hoasuatraotay
09-04-2010, 03:28 AM
Nhớ những con đường bóng dài hai đứa
Nhớ dưới hàng cây cùng đợi cơn mưa
Nhớ bao góc phố ngập màu hò hẹn
Nhớ một mùa hoa đến vội không tên.
Nhớ bóng ai hiền rồi ngỡ như quên
Mùi nắng cháy, mùi hoa cài tóc
Bữa hạ về có ai rưng rưng khóc
Muốn điều chi hay chỉ dám lặng thầm.
Nhớ một chiều nắng vội tắt trên sân
Lớp học cuối năm, buổi học cuối cùng
Đi bên nhau ánh mắt những ngập ngừng
Xa rồi nhé! Một thời tóc rối!
Nhớ nhớ lắm bao nôi nhớ khôn nguôi
Bất chợt hạ về bất chợt mưa qua
Xin giữa cho nhau ký ức học trò
Như giữ lại màu áo trắng ngây thơ.
Nhớ dưới hàng cây cùng đợi cơn mưa
Nhớ bao góc phố ngập màu hò hẹn
Nhớ một mùa hoa đến vội không tên.
Nhớ bóng ai hiền rồi ngỡ như quên
Mùi nắng cháy, mùi hoa cài tóc
Bữa hạ về có ai rưng rưng khóc
Muốn điều chi hay chỉ dám lặng thầm.
Nhớ một chiều nắng vội tắt trên sân
Lớp học cuối năm, buổi học cuối cùng
Đi bên nhau ánh mắt những ngập ngừng
Xa rồi nhé! Một thời tóc rối!
Nhớ nhớ lắm bao nôi nhớ khôn nguôi
Bất chợt hạ về bất chợt mưa qua
Xin giữa cho nhau ký ức học trò
Như giữ lại màu áo trắng ngây thơ.