chim_canhcut
09-04-2010, 02:49 AM
thôi đi nhé! có chi mà phải khóc
có tương phùng ắt phải có biệt ly
người đi đó phải đâu là đi mãi
kẻ ra đi vẫn có hẹn ngày về
thôi đi nhé! có chi mà rơi lệ
người đi xa đi xa mãi ko về
"ta vẫn bit cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
thôi đi nhé! có chi mà bùn tủi
người chỉ là dĩ vãng của ngày xưa
bình minh sáng 1 tương lai đón đợi
bỏ tay ra. mik vẫn sẽ tốt hơn
thôi đi nhé! có chi mà đau khổ
sống vui lên rồi tất cả sẽ qua
quá khứ sẽ dần chìm vào quên lãng
rồi có ngày ta sẽ chẳng nhớ a ^_^
thôi đi nhé! mưa phùn rơi trên má
những hạt mưa xóa hết mọi ưu phiền
hay nước mắt dại khờ khi tuổi nhỏ
lúc nhớ về kỉ niệm tháng 3 xưa?!
có tương phùng ắt phải có biệt ly
người đi đó phải đâu là đi mãi
kẻ ra đi vẫn có hẹn ngày về
thôi đi nhé! có chi mà rơi lệ
người đi xa đi xa mãi ko về
"ta vẫn bit cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
thôi đi nhé! có chi mà bùn tủi
người chỉ là dĩ vãng của ngày xưa
bình minh sáng 1 tương lai đón đợi
bỏ tay ra. mik vẫn sẽ tốt hơn
thôi đi nhé! có chi mà đau khổ
sống vui lên rồi tất cả sẽ qua
quá khứ sẽ dần chìm vào quên lãng
rồi có ngày ta sẽ chẳng nhớ a ^_^
thôi đi nhé! mưa phùn rơi trên má
những hạt mưa xóa hết mọi ưu phiền
hay nước mắt dại khờ khi tuổi nhỏ
lúc nhớ về kỉ niệm tháng 3 xưa?!