Xem đầy đủ chức năng : Tháng 4
Phong Linh
08-04-2010, 04:21 AM
Cánh hoa chở những bình yên
Câu yêu còn hát trên miền đất quê
Em về thăm lại triền đê
Cánh đồng ngút gió nhắc về ngày thơ
Nắng vàng hong lại cơn mơ
Màu trời ấm dịu mong chờ em qua
Bình yên - từ một mùa hoa
Lòng em nhẹ bẫng bước qua nỗi buồn.
Trà Bạc Hà
08-04-2010, 04:24 AM
Đôi lời gửi giấc mơ ngoan
Nơi xa nắng có dịu dàng lắm không?
Tháng tư vệt rối mông lung
Từng sợi nắng mỏng tan cùng hư vô
Loa kèn trắng đến ngu ngơ
Nhớ em, nhớ đến dại khờ mùa hoa
Loa kèn ngậm một lời ca
Vì ai hoa cứ ê a hát buồn...
Ta nhớ con bé :) Mùa loa kèn tháng tư đã nở trắng thênh thang trên phố rồi đấy biết không E-M :)
Phong Linh
08-04-2010, 05:08 AM
Hà Nội ngoan, mùa yêu thương
Lang thang câu hát con đường tháng tư
Em gầy, hơn cả ngày xưa
Yêu thương đã đủ đắng chưa hả người
Loa kèn ngoan, trắng tinh khôi
Tan trong mắt biếc những lời tin yêu
Phố gầy, góc phố liêu xiêu
Ngói nâu, bụi cũ, xanh rêu lối về
Câu thơ ngoan, giấc ngủ mê
Cùng say cơn mộng, cùng chia những ngày
Phong Linh
08-04-2010, 05:21 AM
ở trong gió, ở trong mây
ở trong mắt biếc những ngày xanh xao
ở trong em, nỗi khát khao
một sợi chỉ đỏ buộc vào tim nhau
còn người, biết cất ở đâu?
trong tan vỡ, trong nỗi đau, một người
April come she will
When streams are ripe and swelled with rain;
May, she will stay,
Resting in my arms again.
June, she'll change her tune,
In restless walks she'll prowl the night;
July, she will fly
And give no warning to her flight.
August, die she must,
The autumn winds blow chilly and cold;
September I'll remember
A love once new has now grown old.
---
Tháng Tư, cô ấy sẽ đến
Khi dòng sông đỏ phù sa và đầy lên dưới mưa
Tháng Năm, cô ấy ở lại
Trong vòng tay tôi lần nữa
Tháng Sáu, cô ấy sẽ đổi thay nhịp điệu
Những bước chân bồn chồn lang thang trong đêm.
Tháng Bảy, cô ấy bay
Và không báo trước đường bay của mình.
Tháng Tám, cô ấy phải ra đi
Cơn gió heo may lãnh đạm lạnh lùng
Tháng Chín, tôi nhớ
Một mối tình vừa chớm nở giờ đã thành ký ức chợt xa
[April come she will]
Phong Linh
12-04-2010, 03:05 AM
Tháng tư em về phố
Lơ đãng ánh trời cam
Vạt nắng rơi ngoài ngõ
Thả mình trôi thênh thang
Tháng tư em về phố
Vòng tay ôm xanh hoa
Những hạt sương lóng lánh
Trên môi giọt trầm ca
Tháng tư em về phố
Ngồi lại với dòng sông
Soi mình trong nỗi nhớ
Một câu hát bềnh bồng
Tháng tư em về phố
Khép vòng ôm lẻ loi
Chợt thấy mình quạnh quẽ
Giữa lao xao cuộc đời
Tháng tư em về phố
Mắt thêm cay một lần
Cứ như là khách lạ
Cứ như là người dưng
Tháng tư em về phố
Còn đợi em không người?
Sau bao nhiêu cơn cớ
Có còn hồng trên môi
Tháng tư em về phố
Phố về nơi xa xôi
Cuộc tình dài rộng quá
Biết bao giờ có đôi?!
Phong Linh
12-04-2010, 05:45 AM
from : July
to: April
with mess: ôm ôm.yêu yêu
.
.
.
và tháng tư rồi cơ đấy
có gì đặc biệt không em ?
hái cho tôi ngày sinh nhật
buộc vào thời gian dịu êm
vơi nửa tháng tư rồi đấy
20 ngơ ngác đi tìm
chênh chao nghiêng thêm tuổi mới
này người yêu .đau buốt tim
gió tháng tư xanh lắm đấy
tôi hỏi bàn tay . lạnh không ?
