Xem đầy đủ chức năng : Anh đã xa
♥.pjn.♥
06-04-2010, 07:19 AM
anh không còn nơi đó
góc khuất con đường nơi những cột báo tên tựa lưng vào nhau
ánh nhìn ấm áp xa xăm
giữa cơn gió lạnh ... mùa tê tái
anh không còn nơi đó
ngã tư đường nơi môi hôn vụng dại mãi mê trao
bàn tay ấm cốc đầu em mít ướt
lần đầu ... anh lỡ quên
anh không còn nơi đó
đại dương, triền cát xô nhau đổ sụp tự bao giờ
nghe con sóng tràn vào ôm bờ ri ri khóc
tiếc cuộc tình qua
anh không còn nơi đó
góc phố buồn trắng khúc tự tình ru
mãnh trăng ướt cơn mưa giữa hạ
bước chân xa ... góc phố cũng nhạt nhòa
anh không còn nơi đó
anh đã xa ...
Anh tìm về nơi đã chẳng còn em...
Quán nhỏ chiều đông, gió lùa xao xác nhớ
Nghẹn trong tim những niềm đau vô cớ
Hơi ấm ngày xưa, theo mưa gió tan rồi...
Em bây giờ đã ở bên người khác...
Không hay buồn, và thôi khóc những chiều mưa!
Chỉ còn anh với bước chân đi lạc,
Héo hắt buồn trong những hoàng hôn.
Vị cà-phê đắng lòng, chắp điếu thuốc lên môi
Nghe xung quanh thời gian như ngừng lại
Bản tình ca xưa nghe bao lần mà vẫn hoài tê dại
Biết chờ đợi điều gì vào những ngày mai...
muộn rồi...
...phải không em
---
Đọc mấy bài thơ của bạn tự nhiên thấy có cảm hứng ^^
♥.pjn.♥
07-04-2010, 01:35 AM
Em lao về phía ko anh
Nắng mang ngày đến long lanh môi cười
Trời buông nắng vỡ làm đôi
Mất ngày, đêm lại đơn côi 1 mình
...
Em ngồi ôm ấp mối tình
Buông tay vuột mất bóng hình thiết tha
...
Người về 1 chốn ngút xa
Người về một chốn ngút xa...
Ngẩn ngơ ta đếm những sầu trên mi...
Giọt này là giọt tình si...
Giọt này là giọt biệt ly cuối trời...
Giọt này là nhớ mắt nàng cười...
Giọt này ta khóc... cho riêng người...và ta...
♥.pjn.♥
09-04-2010, 01:33 AM
Giọt nào người khóc cho người, cho ta?
Giọt nào giọt hóa mưa sa
Cho ta chấp bút, thơ ca chút tình
Giọt nào rơi giữa lặng thinh
Cho người đón nắng bình minh nơi nào
Ta giờ ôm những nghẹn ngào
Chôn vào kí ức, thuở nào... còn nhau...
dai_hương
09-04-2010, 06:05 AM
anh đã xa mái trường hiên buốt giá
Phố lặng thầm xao xác cả mùa thi
Anh đã xa để tình ta chia li
Em bật khóc trong ngày thơ nghịch dại
Anh đã xa chỉ còn em ở lại
Chỉ còn em thương nhớ kỉ niệm qua
vẫn biết...xa rồi xa mãi mãi xa...
Mà vẫn cố gieo cho mình hi vọng...
Vẫn mu muội...đợi chờ...
và trông mong ao ước
để rồi thở dài...khi cơn mưa bất chợt
em nhận ra mình đã quá ngu ngơ
♥.pjn.♥
13-04-2010, 10:59 PM
Anh xa rồi, em khok có được chi
Sao mắt lệ ướt nhòa phai nắng nhạt
Anh xa rồi, em như người đi lạc
Khát ngày mưa xóa đi 1 cuộc tình
...
Thênh thang lòng
Anh vẫn đã xa
sangsang
14-04-2010, 07:53 PM
Nước đã đổ làm sao mà hốt lại
Tình dỡ dang không đỗ lỗi tại ai
Thôi thì do duyên số đã an bày
Em đành lỗi hẹn sang ngang cùng người khác
Em xin lỗi ngàn lần em không muốn
Tình dỡ dang em khổ biết bao nhiêu
Yêu em mà sao anh chẳng hiểu em nhiều
Giờ tất cả đã muộn rồi người yêu hỡi...
