PDA

Xem đầy đủ chức năng : HOA SŨA(đây là kỉ niệm thời phổ thộng)



minhhai_023
04-09-2005, 07:56 AM
Từng ngọn gió thổi đến
Hoa sữa rơi đầy sân,
Hương thơm tràng vào lớp
Lan tỏ khắp căn phòng .
Học sinh đang nô đùa,
Bổng ngẩn ngơ chào đón.

********************
Hoa sữa
mỗi lần ta đi qua
Giường như hoa muốn nói
muốn chia sẽ cùng ta
nỗi vất vã lo âu
nhưng niềm vui nổi nhớ
Muốn hòa vào nhịp sống
khoe sắc đẹp với đời
khoe hương thơm của mình
Với những loài hoa khác
Hoa sữa cười khúc khích
Tràng ngập tình yêu thương.
*************************
Rồi mùa đông lại sang
Hoa sữa buồn ưu tư
nhưng cánh hoa cuối cùng
cũng bắt đầu rơi hẳn
Còn lại những cuốn già
Bao học sinh đi qua
không nhìn thấy hoa nửa
Không đươc ngữi hương thơm
Mùi thơm bông hoa sữa
********************
Hoa sửa không muốn nói
chỉ trơ trọi trên cành
chỉ vài ba đốm trắng
Tô đẹp màu lá xanh
********************
Hoa sữa ơi
Ta yêu màu trắng ấy
vớ hương tơm ngát trời
tô đẹp thêm cho đời
dù mai phải đi xa
dù không còn nhìn thấy
tôi vẫn luôn nhớ mãi
mùa hoa sũa năm nao

nhatle20vn
04-09-2005, 10:11 PM
Mùi hao sữa như tình bạn thân
Thao thao gió thoảng ở rất gần
Mùi hao đó sao mà vương vấn
Tô đẹp cho đời những bước chân.