họ
_ " Tụi bây bik gì chưa " ( hok nói sao bik chời )
Cả bọn nhốn nháo hẳn lên
_ " Chuyện gì za , kể nhanh koi mài "
_ " Nghe nói anh Bi đang quen nhỏ nào thì phải . Sáng nay , tao thấy ảnh đeo chiếc nhẫn
ngón áp út , hình như là nhẫn đôi đó "
_ " Sao mài bik , lỡ ko phải thì sao " ( ko thể tin dù đó là sự thật )
_ " Hum a tao di ngang qua tiệm kia thấy anh Bi mua nhẫn mà "
Nghe đến đó , Na lật đật kéo tay Ri chạy xuống canteen thì thấy Bi và Ken đang nói chuyện
" khí thế " . Thấy Na , Bi như " mèo gặp mỡ " vội kiu ngay
_ " Na , anh ở đây "
Na vội chạy đến kéo theo Ri phía sau 1 cách tàn nhẫn ( tội nghiệp ghê )
Na và Bi nhìn tay nhau rồi đỏ mặt . Chợt Yuri nhận thấy có gì đó mờ ám thì đột nhiên Ri phát
hiện ra tay của 2 người này có đeo 2 chiếc nhẫn rất giống nhau . Ri hỏi ngay
_ " Hai người kia , có chiện gì giấu tụi tui đúng ko , khai mau " - Ri nói với ánh mắt dò xét
Bi liền cười gãi đầu rồi nói
_ " Thì tụi tui đang quen nhau đó mà , hì "
Ri ngạc nhiên nói
_ " Chời , ghê nha , từ khi nào vậy 2 anh chị ? "
Na đỏ mặt trả lời
_ " Từ hum qua , chưa có gì đâu mừ , đừng nghĩ lung tung đó "
Ken chọc thêm
_ " Tiến triển tốt hen , chúc mừng 2 bạn nha , kaka "
Nghe Ken nói cả Bi và Na đều cười toe toét
Cả 4 người trò chuyện rất vui vẻ nhưng sắp có 1 chuyện " kinh thiên động địa "
xảy ra với họ ( <= hình như dùng từ hơi quá ^^!!! )
Susi đứng trên lầu nhìn xuống , lòng vừa căm vừa hận và thầm nguyền rủa họ
_ < Tụi bây cứ cười đi, sẽ chẳng vui được bao lâu nữa đâu , hứ >

Ozhi
09-04-2010, 07:31 PM
bạn là yohana bên hihihehe?

nếu ko phải thì tớ phải del topic này ngay đấy ^^

:::::: kikty ::::::
09-04-2010, 07:43 PM
bạn là yohana bên hihihehe?

nếu ko phải thì tớ phải del topic này ngay đấy ^^

yes em đó mà Ozhi có thể chỉ mình cách đưa hình vào web nỳ đc hok

Ozhi
09-04-2010, 07:53 PM
tôi sẽ lưu fic lại trong vòng 1 tuần kể từ ngày hôm nay

tôi sẽ liên lạc với bên hihihehe để xác nhận


^^

Mong bạn thông cảm cho việc qua khó khăn nàny