Xem đầy đủ chức năng : Trai ngươc voi binh thương...!
harri
06-04-2010, 08:17 AM
Tình yêu cao cả mà ko biết ai ban xuống trên tôi “trái ngược với bình thường” luôn mang trái tim bên lề , sao mọi người lại được tình yêu mà biết bao nhiêu người đã chấp nhận còn tôi thì sao.?con trai luôn mong gần con gái con trai có thể bỏ hết thời gian để được bên người con gái, còn tôi lại gần con gái ko có cảm giác gì, chỉ tội cho người con gái đã yêu tôi chịu khổ vì tôi mà tôi chưa hề đáp lại , dù chỉ một hi sinh nhỏ mà tôi ko làm được cho cô ấy, cố ấy ôm tôi như được hạnh phúc lắm , còn tôi thị lại rùng mình vì chẳng có cảm giác gì cả,nắm tay cô ấy đi chơi mà lòng tôi luôn nhìn về người con trai khác , tôi ko thể nói cho cố ấy biết rằng tôi là kẻ Đồng tính , chỉ sợ vì cô ấy sẻ bị sóc , còn tôi ko nói thì lương tâm tôi ko cho phép ,làm như vậy cô ấy sẻ cài thâm sâu vào trái tim mình , còn tôi nói ra thì tôi lại sợ mọi người và cô ấy sẻ cư sử thế nào…bản thân tôi cũng ko muốn vậy đâu ,nhưng tôi cố chống lại và thật sự gần gũi ‘cô ấy ‘ nhưng hòang toàn ko được , ko có cảm giác gì cả ,cố lại cho có lệ để che mắt mọi người , nhưng cô ấy sẻ rất khổ vì tôi, Tôi phải làm sao đây…?
harri
06-04-2010, 08:19 AM
Đúng là chiếm trọn trái tim người ta thật là khó,nhưng tôi chỉ mong người đó cho tôi một góc nhỏ của trái tim, trong tình yêu khi con tim biết yêu một người nào đó…thì tiếng yêu thật khó nói , còn tôi là........yêu người........., thì tiếng yêu lại bẽ bàn ,luôn đứng bên lề ,ngậm đắng nuốt cai , mong chờ và ao ước , và những giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ,tôi luôn mong chờ ai đó để sửi ấm con tim của tôi, con tim ấy đã thật sự chết trong lạnh lẽo và khao khát,nói ra để mong ai đó mang hơi đó đến với tôi,lấp đi nỗi lạng lẽo trong trái tim.Yêu một người mà câm lặng , làm sao người ta biết ? nếu như tôi nói ra, 50% sẽ là hi vọng còn tôi ko nói 100% là chịu đau khổ , làm sao tôi nói được ? vì người đó luôn luôn nói với tôi về người yêu của mình, và những ước mơ cùng người yêu xây tổ ấm gia đình , và những lời yêu đã soạn sẵn trong lòng chỉ trao đổi với tôi coi được ko? Tất cả những gì mà hai người yêu nhau, nói với nhau , cùng điều kể cho tôi nghe, như vậy đó, làm sao mà tôi nói lên rằng.’’Tao đã và đang yêu mày” thì làm sao người ấy chấp nhận được . tôi ko cản trở mà còn động viên và giúp đỡ họ khi cần , tôi chỉ mong hai người đó luôn hạnh phúc , nhất là người..... là người tôi yêu,nhưng trái tim tôi ko cho phép ,nên tôi cố nén lại chuốc niềm đau lên trái tim mình, mà bề ngoài luôn cười vui , quây lưng đi để nuốt nước mắt, quây lưng lại để người con trai ấy đươc vui, mình luôn ao ước nhưng lời yêu đó được tỏ với mình, thì hạnh phúc còn gì bằng , yêu một người thật khó…?
harri
06-04-2010, 08:20 AM
TOI NGHIEP CON TIM........
Ai cũng phải yêu
dù sớm hay muộn
còn tôi ..
Tôi ko dám yêu…
Tình yêu bắt đầu từ cập mắt nhìn ai đó
rồi sẽ đi xuyên qua tâm trí rồi qua tất cả,
để rồi vào trái tim mình làm gì. ?
làm trái tim mình sao xuyến ,
biết vui,
biết buồn ,
và làm tim đau nhói ,
để rồi ưu sầu tương tư,
mong nhớ…
nỗi buồn được khắc lên mặt…
ko nói nên lời ,
và chỉ có người biết yêu mới có thể hiểu cảm giác đó…!
Còn Tôi ..!
Bề ngoài là một con trai ,
mà lại yêu con trai ,
Tôi ko có cách nào mà có thể nói lên lời trái tôi Tôi cần nói ,
mà tim Tôi khiến Tôi nói,
Tôi… ko… thể,
cả môi miệng và tâm trí Tôi cố nén lại ,
rồi đè ép lại trái tim mình ,
thế là niềm đau cấu xé nhói cả tim ,
để được rồi cố cất giữ vào tim mình
và giọt nước mắt của Tôi ko biết từ đau .?
chắc có lẽ là từ con tim,
tuôn rơi từng giọt là từng cơn đau nhói của tim ,
rơi ước trên cuộc tình, trái tim Tôi đơn phương yêu anh vậy sao.?
Vì sao trái đất này chỉ có anh đã làm cho Tôi có cơn đau xa dời ,
mà chỉ có anh bởi khiến tim Tôi hết đau,
chỉ anh thôi nước mắt Tôi ko ngừng rơi .
bachhaiduong
06-04-2010, 06:58 PM
Không biết nói sao chỉ biết chúc bạn sớm tìm được người phù hợp với mình. Điếu đó không hề khó mà chỉ là chưa đên lúc thôi bạn nhé
mymy_silly
06-04-2010, 07:21 PM
lời nói từ trái tim luôn là những rung cảm....
tôi không giám yêu một ngườị...
chỉ vi.....người đó là anh trai bạn thân của tôi...
có phải quá nhút nhát không zậỵ..
không biết ngưới ta có thật lòng hay chỉ đùa vui..
trong lòng củng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì lúc nàỵ.
chỉ biết là mình sợ khi nt hay khi nc vs ạnh
vì câu trả lời trong tôi rất nhu mờ...không rõ ràng.
phải làm sao đây????
chuyện tình cảm thật khó nói
mymy_silly
06-04-2010, 07:33 PM
chúc harri mạnh mẽ trong chuyện tình cảm ha,không như mymy.chắc do harri chưa gặp được đối tượng thui chứ không phải la chỉ có tình cảm với người cùng phai đâu.cố gắng hơn nha.
...bj...
08-04-2010, 10:21 AM
uhm Chắc tại anh chưa tìm được người con gái phù hợp thui. Suy nghĩ tích cực đi anh nhé , Chúc anh sớm tìm được hphúc
Is-lee
09-04-2010, 05:04 AM
ọc đi cùng girl mà không có cảm giác lại kòn ngắm con zai thì chết rùi
gay hay không thì tự anh biết chứ
gay thì cũng là người cũng bình thường thui chứ có j đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.