♥.pjn.♥
15-04-2010, 04:04 AM
rồi em sẽ đơn độc chiều nay
khi tay anh ko dắt em về nữa ...
khi tình yêu ta,
mệt
ko còn gõ cửa
chỉ mình em bước wa lối rêu phong
rồi ngày mai, em sẽ nhớ, sẽ mong
trăng cũng ướt
vì tay em lạnh wá
con đường nào đang wen thành xa lạ
phố đông người ...
mà chợt thấy lẻ loi
rồi hồn em sẽ chìm giữa đơn côi
khi môi hôn khô dần theo cơn gió
em vẫn cố ...
nhòai người về phương trời đó
tìm lại mình ... cái thuở vẫn còn anh ...
rồi bâu trời chẳng còn 1 màu xanh
tháng nào rồi mưa còn giăng ngang lối
rồi tiếng ghi-ta em tự tình mỗi tối
sẽ nhuốm màu ...
hiu hắt nỗi chờ mong ...
Buồn chi hỡi em, khi ngoài kia trời ngập nắng
Hong khô những buồn trên mắt ướt em rơi
Tôi sẽ lặng ngắm nhìn em từ một nơi nào đó
Trong góc khuất con đường đời,
Mang nắng tới hong mưa...
Tôi vẫn là tôi của ngày xưa
Đường phố thì vẫn đông mà tôi đi cứ vắng
Tiếng ghitar cuối buổi chiều nhạt nắng
Nhớ tiếng đàn ai,
Sâu lắng...
Thủa nào...
Mong một ngày em bớt thấy hanh hao
Ít cafe một mình góc quán quen mưa vẫn hắt
Cuộc đời không giống như trò chơi đuổi bắt
Nắm bắt được rồi, phải giữ chặt...
Nghe em...
♥.pjn.♥
19-04-2010, 04:11 AM
Đời ko như 1 trò chơi đuổi - bắt
Sao lòng ta
Trốn
Mãi ko thôi
...
Nắng nhạt và chiều phai phôi
Ta mang lòng cũ ra hòng khô chút gió
Chợt giật mình
Thảng thốt
Vương trong gió
Vẫn sót tiếng cười anh
...
Anh đã xa
Quên đi... Ta
Quên hết đi em,
Những niềm đau thời vụng dại.
Giữ lại cho mình những hạnh phúc tinh khôi
Bờ môi em,
Hứng mãi chi nước mắt...
Nắng cũng phai màu khi lệ em rơi...
Những khi buồn, những lúc thấy chơi vơi
Thì ít nhất
Em vẫn còn tôi để khóc
Dù tôi chẳng có gì hơn
Ngoài... tôi
Và những lời chân thật
(Chẳng dám hứa sẽ làm em vui
Nhưng có lẽ, sẽ bớt buồn đi một chút)
Trời nổi gió rồi, nhức nhối phía hoàng hôn
Tôi vẫn tìm gì trong biển người vội vã
Nhặt lại câu thơ xưa, câu thơ em đã từng mặc cả
Giữ cho riêng mình, và cho cả những ngày xưa...
♥.pjn.♥
22-04-2010, 09:35 PM
đêm . . .
em lại cứ thả mình vào dòng trôi của tâm tưởng
để sống thật là mình
1 kiếp lang thang
đêm . . .
em nháo nhào kiếm tìm 1 cõi riêng mang
để giải bày bao sầu đau chất chứa
để quay lại là mình
1 con nhóc mít ướt thích nghĩ suy
đêm . . .
khi những icon cứ chớp tắt thật nhanh
em lặng lẽ tìm 1 user ngày cũ
âm thầm
ko ai biết
chỉ 1 câu status mãi đi tìm
đêm . . .
em lại thu mình và viết những lời thơ
dẫu chỉ là những câu từ ko vần ko điều
chỉ biết viết
viết hết cõi lòng
cho san sẻ niềm đau . . .
Đêm
Những giọt nước mắt rơi cũng nặng nề hơn
Những suy nghĩ xáo trộn
Những niềm đau tỉnh giấc
Đêm
Khói thuốc bay nhiều hơn
Vodka vơi đi nhanh hơn
Guitar trầm hơn
Chỉ đơn giản là -
Đêm.
Đêm
Còn ai đi ngoài phố
Còn ai đi trong cơn gió
Còn ai đi trong cơn say
Tiếng chân vọng về từ đâu đó
Cứ ngỡ...
Đêm
Nhớ nụ cười ngày cũ
Nhớ ánh mắt đã từng rất thân quen
Mái tóc dài bay bay trong gió
Đã
Xa thật rồi
Xa mãi rồi
Xa khỏi tầm tay
Và cả tầm suy nghĩ...
Đêm -
- Ngày
Vẫn
Một mình ta.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.