đôi mắt giấu mưa có thấy ?
giấc mơ lấp lánh cầu vồng
là tháng tư ,em biết đấy
lá thơ rơi trước hiên nhà
nhẹ bẫng thời gian gõ cửa
yêu...không yêu...những cánh hoa...
tháng tư còn nguyên nông nổi
Yêu em yêu cả dại khờ
mình bên nhau , như hạnh phúc
kể nhau nghe những giấc mơ
và tháng tư , yêu lắm đấy
yêu nắng, yêu gió , yêu em
yêu người giấu mưa trong mắt
tôi vòng tay - ôm thật êm!
: )
Flower.hoa
25-04-2010, 11:50 PM
Tháng tư em gặp anh
Nhìn anh sao khác quá
Vẫn bóng hình sâu đậm
In hằn trong tim em
Mà sao lại xa cách
Tháng tư em gặp anh
Ẹm cười em chỉ nói
Anh xa em thật rồi
Gặp nhau thêm hối hận
Tháng tư trời không mưa
Mà sao mắt em buồn
Mà sao anh ướt áo
Ra nước mắt của em
Tháng tư chưa sang thu
Mà sao buồn hiu hắt
Vắng anh em buồn lắm
Tháng tu, tháng cô đơn
ruồi tím
26-04-2010, 07:44 PM
Tháng tư, tìm sắc tím
Bằng lăng xinh gọi mùa
Ai nỡ quên... vội vã
Để em bơ vơ chờ !
Nắng hồng mang nỗi nhớ
Em bước vào hư không
Thôi đừng chờ em nữa
Anh về trong lạnh lùng !
Đành chờ sang tháng sáu
Hè tan cả tiếng ve
Áo dài em vội bước
Trống trường báo hè về
Tháng tư ! tạm biệt nhé
23 cái xuân xanh
Muộn màng em không biết
Quên cả sinh nhật mình...
Tháng tư, chờ em nhé
Anh sẽ đợi người về
Dẫu mấy ngày còn lại
Thấp thỏm tháng tư đi...
Tháng tư ! khoan hãy đi
Hồng lắm
30-04-2010, 07:14 AM
Tháng Tư qua rồi
Em vẽ mơ lại
Một hạt nước trong
Bóng anh xa rồi
Niềm vui sẽ khác
Giấc đêm sẽ lành
Tháng Tư qua rồi
Em vẽ mơ lại
Tháng Tư qua rồi
Nhớ thương qua rồi...
@dành cho Phong Linh
Ohio
---
Ta ôm em
Từng ngón xuân nồng
Xoay Chuyển
Đảo điên.
Ta ru em
Từng giấc mộng thiên
Uyên Ương
Chưa trọn giấc bao nồng
Ta đùa em
Từng giọt rất trong
Yên Lành
Ngàn thu em còn giữ nhé
Ta yêu em
Từng lúc chuyển xoay
Kinh Đời
Vốn đâu yên lành thế
Phong Linh
Rộn ràng lúc em đến
Phong Linh
Dịu dàng khi em đi
Ta sẽ mãi
Ngọt Ngào
Và ấm êm
Nếu em ôm lấy ta
Như ta đang
xiết lấy em,
từng ngón hao gầy.
Sài Gòn 30/04/10
---
Có lẽ là, tháng tư của tớ đã kết thúc quá đau và thất vọng tràn trề.
Tháng tư của tớ đã khuyết một mảnh rất lớn.
Tháng tư của tớ là như thế đấy thôi
Hết rồi và ...
Chào em-cô gái nhé!
.
.
Hẹn Gặp Lại *cười
Phong Linh
30-04-2010, 10:28 AM
Này em, đừng khóc giữa mùa
Buộc sợi chỉ đỏ cho vừa ngón tay
Vịn mùa, cài áo cho mây
Tóc thơm một sợi Mắt cay một lần
Này em, đừng khóc biết không
Buộc sợi chỉ đỏ cho hồng tơ duyên
Ra sông vớt tạm bình yên
Phù du đã chất đầy thuyền rồi em
.
.
.
Tôi yêu cô nhiều hơn niềm kiêu hãnh mà tôi cố tạo dựng như một lớp vỏ bọc cho mình, biết không
Tháng 10
01-05-2010, 04:30 AM
Ta viết về tháng 4 đã qua
Tháng 4 không chào, và giống như lúc đến
Tháng 4 cuốn xoay ta, với những cuộc chơi không bến
Em dằn lòng, tháng 4 sẽ đền cho.
Tháng 4 lặng thinh, tháng 4 đi cùng gió
Không có nỗi buồn, tháng 4 ngỏ cùng ta
Tháng 4 bảo rằng: Ở một nơi rất xa
Em mỉm cười, em chờ ta bao lâu rồi đấy?!
Tháng 4 thẫn thờ, tháng 4 không mưa bay
Mê say ở lại trong tháng 4 nắng ấm
Tháng 4 như em - dịu dàng, đằm thắm
Tháng 4 qua rồi, ta vẫn còn yêu lắm, tháng 4 ơi...
Cho tôi hoạ cùng Phong Linh vài dòng thơ nhé.
Witness Star
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.