♥.pjn.♥
06-04-2010, 07:22 AM
người ta thả đời mình trôi trôi giữa phố
như thả nắm tàn tro
tàn tro
người ta thả đời mình trôi giữa phố
mình bay bay
mình hanh hao theo gió lạnh chuyển mùa
ai thả đời mình giữa cơn u mê lạc lối
mình kêu gào
mình cố níu mình khỏi bay theo những tất bật của thời gian
ai thả đời mình bay ...
bay bay như cánh diều no gió của trẻ thơ đồng nội
mình bay bay
mình níu sao cho ko đứt khỏi dây diều
ai thả đời mình ra khỏi chiếc lồng như con chim non phóng sinh ngày lễ
mình lạc hướng
mình cất cánh bay trong phương trờì vô định chẳng tìm được đường về
mình hoang man
...
ai thả đời mình ...
mình đánh rơi bản thân giữa phố
phố tấp nập người chen ...
như thả nắm tàn tro
tàn tro
người ta thả đời mình trôi giữa phố
mình bay bay
mình hanh hao theo gió lạnh chuyển mùa
ai thả đời mình giữa cơn u mê lạc lối
mình kêu gào
mình cố níu mình khỏi bay theo những tất bật của thời gian
ai thả đời mình bay ...
bay bay như cánh diều no gió của trẻ thơ đồng nội
mình bay bay
mình níu sao cho ko đứt khỏi dây diều
ai thả đời mình ra khỏi chiếc lồng như con chim non phóng sinh ngày lễ
mình lạc hướng
mình cất cánh bay trong phương trờì vô định chẳng tìm được đường về
mình hoang man
...
ai thả đời mình ...
mình đánh rơi bản thân giữa phố
phố tấp nập người chen ...